Xót lòng người đàn ông 5 năm co ro đón tết ngoài vỉa hè Sài thành

Bức ảnh được đăng lên mạng xã hội Facebook mới đây về một người đàn ông mất trí nhớ, ngồi co ro trong giá rét ở Sài Gòn.

Theo thông tin trên trang chia sẻ thì người đàn ông này tên là Phạm Minh Hùng, khoảng 65 tuổi. Người này hay ngồi ăn xin ở đoạn gần ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng, quận 1, gần siêu thị Medicare.

Khi được hỏi, người đàn ông nói mình không nhớ rõ sinh năm bao nhiêu. Bản thân bị rất nhiều bệnh như thần kinh, tai biến, cao huyết áp, tiểu đường,… Mỗi ngày người này đi xin chỉ để kiếm tiền mua thuốc cầm cự qua ngày.

"Có rất nhiều người đi đường cho tiền chú, mỗi lần được cho tiền chú đều cúi đầu xuống cám ơn. Có lần tôi cho tiền chú đập đầu sát đất để cám ơn thật sự rất tội…", chủ nhân bức ảnh cho biết.

Người đăng bức ảnh cũng cho biết thêm, anh Hùng không có nhà cửa, hàng ngày anh đi rồi về chợ Tân Mỹ ở quận 7 để ngủ ở trong chợ. Anh Hùng cho biết "quê của anh ở Rạch Giá, phải đi xuồng ra hòn Kim Qui".

Anh lên Sài Gòn đã mười mấy năm, hồi đó anh đi bán vé số được khoảng 5 năm thì bị giật nên không còn tiền phải đi xin… Nhiều người hỏi anh sao không tìm cách về quê thì được anh Hùng trả lời rằng: "Hồi trước có 4 người gặp nói là giúp đưa về quê tìm gia đình nhưng qua ngày hôm sau không thấy đâu rồi cũng không ai hỏi giúp nữa".

Anh Hùng nói thêm, muốn về quê thì tốn nhiều tiền lắm, mà không biết gia đình còn ở đó không, mẹ còn sống hay đã chết? Anh Hùng nói vẫn còn nhớ mẹ mình tên Phương, chị gái tên Phạm Minh Hạnh.

Anh Hùng nói thêm: “Chú ăn Tết ở đây bao nhiêu năm nay rồi, chỉ có một mình, Tết có ai bán gì đâu đi dài trên đường người ta bỏ cái gì thì lụm ăn cái đó…”. 

Thông qua đó, người đăng bức ảnh cũng kêu gọi cộng đồng mạng tìm thông tin về người thân, gia đình, họ hàng của anh Hùng để giúp đỡ anh tìm lại và trở về quê đón cái tết bên gia đình điều mà mấy năm nay người đàn ông tội nghiệp này không thể có được.