Xem “lính” bầu Đức “hành hạ” U19 Malaysia

U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG trong đội hình đang khiến người hâm mộ ngây ngất với lối chơi đẹp mắt.

Sẽ không quá nếu nói rằng U19 Việt Nam đang bay cao tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh là U19 Thái Lan và U19 Malaysia nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG. Bởi ở 2 lượt đấu đầu tiên của bảng B vừa qua, U19 Việt Nam không chỉ luôn có sự góp mặt của 9 “gà nòi” nhà bầu Đức trong đội hình và cả 4 bàn thắng mà U19 Việt Nam có được cho đến thời điểm này đều thuộc về các cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Tầm ảnh hưởng của những “gà nòi” nhà bầu Đức với lối chơi chung của toàn đội U19 Việt Nam là rất lớn. Ở trong khung thành của U19 Việt Nam có một Lê Văn Trường rất chắc chắn, ra vào hợp lý và nhận được sự tin tưởng lớn của đồng đội. Tuy vậy, U19 Việt Nam có được “hậu phương vững chắc” là một phần nhờ tài chỉ huy hàng phòng ngự rất xuất sắc của Đông Triều. Trên hàng tiền vệ, những Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy…được đánh giá rất cao ở khả năng cầm bóng cũng như kiến thiết.

Cuối cùng, hiệu quả của Văn Toàn trên hàng công của U19 Việt Nam trong 2 trận đấu vừa qua như thế nào thì ai cũng đã biết. Một cú đúp trong trận thắng trước U19 Thái Lan cùng với đó là hàng loạt những tình huống uy hiếp khung thành đối phương (bàn thắng của Hồng Duy trong trận thắng U19 Malaysia cũng có công lớn của Văn Toàn) đủ để nói về triển vọng của tiền đạo sinh năm 1996 quê gốc Hải Dương này.

Mặt khác, do có khoảng thời gian hơn 6 năm tập luyện và thi đấu cùng nhau nên các cầu thủ thuộc biên chế Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG rất hiểu nhau. Cùng với đó, kỹ thuật cá nhân được đào tạo bài bản và ý thức chiến thuật tuyệt vời của các cầu thủ U19 Việt Nam đã khiến các đối thủ cũng phải ngã mũ bằng những pha phối hợp một chạm nhanh, kỹ thuật, tốc độ…

Mới chỉ là khởi đầu

Lần đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người” ở một giải đấu chính thức, các cầu thủ thuộc khóa I của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG đang là niềm kỳ vọng lớn của bóng đá nước nhà ở giải đấu vô địch U19 Đông Nam Á 2013. Lớn hơn nữa, trong bối cảnh nền bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ khủng hoảng trầm trọng thì những chiến thắng vừa qua của U19 Việt Nam thực sự là những điểm sáng và những Đông Triều, Công Phượng, Tuấn Anh… cũng đáng để người hâm mộ hy vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam sẽ “vươn ra biển lớn” trong tương lai không xa.

Tuy nhiên, các em mới chỉ đang ở độ tuổi 17 và 18, những chiến thắng gây tiếng vang lớn trước U19 Thái Lan và U19 Malaysia vừa qua chỉ là điểm khởi đầu. Và những “gà nòi” nhà bầu Đức cần thêm thời gian dài rèn dũa cũng như trải qua rất nhiều đợt “sát hạch” nữa để thực sự trưởng thành. Chưa nói đâu xa, U19 Việt Nam trước hết vẫn phải chứng minh khả năng thực sự của mình ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013. Bởi 2 chiến thắng vừa qua chưa nói lên nhiều điều và U19 Việt Nam cũng chưa chắc suất vào bán kết.

Vẫn như cách nói của HLV Guillaume Graechen thì còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón các cầu thủ U19 Việt Nam ở phía trước. “Các cầu thủ của chúng tôi đã không có được sự tự tin nhất định ở khoảng thời gian đầu trận đấu, nhưng rất may là mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo. Hai chiến thắng đưa chúng tôi tiến gần hơn đến vòng bán kết nhưng cuộc chiến vẫn còn rất khốc liệt ở phía trước. Trận đấu tiếp theo với chủ nhà U19 Indonesia sẽ là thử thách lớn với chúng tôi. Họ có kỹ thuật và tốc độ không thua kém các cầu thủ U19 Việt Nam, chắc chắn đây sẽ là trận đấu rất thú vị”, HLV Guilaume Graechen phát biểu sau trận thắng 1-0 trước U19 Malaysia.

Video màn trình diễn ấn tượng của U19 VN: