Vợ đòi li dị, buồn đời treo cổ… chết (!)

Mỗi lần say xỉn, Hoàng Xuân Trường (SN 1968, thôn Vườn Trà, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) lại lất ngất đi về.

Bắt đầu bằng những lời lẽ tục tĩu quen thuộc của men rượu, rồi Trường lại lườm vợ, nguýt con. Trường chửi, rồi lao vào đánh đập những người thân yêu một cách không hề thương tiếc. Quá cay đắng, người vợ đã viết đơn ly hôn mong cho Trường tỉnh ngộ. Ấy vậy mà Trường không tỉnh, anh ta vẫn say cho đến một ngày…

Bi kịch báo trước

Nhà nạn nhân Hoàng Xuân Trường nằm nép sâu trong con đường nhỏ lầy lội. Nhắc đến Trường, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm! Mọi người thương là thương cho lũ trẻ con của Trường đã khổ, nay còn chịu khổ hơn; nhất là khi hai đứa nhỏ bị chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi phải chứng kiến cảnh tượng cha mình treo cổ tự vẫn.

Hai vợ chồng Hoàng Xuân Trường và chị N.T.T lấy nhau đã được hơn 10 năm. Họ có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn nhưng không đến nỗi bần hàn. Chị T cũng thuộc mẫu phụ nữ chiều chồng, đi làm thuê lấy tiền trang trải gia đình mà không hề đòi hỏi chồng phải thế này thế khác. Thời gian gần đây, Hoàng Xuân Trường tự nhiên lại thay tính, đổi nết, thường xuyên rượu chè bê tha nhiều hơn trước. Tệ bạc nhất là cứ mỗi khi say xỉn là Trường lại về nhà đánh chửi vợ con không tiếc lời. Không ít lần, chị T. phải chịu những trận đòn vô cớ đến thâm tím mặt mày. Những ngày hạnh phúc bên chồng với chị T. chỉ như cơn gió thoảng qua, còn đòn roi thì như cơm bữa.

Hai đứa con thơ trước bàn thờ bố

Nén nỗi đau, chị T. chịu đựng chấp nhận những nỗi cơ cực cả về thể xác lẫn tinh thần, chị làm hết mọi điều có thể để mong chồng thay đổi nhưng đành lực bất tòng tâm. Áp lực gia đình, đàm tiếu của xóm giềng khiến chị T. đã không còn chịu đựng nổi. Thời gian gần đây, đứa con đầu của Trường và chị T. bị đau mắt nên mẹ con chị T phải lên bệnh viện huyện để điều trị, ngoài thời gian ở viện ra chị đã về ở hẳn nhà bố mẹ đẻ. Còn Trường thi thoảng cũng mang cơm lên bệnh viện cho hai mẹ con. Mỗi lần đến bệnh viện Trường đều tỏ ý mong muốn chị T. trở về nhà, thế nhưng chị T. đã nhất mực không đồng ý nếu Trường cứ rượu chè triền miên như vậy. Bực dọc và trong hơi men, Trường đã lao vào đánh vợ ngay tại bệnh viện mặc cho chị T. khóc lóc van xin.

Bà Trần Thị Thanh, một người hàng xóm của nạn nhân cho biết: “Trường đã từng lấy một đời vợ và có hai người con gái, nhưng với tính khí thất thường, rượu chè về là đánh đập vợ con nên hai vợ chồng đã ly dị. Được một thời gian sau, Trường quen biết chị N.T.T, hai người yêu nhau rồi quyết định đi đến hôn nhân. Tuy đã có vợ mới nhưng Trường vẫn chứng nào tật ấy, rượu chè bê tha suốt ngày. Hễ nhậu nhẹt về là lại mắng chửi đánh đập vợ. Từ những nguyên nhân đó nên T. đã viết đơn ra tòa xin ly hôn”.

Trước ngày Hoàng Xuân Trường treo cổ tự tử (ngày 27/7), tòa án đã gửi giấy mời anh Trường và chị T. lên để giải quyết việc ly hôn. Biết gia đình mình đang có nguy cơ tan nát, Trường rất nhiều lần cùng hai con lếch thếch đến nhà mẹ đẻ chị T. để mong đón vợ về. Nhưng cứ mỗi lần đến nhà, Trường đều trong trạng thái say mèm nên câu cần nói chẳng nói, toàn nói những điều không cần thiết, vì vậy mà cứ thấy bóng dáng Trường và các con lên là chị T lại bỏ trốn. Chị T nói: “Nếu anh ấy đến nhà trong lúc tỉnh táo có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhìn thấy mấy bố con lếch thếch như vậy tôi cũng đau quặn trong lòng. Mong mỏi anh ấy nghĩ lại mà không được khiến tôi vô cùng thất vọng…” Có hôm, Hoàng Xuân Trường lên tìm chị T. lại vào lúc chị T đi làm, không gặp được thì Trường càng ức chế, càng chìm đắm trong men say.

