Vì sao con dâu rộng lòng tha thứ cho bố chồng?

Nghe vợ và con dâu tha thiết mong tòa "giơ cao" đánh khẽ" với mình, mắt Mến rơm rớm.

63 tuổi, Nguyễn Trọng Mến, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội, nom “nhàu”. Nhìn vẻ mặt “thật như đếm” của ông bố này, chẳng ai nghĩ Mến có thể xuống tay hại chết con. Chị Nguyễn Thị Thanh, con dâu Mến nói, nếu không bị “ma men” xui khiến thì bố chồng mình cũng là người rộng rãi. Ai cần gì, Mến đều dốc lòng.

Thế nhưng, những giây phút tỉnh táo của Mến chỉ đếm trên đầu ngón tay vì “nát rượu”. Giãi bày với HĐXX, Mến mở lời xin lỗi con dâu và 2 đứa cháu nội. Thực ra, Nguyễn Trọng Quý, SN 1977, hỗn láo, quá quắt nên Mến mới quẫn thế. Cả hai bố con được tiếng là “rượu vào lời ra”. Cả nhà đã quá quen với những trận cãi vã vô cớ của hai người. Thế nên, cuộc “đấu khẩu” ngày 27/1/2012 giữa họ, ai cũng nghĩ là “chuyện cơm bữa”.

Trước đó, Quý cùng em trai, Nguyễn Trọng Chí, yêu sách bố để đòi sổ đỏ ngôi nhà. Chí thua bạc nên định cắm sổ đỏ lấy tiền chuộc xe máy. Sợ những đứa con sẽ “đốt” mất nhà, Mến không đồng ý. Ông bố còn “tố” và nhờ CA xã Hồng Dương giữ hộ sổ đỏ. Vị Phó trưởng CA xã giải thích, Mến mới đem sổ đỏ về. Chưa hết bực, trưa hôm sau thấy Quý khật khưỡng, Mến không nhịn được. Bố chửi, Quý bỏ đi chơi. 12h30 cùng ngày, Quý vào buồng ngủ thì chị Thanh đang ru con. Quý muốn bế con trai đi chơi nhưng bà Nguyễn Thị Yến - vợ Mến và chị Thanh không cho. Mến ngồi ở bàn uống nước nghe giọng lè nhè liền cất giọng: “Mày lại làm gì, mày mang con đi đâu hay đem bán lấy tiền cờ bạc”. Quý cãi lại bố. Trong lúc Mến cúi xuống châm lửa hút thuốc, thằng con cả lao đến túm tóc, hất đầu, vừa tát vừa mắng bố là kẻ “tầm gửi”. Chưa dừng lại ở đó, đứa con bất hiếu chạy ra ngoài hiên vớ chiếc xẻng hót rác để đánh bố nhưng trượt.

Bà Yến chạy ra can ngăn, đẩy Quý xuống sân và giật chiếc xẻng. Lúc này, Mến lấy được con dao nhọn. Khi bố cầm dao, Quý phanh ngực thách thức. “Ba máu 6 cơn”, Mến giáng 1 nhát vào ngực thằng con. Bà Yến không kịp trở tay, hốt hoảng khi thấy Quý ngã gục. Trong khi đó, Mến tá hỏa chạy trốn sang nhà hàng xóm. Quý được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Là nhân chứng, bà Yến rơi vào thế khó xử khi phải kể lại sự việc. Vợ bị cáo khóc nghẹn khi nói, không kịp can ngăn hai bố con. Bà Yến cho hay, lỗi ở Quý. Thằng con hỗn láo khiến bố mẹ nhiều phen đau đầu. Ra sức răn dạy con nhưng vợ chồng bà Yến bất lực. Hai cha con như lửa với nước, hễ gần nhau là sinh sự. Người vợ này cũng không bênh ông chồng nát rượu. Có tí men là Mến lảm nhảm, chửi vợ, con và cả nàng dâu. Ở cái tuổi nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu thì bà Yến hàng ngày vẫn phải đi làm thuê. Đứa cháu nội hơn 2 tuổi, con của vợ chồng Quý, một tay do Mến trông nom. Bà Yến tha thiết mong tòa xem xét cho Mến được hưởng án treo để săn sóc cháu nội.

Bố chồng coi chúng tôi không ra gì. Ông chửi không tiếc lời. Không phải vô cớ mà anh Quý hỗn hào. Nhưng dù gì, tôi cũng mong tòa giảm án cho ông…” – vợ nạn nhân trình bày. Chị Thanh phủ nhận quy kết của đại diện VKSND TP Hà Nội khi cho rằng, Quý cùng em trai đòi sổ đỏ. Người phụ nữ này thanh minh, chồng mình có tính cờ bạc nhưng gần đây đỡ nhiều. Chuyện đòi đặt sổ đỏ chuộc xe máy là việc riêng của cậu em chồng, Quý không liên quan gì. Con dâu cũng đồng ý với mẹ chồng xin giảm án cho Mến. Điều mà mẹ chồng và nàng dâu lo lắng là 2 đứa cháu nội biết ông đã hại bố nó. Hai mẹ con không biết làm cách nào lý giải về vụ án đáng tiếc này.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Mến một lần nữa khẩn khoản xin tòa chiếu cố. Bị cáo muốn sớm trở về săn sóc cháu nội, đỡ đần con dâu, phần nào chuộc lỗi. Luật sư bào chữa cho Mến cũng phân tích nhiều tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn, từng tham gia quân ngũ, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động…) và đề nghị tòa cho Mến được hưởng mức án treo. TAND TP Hà Nội ngày 7/9/2012 đã tuyên phạt Mến 12 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” (VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên 30 đến 36 tháng tù). Mức án này làm vơi bớt nỗi lo của bà Yến, khuôn mặt Mến cũng giãn ra đôi chút.