Vụ đâm chết người trong vũ trường: Mừng sinh nhật lại thành ngày giỗ!

Nạn nhân Nguyễn Văn Thành bị chém chết tại bar - vũ trường Monaco vào rạng sáng qua (25/9) là người mời bạn bè đi ăn mừng sinh nhật của chính mình.

Vụ hỗn chiếm bắn, chém nhau loạn xạ tại vũ trường Monaco (số 102 đường Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp) gây kinh hoàng người dân tại khu vực này. Nạn nhân Nguyễn Văn Thành (ngụ quận 12) đã bị băng nhóm hung thủ chém chết tại hiện trường, khi anh này vừa tròn 39 tuổi. Ngày Thành bị chém chết tại vũ trường cũng là ngày Thành tổ chức sinh nhật của mình, mời bạn bè cùng nhau kéo đến vũ trường để vui chơi.

Người thân, bạn bè đã đến nhà tang lễ trên đường Nguyễn Trãi, Q.5 để viếng Thành. Chị Hiền (34 tuổi, quê Thái Bình, vợ Thành) ngồi vật vã bên quan tài của chồng. Chị Hiền cho biết, chiều 24/9 - trước khi xảy ra vụ án, chị nghe chồng thông báo không ăn cơm nhà để đi tổ chức sinh nhật.

Cũng theo gia đình nạn nhân, Thành từ Hà Nội vào TP HCM khởi nghiệp bằng nghề quấn môtơ điện. Sau hơn 1 năm, anh quen và lấy chị Hiền. Chị Hiền ở nhà làm nghề may vá, bán tạp hóa kiếm thêm thu nhập. Hai vợ chồng chị Hiền có 2 cô con gái (lớn 4 tuổi và nhỏ 1 tuổi).

Ngay khi nhận được tin Thành bị chém chết tại vũ trường, anh trai cả của nạn nhân là Nguyễn Văn Thuận (43 tuổi, ngụ Hà Nội) đã vào TPHCM để lo hậu sự cho em. Anh Thuận cho biết, Thành là con trai út trong gia đình có 3 anh em.

Anh Thuận nghe kể lại vụ em mình bị chém chết là do rạng sáng 25/9, nhóm bạn của Thành đang ngồi ở một bàn trong góc vũ trường Monaco thì xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh. Nhóm của Thành cãi nhau với nhóm đối tượng bàn bên cạnh kịch liệt.

Sau đó, nhóm bên cạnh đã gọi điện và chỉ ít phút sau xuất hiện thêm rất nhiều đối tượng mang theo hung khí lao vào vũ trường. Thành bị nhóm côn đồ chém chết tại hiện trường và một người bạn đi cùng với Thành cũng bị chém trọng thương.