Vợ đi "gieo chữ", chồng "ươm mầm cái chết"

Tổ công tác Y8/141 khá bất ngờ khi đối tượng tàng trữ ma túy khai rằng vợ y hiện đang là giáo viên một trường THPT.

Chiều ngày 29/5/2013, trong quá trình cắm chốt làm nhiệm vụ tại ngã ba Phan Trọng Tuệ - Xa La (Thanh Trì, Hà Nội), tổ công tác đặc biệt Y8/141 do Trung tá CSGT Phùng Văn Minh chỉ huy tiếp tục bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 16h45, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29U2-0585 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện đáng nghi nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy vậy, đối tượng trên đã quay đầu xe bỏ chạy bất chấp nguy hiểm. Rất may, hai chiến sĩ CSCĐ đã kịp thời đón lõng và khống chế đối tượng đưa vào chốt xử lý.

Tang vật tổ công tác thu giữ của đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Tại chốt 141, tổ công tác đã phát hiện một gói nhỏ bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, một túi ni lông bên trong có 22 viên thuốc màu trắng không rõ nguồn gốc, một xi lanh và 2 kim tiêm. Qua đấu tranh, đối tượng khai rằng chất bột màu trắng là heroin còn những viên thuốc kia là thuốc ho. Đối tượng cũng cho biết tên mình là Nguyễn Văn Sơn, SN 1987, HKTT tại Mỹ Đức và hiện đang trọ ở Hà Đông.

Ngoài ra, Sơn còn khai rằng mình là thợ sửa điều hòa (trong hành lý Sơn mang theo còn có nhiều đồ nghề) trong khi vợ y là giáo viên một trường THPT. Khi được hỏi về nguồn gốc gói ma túy trên thì Sơn ấp úng đáp "ông anh xã hội ông ấy cho em, em cũng chả biết tên ông ấy là gì".

Sau đó, tổ công tác Y8/141 đã bàn giao vụ việc để Đồn CA Cầu Bươu tiếp tục làm rõ.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.