Vừa đi vừa khóc tập 30: Hải Minh cưỡng hôn Đông Dương

Tập 30 "Vừa đi vừa khóc" lại làm khán giả bất ngờ khi Hải Minh đòi "cưỡng hôn" Đông Dương ngay trên nóc nhà.

Đôi bạn trai Đông Dương và Hải Minh ở tập 30 Vừa đi vừa khóc dù sống chung nhà nhưng vẫn thích hẹn hò nhau đi chơi. Lần này họ bày ra trò người này thách đố người khác bằng những yêu cầu "oái ăm" nhất. Trong khi Đông Dương thách Hải Minh cởi trần nhảy múa giữa đường thì Hải Minh lại thách Đông Dương... hôn anh.

Tuy nhiên điều khiến khán giả băn khoăn là dù trong tâm trạng thách đố nhưng anh chàng Hải Minh lại rất nhiệt tình và thậm chí lộ rõ... ham muốn được hôn Đông Dương. Anh chàng nhắm mắt lại mơ mộng và còn tỏ ra thích thú khi Đông Dương nói rằng chưa hôn ai bao giờ.

Cuối cùng, Đông Dương cũng chịu hôn Hải Minh và lúc này, Hải Minh lại càng tỏ ra không kìm chế được lòng mình, suýt nữa thì hôn Dương đắm đuối, nhưng Đông Dương đã kịp dứt ra kịp thời. Tình tiết này được xây dựng hơi khiên cưỡng vì ở thời điểm hiện tại, Hải Minh vẫn chưa biết Đông Dương là con gái nhưng anh chàng lại hành động như thể mình là... gay.

Trong tập 30, ông Phóng chồng Chanh nhậu xỉn, nhưng hôm nay anh không đánh đập vợ con như mọi ngày. Rượu chính thức đã ăn hết não của anh, trong cơn say anh cứ nghĩ mình là con vật chứ không phải con người. Anh cần sống đúng theo điều đó, nên chỗ ở, chỗ ngủ lý tưởng của anh chính là dưới... gầm giường.

Trong cảnh này, Chanh không còn từ ngữ nào để nới với chồng chính vì vậy Chanh đã ôm cột cửa dùng chân đạp ông Phóng một cái, sau đó lại ngồi khóc rồi ngước lên kêu trời vì sao chị phải khổ như vậy.

 Chị Chanh đau khổ khi nhìn thấy cảnh chồng vật vờ như "thú" vì say xỉn