Vụ gian díu trong nhà nghỉ và cái giá 30 triệu cho việc 'mọc sừng'

Biết chính xác đôi “gian phu, dâm phụ” đang ở phòng 205, anh chồng dùng chân đạp cửa xông vào, tận mắt chứng kiến vợ và nhân tình trên giường, trên người không một mảnh vải che thân. Cảnh tượng chẳng lấy gì làm hay ho khiến những người có mặt đều quay đi không muốn nhìn. Máu ghen nổi lên, Dũng xông đến vừa tát vợ vừa hét lên: “Tao vẫn đang có quyền, chừng nào chưa ra tòa ly dị thì vẫn là chồng mày”. Mặc cho người vợ khóc lóc, quỳ lạy van xin: “Em sai rồi, xin anh đừng làm to chuyện, để em còn mặt mũi nuôi con”…

Đang đợi ngày ra tòa, anh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình liền làm “rùm beng” bắt đền bù danh dự 30 triệu đồng. Cô vợ hớt hải chạy đi kiếm 10 triệu đặt trước, xong quá uất ức lại đến công an tố cáo. Cuối cùng mọi chuyện vỡ lở, gia đình chưa li hôn cũng tan đàn xẻ nghé, con cái bơ vơ, bố đối diện án tù, mẹ lộ chuyện bồ bịch.

Giá “mọc sừng” là 30 triệu đồng

Ngày 15/2/2014, đối tượng Hồ Văn Dũng (SN 1980, ngụ thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin vợ đang quan hệ bất chính với một người đàn ông khác tại nhà nghỉ Ánh Hồng (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn). Quá tức giận, anh này liền tức tốc chạy xe đến bắt quả tang. Để chắc chắn, Dũng xuống nhà xe của nhà nghỉ, khi phát hiện có xe máy của vợ mới lập tức gọi thêm 3 người họ hàng đều ngụ thị trấn Phố Châu đến.

Biết chính xác đôi “gian phu, dâm phụ” đang ở phòng 205, anh chồng dùng chân đạp cửa xông vào, tận mắt chứng kiến vợ và nhân tình trên giường, trên người không một mảnh vải che thân. Cảnh tượng chẳng lấy gì làm hay ho khiến những người có mặt đều quay đi không muốn nhìn. Máu ghen nổi lên, Dũng xông đến vừa tát vợ vừa hét lên: “Tao vẫn đang có quyền, chừng nào chưa ra tòa ly dị thì vẫn là chồng mày”. Mặc cho người vợ khóc lóc, quỳ lạy van xin: “Em sai rồi, xin anh đừng làm to chuyện, để em còn mặt mũi nuôi con”, anh chồng vẫn làm ầm lên, gọi điện thêm cho anh trai vợ đến chứng kiến, sau đó mới cho hai người mặc lại quần áo để “nói chuyện”.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Dũng đã bắt vợ và nhân tình trình bày lại quan hệ bất chính bằng văn bản để làm bằng chứng. Lấy lý do thời gian qua bị nhà ngoại khinh thường vì vợ ngoại tình, không dám nhìn mặt ai nên anh ta bắt vợ phải bồi thường danh dự và tiền cưới, tổng cộng 30 triệu đồng. Biên bản này được thực hiện tại quán bi da Ánh 68 (khối 12, thị trấn Phố Châu).

Vì quá sợ hãi, chị vợ đành phải chấp thuận viết giấy, ngay trong chiều hôm đó đã phải chạy vạy khắp nơi để có trước 10 triệu “nộp phạt” cho chồng. Cầm tiền trong tay, Dũng liền gọi điện cho bạn bè đi nhậu nhẹt “ăn mừng” vì đã “dạy cho vợ một bài học”. Cuộc nhậu chỉ tàn khi trời đã tối om.

Sắp li hôn còn sinh chuyện

Về phần người vợ, sau khi nộp tiền đã cảm thấy quá ấm ức nên quyết định trình báo công an. Anh chồng lập tức bị triệu tập và nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi. Dũng cho biết: Vợ chồng kết hôn được 5 năm, đã có hai đứa con chung. Chồng làm công nhân máy xúc, vợ bán hàng ăn tại thị trấn Phố Châu. Khi mới kết hôn, cuộc sống vợ chồng khá êm đềm, hạnh phúc, nhưng tình cảm dần rạn nứt vì những mâu thuẫn trong đời thường  phát sinh. Đặc biệt tính chất công việc của một công nhân lái máy công trường đã buộc Dũng thường xuyên phải đi xa, có lúc sao nhãng việc gia đình, khiến mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Hai năm nay tình cảm vợ chồng “xuống dốc”, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Không thể cứu vãn được hôn nhân nên hai người quyết định sống li thân và đệ đơn li hôn. Tòa án huyện Hương Sơn đã thụ lý đơn, đang trong thời gian chờ giải quyết thì xảy ra chuyện.

