Vụ con trai Ngô Kiến Huy: Lùm xùm nhờ được... "khóc thuê"

Vụ việc Ngô Kiến Huy có con với em gái Thanh Thảo đã trở thành tâm điểm trong những ngày qua. Và bắt đầu đã có người nói, vụ việc này sở dĩ “hot” vì có quá nhiều người... “khóc thuê”.

Thời gian gần đây, chỉ cần vài cú click chuột với những từ khóa như Ngô Kiến Huy, Thụy Anh, Thanh Thảo, bé Jacky Minh Trí, cư dân mạng có thể thấy đến hàng chục nghìn tiêu đề bài viết lớn nhỏ. Vụ lùm xùm Ngô Kiến Huy có con với em gái Thanh Thảo khiến nhiều người không biết còn thắc mắc: Sao được quan tâm nhiều đến như thế? Từ giới công chức cho đến các bạn trẻ tuổi teen đều biết về việc này. Mặc dù, chuyện có bầu bí và không nhận con rồi lại nhận có phải xưa nay hiếm đâu?

Cuộc chiến nảy lửa giữa chị em Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy có công cổ vũ lớn từ cư dân mạng cùng truyền thông.

Trong làng giải trí, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng có những câu chuyện na ná. Hiền Thục từng làm mẹ khi còn quá trẻ và người ta cũng đồn đại cô bị nhạc sĩ Tuấn Thăng ruồng bỏ. Thậm chí, câu chuyện của Hiền Thục còn gây chú ý hơn khi thời gian đó, cô suýt chút nữa là làm đám cưới với người đàn ông kia. Một ca sĩ nổi tiếng làm mẹ ở tuổi đôi mươi và hủy hôn ngay trước ngày cưới đáng ra là chủ đề cực hot, nhưng thực tế chỉ lùm xùm một vài ba câu chuyện rồi chìm dần vào quên lãng. Người trong cuộc cũng tránh khi nói lại về nhau. Giờ đây, dù làm bà mẹ đơn thân nhưng Hiền Thục luôn tự hào vì đã tạo cho bé Gia Bảo một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Nhưng đó, đã là chuyện của quá khứ khi hiện nay công nghệ internet phát triển quá mạnh và ý kiến của cư dân mạng đã trở thành tòa án thứ hai. Người ta nói, chuyện bé xé ra to, con kiến to thành con voi cũng là vì thế.

Hiền Thục, ca sĩ nổi tiếng từng đau khổ khi hủy hôn trước ngày cưới đúng thời điểm mang bầu bé Gia Bảo. Nhưng thời đó, câu chuyện không xôn xao và bị đào xới như bây giờ.

Chuyện của Ngô Kiến Huy khởi đầu khi Thanh Thảo đăng một tấm ảnh con trai nuôi của Thanh Thảo - bé Jacky Minh Trí cùng những dòng status tràn đầy tình cảm được đăng lên facebook của Thanh Thảo khiến mọi người chú ý. Kèm theo tấm ảnh là những comment chuyện trò bâng quơ của Thanh Thảo cùng các bạn bè của mình với ngụ ý: "Ba mẹ nào có đứa con đẹp và thông minh kiểu này thì cũng phải hãnh diện mà khoe thôi". Chỉ sau tấm ảnh này, vài cư dân mạng úp mở việc cha của đứa trẻ là chàng Bắp (nickname Ngô Kiến Huy). Và thế là, cuộc tranh luận nảy lửa và làn sóng phản đối đa chiều trên cộng đồng mạng bắt đầu.

Ngô Kiến Huy là người đáng bị trách đầu tiên khi chàng ca sĩ kiên quyết phủ nhận việc có con với Thụy Anh. Sau đó, cũng chính chàng Bắp thông báo đúng là con trai của mình sau khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN và cũng là khi những bài báo về sự việc đã xuất hiện tràn lan. Chẳng ai như Ngô Kiến Huy khi không thừa nhận con của mình và gần như chối bỏ trách nhiệm với bé Jacky chỉ vì… đoán đó không phải con ruột. Giả định, nếu không có vụ lùm xùm này, cả đời chắc Ngô Kiến Huy cũng không định nhận bé Jacky lấy một lần, và em bé sẽ lớn trong sự bảo bọc của mẹ mà thôi? Có lẽ kết quả cho đến giờ của sự việc là một điểm tốt. Cha con nhận nhau, cũng là tình phụ tử lắm chứ, dù cách nhận máu mủ của Ngô Kiến Huy giống trong phim tình cảm ngày xưa nhiều hơn.

Bé Jacky Minh Trí bỗng chốc được o bế quá mức vì ông bố nổi tiếng của em không nhận mẹ và ban đầu cũng chẳng thừa nhận em

Có ai biết được rằng cô gái trẻ trung này đã tự vượt lên chính mình trong mọi hoàn cảnh như thế nào trong cả năm qua. Nhưng Thụy Anh laị nhập viện sau khi có quá nhiều áp lực và đả kích từ nhiều phía, cào xé nỗi đau của bà mẹ trẻ.

Thanh Thảo cũng chẳng tránh được điều tiếng khi trước đó chị từng dính vào vài vụ scandal không đáng có. Luồng thông tin bênh vực Ngô Kiến Huy cho rằng, tất cả đều nằm trong dự định của bà bầu nổi tiếng "lạnh" này. Có người còn viết hẳn bài tâm sự “na ná” Ngô Kiến Huy chỉ để đổ lỗi… Thanh Thảo là bà chằn trong làng giải trí, tất cả đều là sự sắp xếp của cô ca sĩ này mà thôi, và Ngô Kiến Huy là nạn nhân của mọi chiêu trò đó.

Một số cư dân khác “hiền lành” hơn nhận xét câu chuyện đi quá xa là do Thanh Thảo khơi mào và không biết nén nhịn. Cô có những phản ứng thái quá khiến câu chuyện như thêm dầu vào lửa. Vâng, lời qua tiếng lai giữa các bên cũng có, của cư dân mạng còn nhiều hơn. Và thế là câu chuyện Ngô Kiến Huy có con với em gái Thanh Thảo trở thành tin hot hơn một tuần qua. Công lớn trong việc quảng bá vụ scandal này không ai khác chính là giới truyền thông mạng và các cư dân mạng.

Có chăng những nhân tố ngoài lề này mới là người “khóc thuê” cho các nhân vật chính. Người ta tha hồ bình luận, phê phán, lôi bằng được vấn đề ra ánh sáng dù câu chuyện đó người trong cuộc chưa chắc đã muốn nhắc đến. Thụy Anh, cô em gái dễ thương của Thanh Thảo còn phải thốt lên trên facebook cá nhân của mình: “Đừng nhắc đến tên NKH (Ngô Kiến Huy) với chị nữa”. Đúng vậy, hay ho gì chuyện một cô gái trẻ có bầu và bị ruồng bỏ. Người đàn ông đó còn lên báo công khai tình cảm với người khác và đòi xét nghiệm ADN. Thụy Anh đã phải nhập viện vì nhiều đả kích áp lực từ người cũ, từ gia đình và từ cả những người chả quen biết (cư dân mạng). May mắn rằng, bé Jacky còn quá bé chưa biết gì, chứ nếu không chắc chắn bé cũng buồn lòng khi được lên báo vì cha mẹ... tả xung, hữu đột vì mình.

Rất nhiều phản hồi sau mỗi động tĩnh của sự việc.

Trên trang cá nhân của mình, sau một thời gian mất bình tĩnh, Thanh Thảo đã viết: “Kẻ nói qua, người nói lại, bên này có truyền thông thì bên khác lại có truyền thông, đến bao giờ mới thật sự kết thúc? Nếu còn chút lương tâm thì thôi dẹp bỏ tư thù mà nghĩ rằng tất cả không ai đáng thương bằng em bé 3 tháng tuổi. Và tất cả cũng chỉ là món mồi ngon cho dư luận. Nói chung đây là lời xin lỗi lớn nhất dành cho gia đình vì mình đã không đủ sức bảo vệ em gái và cháu để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Vâng, đúng là câu chuyện bị đẩy đi quá xa vì…dư luận. Để khi bình tĩnh lại, chẳng ai đau khổ và tiếc nuối ngoài những người trong cuộc. Còn người ngoài ư? Đánh giá, bình phẩm, chê khen và rồi họ quên đi mất. Đối với những câu chuyện có tính chất riêng tư, phải chăng sự đào xới chỉ nên dừng ở mức độ mà thôi?!