Vietnam's Got Talent 2011: Đăng Khoa - nụ cười và nước mắt sau thất bại

Chỉ bắt đầu biết tới Michael Jackson sau cái chết gây tranh cãi của ông hoàng nhạc pop, nhưng 3 năm qua, với sự đam mê lớn, Đăng Khoa đã có được những bước nhảy rất thành thục. "Mở nhạc nào cũng nhảy được" là tâm sự của Khoa tại cuộc thi Got Talent.

Một ngày luyện tập cho vòng loại

Đăng Khoa chia sẻ, cậu được anh trai "rủ rê" tham gia Vietnam’s Got Talent chỉ một ngày trước khi vòng loại kết thúc. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng Khoa vẫn quyết định đến đăng ký thử sức.

Bước vào phòng biểu diễn, Đăng Khoa tự tin trình diễn trước nhạc sĩ Lương Bằng Quang và được vị giám khảo hỏi: "Khoa còn biết nhảy theo những kiểu nào khác không?". Cậu nói: "Chú mở nhạc bài nào con cũng nhảy được".

Sau khi thi xong, Khoa về nhà và chờ kết quả. Nhưng hơn 1 tháng sau, cậu vẫn không thấy ai liên lạc nên thầm nghĩ mình không đậu. Không đặt nhiều hy vọng, bất ngờ, Khoa nhận được thông báo có cơ hội đi tiếp vào vòng sân khấu.

Khi được hỏi: "Vì sao Khoa yêu mến Michael Jackson đến như vậy?". Anh chàng tiết lộ: "Em chỉ bắt đầu biết và say mê Michael sau khi xem TV đưa tin về cái chết của "ông hoàng nhạc pop". Khi ấy, em chỉ mới học lớp 2 nhưng đòi mẹ mua đĩa Michael Jackson về xem. Từ đó, em tự bắt chước theo từng động tác thần tượng trong các ca khúc và dần dần thành thạo".

Mẹ Khoa cho biết thêm: "Thời gian gia đình còn sinh sống ở Cà Mau, Khoa còn bé lắm, vậy mà con trai đã bắt đầu tập nhảy hip hop. Nhìn con đưa ngược đầu xuống đất, xoay vòng vòng tôi sợ lắm. Vì lúc đó con còn nhỏ quá, tôi phải cấm không cho tập nữa".

Và khi có cơ hội diễn tại vòng loại sân khấu, cậu bé có khuôn mặt lém lỉnh, phần dự thi tràn trề sinh lực, tự tin đã khiến nhiều khán giả yêu thích. Mẹ Khoa nói: "Nhiều khán giả khen phần thi của cháu. Một số người còn nói, họ phải mở đi mở lại phần thi của bé vì quá thích thú. Cả gia đình tôi rất bất ngờ và vui lắm".

Lần đầu khóc ở đêm bán kết

Trong những ngày đầu tập trung ở trường quay cùng các thí sinh khác, vì Khoa chưa quen ai nên rất buồn. Khoa chia sẻ: "Đêm đầu tiên, con đã thút thít đòi về nhà vì ngủ không quen chỗ. Dần dần, con mới bắt đầu thân thiết hơn với mọi người và được các anh chị trong đoàn yêu mến".

Đăng Khoa bật khóc trong đêm công bố kết quả.

Còn mẹ Khoa kể, sau khi hoàn thành xong phần thi đêm bán kết, cậu bé đã chạy ra hỏi: ""Lúc tấm màn rơi xuống, mẹ thấy mặt con có căng thẳng không?. Phần thi của con toàn những động tác khó, con chỉ mới tập trong thời gian ngắn nên rất run". Còn tôi lại hạnh phúc vì con nhận được nhiều tràng pháo tay, ủng hộ của khán giả".

Hình ảnh cậu bé Đăng Khoa khóc nức nở trong đêm công bố kết quả khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Mẹ em cho biết, Khoa từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, chắc hẳn cậu bé rất nuối tiếc: "Trước đêm công bố, Khoa vẫn vui vẻ nói: "Tuần thi này ai cũng giỏi, chắc con không được vô". Nhưng khi nhận kết quả, thấy con khóc, thật lòng, tôi cũng xót xa và khóc nhiều. Sau khi kết thúc chương trình, tôi đi việc riêng quay lại vẫn thấy con ngồi thút thít một mình".

Tập trung thi chuyển cấp

Dù rất thích nhảy, nhưng Đăng Khoa luôn tự ý thức cao việc học tập. Trong những ngày phải tập luyện cho vòng bán kết, cậu bé vẫn tập trung cho việc học ở trường, làm bài tập về nhà, không có thời gian để tập. Nhưng khi cậu hoàn thành xong bài vở trên lớp mới bắt đầu mở đĩa lên xem và tự tập một mình.

"Dù đam mê nhảy đến đâu, con cũng không được bỏ bê việc học. Mẹ luôn dặn con như thế", Khoa vừa nói vừa cười và khoe về kết quả học tập 4 năm liền là học sinh giỏi.

Đăng Khoa và mẹ.

Còn ở trường, mãi đến khi chương trình phát sóng, thầy cô, bạn bè mới biết Khoa đăng ký tham gia. Mẹ cậu bé nói: "Tôi chỉ kể với bạn bè thân thiết, nhưng con cũng không thích. Lúc thi ở vòng loại, con được giám khảo khen, nhưng về nhà không kể với ai. Tôi chỉ nghe các cô trong ban tổ chức kể lại".

Hỏi về việc có khuyến khích Khoa tham gia nghệ thuật, mẹ Khoa trầm tư hơn, chia sẻ: "Nếu Khoa thích, khi nào có cuộc thi nhảy, tôi sẽ cho phép cháu tham gia. Còn việc động viên, khuyến khích để con đi theo con con đường nghệ thuật thì chắc là không. Mỗi lần thấy bé khóc là lòng tôi không chịu nổi. Và năm nay, Khoa sẽ lên cấp 2 nên hai mẹ con đều nhất trí dành thời gian cho việc học".

"Michael Khoa" dừng chân tại vòng bán kết khiến nhiều người tiếc nuối, bởi khán giả vẫn còn muốn được xem cậu bé đầy bản lĩnh trổ tài trên sân khấu. Còn với Khoa và gia đình, đi đến vòng sân khấu và được khán giả yêu mến là một điều vinh dự lớn. Hiện tại, cậu bé Đăng Khoa chỉ 10 tuổi, trước mắt cậu vẫn là một quãng đường dài để theo đuổi niềm đam mê riêng. Khoảng thời gian gắn bó với Vietnam’s Got Talent là bước đệm hoàn hảo của riêng Đăng Khoa, không phải những bạn đồng trang lứa như cậu đều có được.