Một trong những nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng khó hàn gắn do mỗi lần Dũng đi làm xa về lại nghe người dân xì xầm bàn tán chuyện vợ có nhân tình. Cho rằng đây chính là lý do khiến vợ hờ hững với chồng con, đẩy cuộc hôn nhân đến đổ vỡ, người chồng càng thêm uất ức vì bấy lâu bị “mọc sừng”, đã bỏ cả việc làm, âm thầm theo dõi vợ, quyết bắt quả tang. Tuy nhiên vì thiếu hiểu biết pháp luật, anh ta lại vi phạm pháp luật cưỡng đoạt tiền của vợ và dính vào vòng lao lí.

Người dân sống gần nhà vợ chồng Dũng cho biết, nguyên nhân tan vỡ của gia đình này bắt nguồn từ người chồng thường xuyên rượu chè, gái gú. Người vợ khuyên nhủ mãi không được nên quyết định sống ly thân đã mấy năm nay.

Sau khi sự việc vỡ lở, chị này xấu hổ với họ hàng và làng xóm, đã đóng cửa quán ăn để tránh mặt một thời gian. Một mình nuôi hai đứa con nhỏ, nguồn thu nhập duy nhất cũng không còn nên cách đây mấy hôm chị đã đưa các con về nương nhờ nhà ngoại. Người chồng thì hoảng sợ, chán nản khi biết đã vi phạm pháp luật và đối mặt với án tù, tuy nhiên hối hận cũng đã muộn.

Chồng ngoại tình, bắt vạ vợ bồ bịch

Bà Nguyễn Thị Lĩnh (SN 1960, mẹ vợ Dũng) buồn bã cho biết: Chuyện xảy ra đã làm cho cả gia đình thời gian qua hết sức mệt mỏi. “Vợ chồng nó mới cưới được mấy năm nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Trong thời gian làm vợ Dũng, con gái tôi cũng phải chịu nhiều đau khổ. Nhiều hôm nửa đêm nó ôm con về ngoại khóc lóc kể chuyện chồng ngoại tình, rồi bị đánh đập. Lúc đó tuy vô cùng giận Dũng nhưng gia đình tôi vẫn khuyên con gái cố gắng tha thứ cho chồng để hàn gắn hạnh phúc gia đình. Không ngờ thay vì cứu vãn hôn nhân, nó lại chọn cách xử sự “ông ăn chả, bà ăn nem”, đi bồ bịch bên ngoài để xảy ra cơ sự. Giờ cả làng, cả xã biết chuyện, gia đình chúng tôi rất xấu hổ, chẳng dám vác mặt đi đâu”.

Bà Lĩnh cho biết thêm, sự việc đến nông nỗi này một phần do con gái bà đã có hành động không đúng, dù giận chồng đến mấy cũng không nên đi ngoại tình để khiến chồng nhục nhã. Tuy nhiên nhìn lại cũng do Dũng ngoại tình và thường xuyên bạo hành vợ.

Cùng quan niệm, một hàng xóm cho biết: “Dư luận ở đây rất xôn xao sau sự việc. Người dân chúng tôi đều lên án hành vi cưỡng đoạt tài sản của người chồng, tuy nhiên mọi việc đến nông nỗi như hôm nay do lỗi của cả hai người. Cô vợ đã sai khi quan hệ bất chính với người đàn ông khác khiến chồng mất mặt. Dù tình cảm không còn và sắp li hôn nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng. Còn người chồng thì suy nghĩ quá nông cạn và tham lam nên mới dẫn đến vi phạm pháp luật”.

Tại cơ quan công an, Hồ Văn Dũng tỏ ra ân hận về việc làm của mình, lúc đó quá tức giận không kiềm chế được sự nóng nảy và suy nghĩ nông cạn nên mới có ý định chiếm đoạt tài sản của vợ.

Sau một thời gian xác minh điều tra, ngày 22/2/2014, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Văn Dũng về tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tạm giữ số tiền 10 triệu đồng Dũng đã cầm từ vợ.