Vén màn những vụ trốn nã có 1 không 2

Trốn truy nã, nhiều kẻ dùng chiêu “ve sầu thoát xác” tinh vi hòng qua mắt cơ quan công an.

Vào chùa học viết sớ, giả danh CSHS, mạo danh vợ "sếp bự", đào hầm trốn nã... các đối tượng tìm đủ mọi cách để trốn tránh pháp luật.

Vào chùa Hà học viết sớ trốn nã

Vì hết tiền tiêu, Nguyễn Hồng Trường (SN 1992, KTT tại thôn Tân Tiến, xã Tân Nguyện, Yên Bình, Yên Bái ) cùng nhóm bạn ăn chơi lêu lổng lên kế hoạch trộm cắp xe máy. Đầu năm 2012, cả nhóm dùng vam phá khóa trộm cắp được một chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sau khi, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng và tiến hành bắt giữ. Biết bị lộ, Trường bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định truy nã.

Ban đầu, để lẩn trốn sự truy bắt gắt gao của công an, Trường xuống Quảng Ninh xin vào làm công nhân. Nhưng do được nuông chiều từ bé, ham chơi, lười lao động, không chịu được công việc nặng nhọc, Trường xin nghỉ. Đầu năm 2013, Trường lang thang lên Hà Nội. Hắn không  ở một nơi cố định mà thường xuyên di chuyển và thay đổi phòng trọ.

Đối tượng Nguyễn Hồng Trường

Một lần tình cờ đi qua chùa Hà, thấy người dân mua sớ vào rất đông, hắn nảy ý định hành nghề viết sớ vì kiếm được tiền nhàn hạ lại có thể che mắt được công an. Nghĩ là làm, hắn xin vào học viết sớ tại một cửa hàng ở gần chùa. Tuy nhiên, kế hoạch tưởng chừng được tính toán hoàn hảo đổ bể chỉ trong vài ngày. Trường bị CAP Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào chiều ngày 27/2.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị truy nã vẫn giả CSHS để lừa đảo

Mạo danh CSHS làm việc ở Phòng CSHS CATP Hà Nội, Đinh Văn Bắc (SN 1989, ở xóm Quang, xã Xuân Tuân, Xuân Trường, Nam Định đã lừa đảo số tiền gần 70 triệu đồng của người phụ nữ cả tin.

Tháng 8/2012, bị CAH Xuân Trường truy nã vì tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Bắc bỏ trốn lên Hà Nội. Những ngày trốn truy lủi ở thủ đô, Bắc làm quen với chị Đỗ Thị Kim Xuân (sn 1989, quê ở Hưng Yên).

Trốn truy nã, nhiều kẻ dùng chiêu “ve sầu thoát xác” tinh vi hòng qua mắt cảnh sát.

Ăn mặc “bụi bặm” và với tài khéo nói, Bắc tâm sự với chị Xuân hắn đang là CSHS chuyên đi bắt các đối tượng trốn truy nã nên cần cải trang như vậy cho dễ hoạt động.

Để nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, hắn còn đưa cho chị Xuân một khẩu súng (súng nhựa) nhờ cất giữ hộ.

Cuối tháng 9/2012, Bắc xuống nhà chị Xuân ở Hưng Yên chơi. Với tài diễn xuất, đối tượng khiến cả gia đình chị Xuân một mực tin những lời hắn nói. Em họ chị Xuân là Ngô Thị Hà đã nhờ Bắc đòi tiền của một người trong thôn. Hắn đã đòi chị Hà ứng trước 10 triệu đồng để lo việc. Sau đó, hắn tiếp tục yêu cầu chị Hà đưa tiếp 56 triệu đồng để làm chi phí. Cầm được tiền của chị Hà, đối tượng bỏ trốn và bị bắt giữ ngày 19/1/2013.

Đào hầm trong nhà, trốn nã 2000 ngày

Ung dung sống ngoài vòng pháp luật 2000 ngày, đối tượng Hồ Văn Hồng (SN 1955), kẻ chủ mưu vụ hỗn chiến kinh hoàng gây náo loạn vùng quê Cà mau hồi tháng 6/2004 cuối cùng cũng sa lưới pháp luật.

Vụ án xảy ra giữa năm 2004. Nạn nhân là gia đình ông Huỳnh Văn Thậm cùng ngụ tại ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỉ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ những mâu thuận vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày, Hồng thuê xã hội đen đập phá nhà cửa và chém dằn mặt gia đình ông Thậm khiến một người trọng thương.

Đối tượng Hồng khi bị bắt

Kẻ chủ mưu sau khi gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Suốt 5 năm ròng rã, tung tích của đối tượng này "bặt vô âm tín". Với sự kiên trì đeo bám, các trinh sát đã phát hiện chi tiết khả nghi trong chòi canh tôm gần gia đình hung thủ. Đó là miếng mốp nằm tro trọi ngay góc nhà. Khi trung úy Trần Quốc Đông – cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã thử giở nắp mốp lên thì thấy một miệng hầm tối thui được đào thông dưới nền đất. Khi thò tay xuống dưới bất ngờ một bóng đàn ông từ từ nhô lên và chui ra là Hồ Văn Hồng, kẻ đã trốn lệnh truy nã gần 5 năm trời.

Đối diện điều tra viên, Hồng thừa nhận đã đào sẵn cái hầm trong nhà để trốn tránh. Hàng ngày, không có người lạ, Hồng vẫn ra ngoài lao động, sinh hoạt, tổ chức nhậu nhẹt bình thường. Mỗi khi hay tin có lực lượng công an đi kiểm tra thì Hồng lại chui xuống hầm để trốn.

Trốn nã, lập công ty, mạo danh vợ sếp phó giám đốc Sở

Dùng tên giả lập công ty và tự nhận là vợ của phó giám đốc Sở, Châu Thị Thùy Trang (38 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Từ năm 1997 đến năm 2000, Trang bị truy nã về hành vi làm giả giấy tờ và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài tại Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bị cáo Trang tại tòa án TP.HCM

Bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, Trang lên TP.HCM đổi tên và tiếp tục hành vi lừa đảo của mình. Mạo nhận có chồng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM, Trang đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng của vợ chồng ông Nguyễn Trọng Trường bằng thủ đoạn ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng công trình nhà cao tầng và căn hộ cho thuê tại lô đất 21-23 Tô Hiệu, quận Tân Phú.

Ngày 29/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thùy Trang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Nếu trong quá khứ, vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi heo hút thường được các đối tượng lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn trốn nã thì nay nhiều kẻ dùng chiêu "ve sầu thoát xác", thay tên đổi họ đi lại ngang nhiên giữa các thành phố lớn. Thế nhưng, những chiêu thức dù có tinh vi đến đâu vẫn không thể qua mắt cơ quan điều tra. Tội ác rồi cũng bị phanh phui và phải đền tội trước pháp luật nghiêm minh.