Sau khi ly hôn với người vợ cả, Hoàng Xuân Trường cũng đã ít rượu chè đi. Kể từ ngày lấy chị T. đến giờ, Trường rất chịu khó, ai nhờ việc gì Trường cũng đều làm, không ngại khó khăn. Tuy nhiên bản tính mê rượu, cứ mỗi lần uống vào là chửi mắng, đánh đập vợ con. Chị T cho biết: “Ngày trước anh ấy chỉ uống 2 - 3 ngày rồi lại thôi để quay vào làm ăn. Từ tết ra đến giờ anh Trường đã bỏ được rượu và rất chịu khó đi làm giúp đỡ gia đình. Nhưng không hiểu sao, cách đây khoảng 2 tháng thì anh Trường đã uống rượu trở lại và uống ngày cang nhiều hơn, liên tục đánh đập vợ con. Chính vì vậy gia đình tôi đã khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này, nên tôi mới làm đơn ra tòa...”.

Ba mẹ con chị T.

Không níu kéo được vợ thì chết

Sau rất nhiều lần đón vợ về không được, lại thêm rượu chè suốt ngày nên Trường càng cùng quẫn. Trước lúc treo cổ tự tử, Hoàng Xuân Trường đã nấu mì tôm để 3 bố con cùng ăn! Đó cũng là những giây phút hiếm hoi Trường thể hiện tình thân với lũ trẻ. Sau đó Trường đã tiếp tục cùng các con đến để “năn nỉ” chị T. trở về. Nhưng ý định bất thành nên Trường cùng các con lại ra về trong tuyệt vọng. Đến khoảng 13 giờ chiều ngày 27/7, Trường ra cây mít hái quả, mặc dù chưa quả nào chín, rồi mang vào bổ và ăn cùng các con.

Lúc ăn uống cùng các con, anh Trường đã nói với lũ nhỏ: “Chúng mày lên bảo mẹ mày về ở với chúng mày. Tao để lại hết nhà cửa, thóc gạo. Tao không cần gì cả, chỉ cần bộ quần áo trên người thôi. Tao đi chết để mẹ con mày sống với nhau…”. Quá nhỏ, hai đứa trẻ không hiểu cha chúng nói gì. Mà cũng nhiều lần, thấy Trường say xỉn rồi nói lảm nhảm nên chúng cũng không hiểu bố mình nói đùa hay thật. Nói xong Trường cầm theo một sợi dây thừng rồi đi vào buồng đóng chặt cửa lại.

Khoảng 30 phút sau, hai đứa con của Trường xuống nhà ông nội chơi. Tại đây, bố của Trường đã hỏi các cháu bố mày đâu? Lũ trẻ hồn nhiên trả lời: “bố cháu đi chết ở trong buồng rồi”. Thấy vậy, bố của Trường hỏi lại có thật không, rồi gọi thêm anh Hoàng Văn Sơn (em ruột anh Trường) lên xem sự thể ra sao. Khi lên đến nơi, thấy cửa vào buồng đều được đóng kín, gọi mãi không được nên cả hai người đều quyết định phá cửa xông vào.

Khi cánh cửa buồng ngủ của vợ chồng anh Trường bung ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt người thân, Trường đang trong tư thế treo cổ, dưới chân là 2 chiếc ghế. Thấy vậy, anh Sơn đã lao vào đỡ anh Trường xuống để đưa anh lên bệnh viện huyện cấp cứu. Nhưng quá trễ, Trường đã chết cách đó khá lâu!

Người dân địa phương cho biết thêm, vì đã có hai đời vợ, cả hai đều muốn bỏ anh đi, sợ làng xóm dị nghị nên Trường cố gắng níu kéo chị T. ở lại với bố con anh nhưng không được. Đến khi nhận được giấy mời của toàn án Lập Thạch giải quyết đơn ly hôn anh Trường đã quá cùng quẫn nên tìm đến cái chết.

Ông Nguyễn Trọng Thủy –Trưởng CA xã Xuân Lôi cho biết: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn gia đình. Chúng tôi được biết mấy ngày nữa là tòa sẽ xử vụ ly hôn giữa vợ chồng họ. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc anh Trường nghĩ quẩn và tự vẫn. Nguyên nhân đẫn đến cái chết của Trường cũng là do rượu…”. Ông Thủy cũng cho hay, trước khi xảy ra vụ án không lâu Hoàng Xuân Trường đã gọi điện cho vợ nhưng chưa rõ nội dung cuộc gọi là gì.

Đây là một trong hàng chục, hàng trăm vụ việc đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình. Anh Hoàng Xuân Trường nghĩ chết thế là hết, nhưng Trường đâu có nghĩ cho hai đứa con thơ dại. Chúng vào đời bằng những vết sẹo, nỗi ám ảnh, một nỗi đau dai dẳng chẳng bao giờ lành!