Wanbi Tuấn Anh viết tâm thư cảm ơn trên Facebook

Sau khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè và người hâm mộ, dù đang điều trị bệnh Wanbi Tuấn Anh cũng cố viết một tâm thư cảm ơn chân thành trên facebook.

Sau khi viết bức tâm thư chia sẻ về tình hình bệnh tình của mình, Wanbi Tuấn Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ từ phía bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Vượt lên chính mình là điều mà chàng ca sĩ trẻ đang cố gắng làm để đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo của mình.

Mới đây, các ca sĩ Việt đã tổ chức hẳn một đêm nhạc để quyên tiền cho Wanbi đi chữa mắt, điều đó phần nào cho thấy trong giới showbiz Việt nhiều ganh ghét, cạm bẫy, tình nghĩa cao thượng vẫn còn và đáng được trân trọng.

Nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy, Tuấn Anh rất cảm động, anh đã đăng một bức tâm thư rất dài trên trang cá nhân của mình để cảm ơn tất cả mọi người.

Những dòng tâm sự trên trang cá nhân của Wanbi Tuấn Anh.

"Cảm ơn mọi người những ngày qua đã rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Bi... Mỗi ngày đọc những bài báo, những dòng chia sẻ, hay những tin nhắn động viên của anh chị em đồng nghiệp, người thân, khán giả... Bi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc, có lúc không kềm được nước mắt, vì không nghĩ mình được mọi người thương yêu đến thế. Hôm nay Bi muốn chính thức gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà tất cả mọi người dành cho mình... 

Căn bệnh này đã theo Bi suốt gần 4 năm qua, nhưng chưa bao giờ Bi tâm sự, chia sẻ với ai ngoài gia đình và bạn bè thân... Cảm giác phải che giấu một điều gì đó - vì mình là người của công chúng, và cũng vì không muốn đón nhận những ánh mắt thương hại - rất khó chịu. Thời gian đó, nhiều lúc Bi phải chịu đựng, kìm nén những nỗi đau, không chỉ vì căn bệnh, mà cả vì những suy nghĩ chưa đúng của mọi người về mình... Nhiều lúc Bi tưởng mình không chịu đựng nổi, nhưng vẫn phải tự động viên mình vượt qua tất cả... Và Bi đã vượt qua được những ngày khó khăn đó bằng sự lạc quan, cũng như sự thương yêu của gia đình, bạn bè...

Bi chia sẻ một phần câu chuyện của mình, không phải để mong nhận được sự thương cảm của mọi người như một vài comment mà Bi đọc được ở đâu đó... Đơn giản, Bi chỉ muốn đối mặt với thực tế rằng mình cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa để "chiến đấu" với số phận của mình... Và để những người quan tâm đến Bi hiểu hơn về những gì Bi đã trải qua... Thật hạnh phúc khi câu chuyện này nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của các anh chị đồng nghiệp, phóng viên, khán giả, thậm chí từ những người không quen biết, hay từ những nơi rất xa... Bi vô cùng cảm kích và xúc động trước những ân tình đó... Giờ thì Bi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng mình suốt mấy năm qua...  Dù có thế nào đi nữa thì đến giờ phút này, Bi cảm thấy mình vẫn rất may mắn và hạnh phúc... Và cảm thấy mình đã mang ơn cuộc đời này quá nhiều... Số phận đã bắt Bi phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bù lại cũng cho Bi bao nhiêu tình cảm của tất cả mọi người...  Vì vậy, Bi sẽ cố gắng đến cùng, dù không biết mình có chiến thắng trong cuộc chiến này hay không... Chỉ cần có gia đình, bạn bè, và giờ đây là tất cả mọi người bên cạnh để tiếp thêm cho Bi sức mạnh như những ngày qua.

Bi sẽ tiếp tục sống thật tốt và thật ý nghĩa với những gì còn lại của mình.

Suốt gần 4 năm qua, để chiến đấu với căn bệnh này, Bi đã âm thầm trải qua nhiều ca phẫu thuật ở Việt Nam và Singapore. Còn chuyện đi Mỹ để tiếp tục điều trị trước đây Bi và gia đình chưa thể nghĩ tới vì đã vượt quá khả năng hiện tại. Nhưng mấy ngày qua, nhiều anh chị em bạn bè đồng nghiệp đã chủ động đứng ra vận động quyên góp chi phí khiến Bi có thêm một tia hi vọng, nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy và hổ thẹn khi thấy mọi người quá nhiệt tình và tốn nhiều tâm sức, tiền bạc vì mình. Vẫn còn nhiều mảnh đời đang gặp khó khăn ở đâu đó cũng đang cần được động viên, chia sẻ như Bi. Bi hiểu, khi gặp khó khăn hay bệnh tật, người ta sẽ quý trọng cuộc sống và quý trọng sự chia sẻ của mọi người như thế nào... Nếu chúng ta có thể dang tay đùm bọc được hết tất cả thì hay biết mấy. Thật tình Bi không biết nói sao nữa, chỉ biết một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người.

Bi sẽ tiếp tục sống thật tốt và thật ý nghĩa với những gì còn lại của mình. Bi tin và cảm nhận được rằng cuộc đời này còn có những phép màu và luôn tồn tại nhiều điều tốt đẹp... Và Bi muốn mọi người hiểu rằng, WanBi trước giờ như thế nào thì vẫn sẽ luôn luôn như thế: lạc quan, mạnh mẽ và kiên cường dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra... I'LL BE ALRIGHT... BE HAPPY!!! ALWAYS SMILE!

P/S: Điều cuối cùng Bi muốn chia sẻ với những khán giả thân yêu trong FC của mình: Anh biết những ngày qua các em rất lo lắng cho anh. Anh xin lỗi vì những năm qua, cứ phải để các em lo lắng vì tình hình sức khỏe của anh. Anh chỉ muốn nhắn nhủ với các em 1 điều: anh sẽ luôn mạnh mẽ và sẽ cố gắng quay trở lại sân khấu ngay khi có thể. Còn các em, hãy trân trọng sức khỏe, thời gian và những gì mình đang có để không phải hối tiếc vì mình đã lãng phí tuổi trẻ. Sau tất cả mọi chuyện, anh nhận ra được giá trị của mình và ý nghĩa của cuộc sống này! Anh sẽ sống và hy vọng vào những điều tươi sáng ở phía trước và sẽ theo đuổi ước mơ đam mê của mình đến phút cuối cùng! Chỉ cần mọi người còn ở bên cạnh và còn ủng hộ thì WanBi đây sẽ không bao giờ bỏ cuộc. LOVE U ALL!"

Những dòng chia sẻ của Wanbi vẫn vậy, rất chân thành và tràn đầy lạc quan dù đang phải đương đầu với bệnh tật. Chúc Wanbi Tuấn Anh sớm khỏi bệnh và trở lại sân khấu để khán giả lại được nghe giọng hát ấm áp của anh.