Vào tù vì để con ở nhà vi vu đi du lịch

Gửi chó cho dịch vụ chăm sóc nhưng lại bỏ mặc 2 con nhỏ ở nhà một mình để đi du lịch, bà mẹ trẻ đang phải đối mặt 2 năm tù giam.

Kristine Noffsinger, 29 tuổi, sinh sống ở Austin, bang Texas hiện bị cáo buộc bỏ rơi và gây nguy hiểm cho hai đứa con lên 8 và 10 tuổi của mình ở nhà một mình trong khi “vi vu” du lịch ở St.Louis, Missour vào ngày 17/4.

Dịch vụ bảo vệ trẻ em CPS lên án Noffsinger đã để những đứa trẻ ở nhà một mình tự sinh hoạt ăn uống và đến trường không có người đưa đón để đi du lịch đến vùng Missouri trong ba ngày. Hơn nữa, điều đáng nói là trong khi hai đứa trẻ bơ vơ thì chú chó cưng “Teddy” lại được bà chủ gửi vào chăm sóc ở khách sạn Petsmart.

Vụ việc bị phanh phui khi một người đã gửi thư nặc danh đến cảnh sát tố cáo bà mẹ trẻ đã bỏ con ở nhà một mình. Cả hai đứa trẻ đều rất sợ hãi khi ở nhà một mình. Chúng nói không có người thân ở Texas và gia đình vừa mới chuyển từ bang Illionis đến đây.

Dịch vụ bảo vệ trẻ em ngay lập tức đưa ra hành động bảo vệ bọn trẻ và yêu cầu bắt giữ bà mẹ 29 tuổi khi cô này trở về từ St.Louis vào ngày 19/4. Sau đó bọn trẻ được gửi đến bang Illionis cho người bố chăm sóc.

Kristine Noffsinger hiện đang phải đối mặt 2 năm tù giam vì bỏ mặc hai con ở nhà

Julie Moody, một phát ngôn viên của CPS cho biết trong trường hợp đặt một đứa trẻ chưa trưởng thành ở nhà một mình và phải tự xử lý tất cả mọi việc như tự đến trường, tự nấu nướng…. là rất lơ là và là hành động vượt quá khả năng của trẻ.

Trong khi đó, bà mẹ trẻ vô tâm đến mức khi cơ quan chức năng liên lạc, cô đã không thèm nghe điện thoại. Đến khi một người bạn thông báo bọn trẻ không có ở nhà và khi cô gọi đến trường cũng không thấy chúng thì Noffsinger mới cảm thấy lo lắng.

Noffsinger bị bắt hôm thứ Ba vừa qua và đóng 40.000 USD tiền bảo lãnh.