Wigan – Chelsea: Nỗ lực bất thành

Những nỗ lực của đội chủ nhà đã không mang lại hiệu quả.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ ra tới 80 triệu bảng để chiêu mộ 3 tân binh chất lượng là Hazard, Marin và Oscar. Chính bởi vậy, mục tiêu mà thầy trò Di Matteo hướng đến chính là chức vô địch Premier League. Trận mở màn gặp Wigan là cơ hội rất tốt để Chelsea có một bước chạy đà hoàn hảo.

Với lực lượng vượt trội, Chelsea đã không ngần ngại chơi phủ đầu đối thủ và nhanh chóng có được 2 bàn thắng dẫn trước chỉ sau 6 phút thi đấu nhờ công của Ivanovic và Lampard trên chấm 11m. Hazard là người đóng góp công đầu trong cả hai bàn thắng đó. Tiền vệ người Bỉ là người tung đường chuyền quyết định để Ivanovic lập công và cũng chính anh là người kiếm về cho The Blues một quả penalty để Lampard thực hiện thành công.

Hazard (phải) là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Chelsea

Sau khi có được 2 bàn dẫn trước, Chelsea chủ động chơi chậm và chắc để chờ cơ hội tung đòn kết liễu đối thủ. Trong khi đó, Wigan dù rất nỗ lực nhưng không thể làm gì trước hàng thủ chơi quá kín kẽ của đội khách. Sang tới hiệp hai, Chelsea vẫn chơi phòng ngự phản công chủ động còn Wigan thì tìm mọi cách dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt.

Đã có khá nhiều cơ hội ngon ăn được các chân sút đội chủ nhà tạo ra nhưng sự sắc bén vẫn là điều những Di Santo, Figueroa hay Boyce còn thiếu. Trong khi đó, Chelsea cũng đã có được một vài cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng cũng không thể tận dụng thành công. Tuy vậy, chiến thắng với cách biệt 2 bàn đã đủ để Di Matteo và các học trò hài lòng.

Chung cuộc: 0-2

Bàn thắng: Ivanovic 2’, Lampard 6’

Đội hình ra sân:

Wigan: Al Habsi, Alcaraz, McCarthy, Caldwell (c), Di Santo, Maloney, Moses, McArthur, Boyce, Ramis, Figueroa.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Terry, Luiz, Cole; Mikel, Lampard; Mata, Hazard, Bertrand; Torres.

Thông số trận đấu: