Vụ bắt cóc tống tiền xôn xao Sài Thành vì nợ tiền cá độ bóng đá

Sau gần 6 tiếng đồng hồ thương lượng và đe doạ người nhà con nợ mang tiền đến chuộc, nhóm bắt cóc đến tận nhà con nợ nhận tiền...

Bị con nợ lảng tránh, sau đó tình cờ bắt gặp trong quán bida, Nguyễn Sơn Thạch (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) đã chỉ đạo 3 đối tượng nữa khống chế, đưa con nợ là Nguyễn Quang Phát (SN 1971, ngụ đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) về giam lỏng tại nhà riêng của mình. Sau gần 6 tiếng đồng hồ thương lượng và đe doạ người nhà con nợ mang tiền đến chuộc, nhóm bắt cóc đến tận nhà con nợ nhận tiền. Đúng lúc này, lực lượng trinh sát mai phục sẵn ập vào bắt giữ quả tang. Vụ bắt cóc đòi nợ táo tợn đã được Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp cùng Công an quận Bình Tân phá án thành công ngay trong đêm.

Táo tợn bắt cóc con nợ đòi chuộc tiền ngay giữa ban ngày

Vào lúc 20h10’ ngày 25/3, công an phường Bình Hưng Hoà tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Phạm Lệ Uyên (SN 1981, ngụ đường Hương Lộ 3) báo rằng anh trai mình tên là Nguyễn Quang Phát (SN 1971) bị bắt cóc từ lúc chiều. Nhóm bắt cóc ra điều kiện gia đình phải chuẩn bị 100 triệu đồng để chuộc người, nếu không: “Sẽ không gặp mặt thằng Phát nữa”. Theo lời chị Uyên khai báo, gia đình mình nhận được điện thoại của người lạ với nội dung thông báo rằng anh Phát đã bị bắt giữ và ra giá chuộc 100 triệu đồng. Thời điểm gia đình chị Uyên nhận được cuộc gọi đầu tiên vào lúc 19h, đầu dây bên kia là giọng đàn ông miền Nam. Gần 30 phút sau đó, người nhà chị Uyên tiếp tục nhận được điện thoại từ những kẻ bắt cóc, lần này giọng người miền Bắc nói chuyện, nội dung y hệt ban đầu. Thấy tình thế có thể gây nguy hiểm tính mạng anh trai, chị Uyên lập tức đến công an phường Bình Hưng Hoà trình báo.

Trung tá Trương Văn Thành, Trưởng công an phường Bình Hưng Hoà lập tức tổ chức cuộc họp khẩn. Sau khi xác minh sự việc là có thật, ban chỉ huy công an phường đã báo cáo lên công an quận Bình Tân yêu cầu hỗ trợ. Chưa đầy 15 phút sau, công an phường cùng lực lượng trinh sát công an quận Bình Tân đã lên phương án tác chiến. Nhiệm vụ giữ an toàn tính mạng cho con tin được đặt lên hàng đầu. Đồng thời phải bắt gọn bọn bắt cóc.

Kể về nghiệp vụ phá án, Trung tá Thành cho biết, để kéo dài thời gian tìm nơi ẩn nấp của bọn bắt cóc, trinh sát đã hướng dẫn người nhà anh Phát tìm cách trì hoãn thời gian giao tiền. Qua điện thoại, người nhà cho biết hiện không có đủ tiền mặt, chỉ có khoảng 5 triệu đồng, lập tức bị đe doạ: “Sẽ vào bệnh viện nhận xác thằng Phát”. Dưới sự chỉ dẫn của trinh sát, người nhà anh Phát đã trì hoãn thời hạn giao tiền với lí do phải chạy vạy vay mượn. Khoảng 17h30’, nhóm bắt cóc lại gọi điện và chốt giá chuộc người 30 triệu đồng. Người nhà chấp nhận, hai bên hẹn địa điểm trao tiền, thả người ngay tại nhà anh Phát nằm trong một con hẻm trên đường Hương mạng con tin cũng như người nhà con tin, lực lượng công an bất ngờ ập ra từ tứ phía khống chế. Đối tượng ở ngoài thấy động đã nhanh chân rồ ga bỏ chạy. Vào thời điểm bị bắt giữ, những kẻ bắt cóc không hề chống cự cũng như cầm vũ khí nào trên tay.

Nạn nhân được giải thoát tại chỗ, thân thể không bị thương tích nặng. Tại cơ quan điều tra, danh tính 3 kẻ bắt cóc anh Phát được xác định gồm: Trần Thanh Lực (SN 1987, tạm trú phường 15, quận Tân Bình), Trần An Bình (SN 1984, tạ trú phường Tân Quý, quận Tân Bình) và Lê Minh Huy (SN 1986, trú tại phường Tân Quý, quận Tân Phú). Riêng đối tượng bỏ trốn, trinh sát vẫn truy tìm. Khuya cùng ngày, cán bộ điều tra phát hiện trước cổng trụ sở công an phường Bình Hưng Hoà có 2 đối tượng đang lảng vảng. Bằng con mắt nghiệp vụ, trinh sát tiến hành kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Bất ngờ rằng, 1 trong 2 người trên chính là đồng bọn của những kẻ bị bắt đã nhanh chân chạy trốn lúc chiều.

Bốn đối tượng bắt cóc, tống tiền tại cơ quan công an

Đối tượng khai nhận tên Nguyễn Sơn Thạch (SN 1983, tạm trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Thì ra sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Thạch đã thuê xe ôm đến trụ dưng bặt tăm hơi cũng như không hề đả động đến khoản nợ. Khoảng 4h chiều ngày 25/3, nhóm của Thạch bắt gặp anh Phát tại quán bida trên đường Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú). Tại đây, Thạch cùng Lực, Bình, Huy gọi Phát ra quán nước mía trước cổng nói chuyện nợ nần. Thạch hỏi: “Giờ tiền bạc anh em mình tính sao?” thì Phát đáp đã hết sạch tiền, chỉ còn mỗi chiếc xe máy đang đi và ngỏ ý trả bớt nợ bằng hiện vật này. Phát còn móc túi đưa thêm cho Thạch nói là cầm tạm.

Do khoản nợ còn nhiều, Thạch cùng đồng bọn khống chế, yêu cầu Phát cùng theo về nhà mình trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) sau đó gọi người nhà đến trả nợ. Thạch khai nhận, do yêu cầu mãi nhưng Phát không gọi điện nên đã tát tai con nợ, buộc anh Phát phải gọi điện. Sau gần 6 tiếng đồng hồ thương lượng qua điện thoại, cuối cùng nhóm bắt cóc chấp nhận giá chuộc người 30 triệu, khi cả bọn đang chuẩn bị nhận tiền thì bị công an bắt giữ như đã trình bày ở trên. Thạch khai báo thêm, Phát từng thua độ các cược bóng đá mình tới 7 lần và cả hai đều chung chi tại quán bida.

Những lần thua độ sau đó, anh Phát không trả nợ mà còn tránh mặt. Thạch cũng thừa nhận mình giữ vai trò chủ mưu trong vụ bắt giữ người trái phép, những đối tượng khác chỉ hỗ trợ mình giam giữ Phát và gây sức ép buộc người nhà của Phát trả nợ. Thạch cũng biện minh rằng do em gái của Phát hẹn 7 - 10 ngày mới gom đủ tiền, lại sợ Phát bỏ trốn như trước đây nên đã giam giữ con nợ tại nhà riêng. Một trinh sát công an nhận xét rằng hành vi bắt giữ người trái phép của 4 đối tượng do Thạch cầm đầu vô cùng táo tợn. Trong suốt quá trình theo sát người nhà con tin, trinh sát nhận thấy nhóm bắt cóc cực kì tinh khôn khi từ chối tất cả cuộc gọi. “Bọn bắt cóc luôn chủ động gọi điện chứ không nghe máy khi người nhà nạn nhân gọi đến. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ bắt người trái phép xuất phát từ chuyện nợ nần do thua độ bóng đá”, trinh sát nói. Hiện Công an quận Bình Tân đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng về tội bắt giữ người trái phép.