Vừa "nhảy" xe đã bị 141 tóm

Sang cho biết mình từng có 1 tiền án về tội buôn bán ma túy bị xử 5 năm tù giam, được ra năm 2010.

Tối 13/3, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 20F5-7389 di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu đoạn giao cắt Hà Huy Tập, (Hà Nội) bị tổ công tác Y4/141 do Thượng úy Lê Văn Tiến chỉ huy, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính do không đội mũ bảo hiểm.

Lập tức, đối tượng quay đầu, rú ga bỏ chạy nhưng đã bị lính trinh sát cùng CSGT khống chế. Vẻ ngoài của đối tượng đúng chất "xã hội", nhưng khi gặp cảnh sát, đối tượng tỏ ra lúng túng, không xuất trình được giấy tờ xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ổ khóa đã bị đục, nghi ngờ chiếc xe này có thể là tang vật của một vụ trộm cắp, cảnh sát tiến hành kiểm tra người điều khiển phương tiện phát hiện 1 tay công và 2 đầu vam phá khóa giấu trong áo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chất vấn tại chỗ, đối tượng khai mình mới ăn cắp chiếc xe máy trên phố Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội) đang trên đường tiêu thụ thì bị bắt.

Được biết đối tượng tên Nguyễn Văn Sang, SN 1977, trú tại Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội. Sang cho biết mình từng có 1 tiền án về tội buôn bán ma túy bị xử 5 năm tù giam, được ra năm 2010. "Em vừa mới ra trại, có đi làm bảo vệ cho vài công ty nhưng do nghiện ngập nên ăn cắp chiếc xe này để lấy tiền tiêu", Sang nói.

Tổ công tác đã  bàn giao người và phương tiện về CQCA để tiếp tục điều tra làm rõ.