Vân Quang Long: 'Tôi còn nợ vợ một lễ cưới'

"Không có lễ cưới chính thức là một sự hy sinh lớn của vợ đối với tôi. Cô ấy không đòi hỏi danh phận, vì thế tôi thấy mình có lỗi với vợ và trân trọng vợ hơn".

Không thể “cưa sừng làm nghé”

- Anh đã chọn liveshow “Hắc Bạch công tử” vừa diễn ra cách đây không lâu với Lâm Vũ để đánh dấu sự trở lại của mình chứ không phải mở màn bằng một scandal đình đám như một số nghệ sĩ khác sau một thời gian dài im ắng. Vì sao vậy?

Vì tôi cũng đã qua cái thời của tuổi trẻ. Thật ra tôi có thể hát được nhạc teen, nhưng xem lại thì nó vẫn không còn phù hợp với mình. Tôi nghĩ mình nên làm những gì chỉ phù hợp với tính cách và bản thân ở hiện tại thì hơn, chứ khi hát nhạc như thời còn ở nhóm 1088, tôi sẽ mang tiếng bắt chước người ta. Quan trọng, tôi không thể “cưa sừng làm nghé” được.

Bản thân tôi xưa nay lại chưa dính vào bất cứ scandal nào hết, được khán giả yêu mến bền lâu, tôi nghĩ ngoài lí do thuộc về giọng hát, đó còn là vì tính cách và đạo đức sống tốt nữa.

- Quan niệm như thế, anh có nghĩ mình đã hơi bị “lạc hậu” so với nhiều đồng nghiệp?

Bản tính tôi ít tiếp xúc với báo chí, tránh để xảy ra scandal, lâu nay chỉ biết cặm cụi đi hát từ sân khấu nhỏ cho tới sân khấu lớn thôi.

- Bởi thế nhiều người tin rằng anh đã “giải nghệ” lâu rồi?

Nghĩ tôi đã giải nghệ cũng không trách họ được, vì dân số Việt Nam quá đông, trong khi gần 5 năm nay, tôi lưu diễn ở Mỹ, Canada, Úc nhiều hơn.

- Điều gì khi nghĩ về thời tuổi trẻ khiến anh phải tiếc nuối nhất?

Một trong những điều tiếc lớn nhất là khi ban nhạc 1088 ở thời điểm quá nổi tiếng mà chúng tôi vẫn chưa làm liveshow riêng cho nhóm được. Bây giờ dù có muốn, chúng tôi cũng không thể làm được nữa.

- Anh đang có đang hài lòng với sự nghiệp nghệ thuật hiện tại?

Có, tất nhiên khi làm nghề ai cũng cần phải phấn đấu, nhưng vì ai cũng có đối tượng khán giả riêng nên nếu cứ suốt ngày đi ghen tỵ với người khác thì chính mình mới là người đem lại sự bực bội cho mình. Tôi nghĩ sự hiềm khích, ghen tỵ, thói ganh đua chỉ mang lại phiền phúc, nên tôi cứ chú tâm vào công việc sẽ tốt hơn.

Hơn nữa, do tôi sinh ra trong một gia đình là nhà giáo, mẹ là Nhà giáo ưu tú, bố đang là Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Tháp, tôi lớn lên từ phong trào văn nghệ của sinh viên, tốt nghiệp 2 trường đại học, chính nghệ thuật đã chọn mình, làm nghệ thuật với đam mê là chính, nên áp lực trong nghề đối với tôi rất nhỏ. Thật ra tôi chỉ biết hát và hết lòng phục vụ cho khán giả.

- Có nghĩa anh là gương mặt ca sĩ hiền nhất trong số những cái tên hiền của showbiz Việt?

Không, tôi không dám nói hiền đâu, cứ để khán giả nhận xét. Tôi cũng bị chèn ép trong nghề, nhưng may mắn một điều, ở mỗi thời điểm khác nhau, tôi đều có những người quản lý công việc rất tốt, nên hạn chế việc bị chèn ép hơn.

Vân Quang Long chụp hình tại buổi khai trương tiệm Spa của một người bạn vừa qua

Vì đích thực dân miền Tây

- Anh vừa lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh bằng việc đóng phim truyền hình. Anh đang có ý định tìm kiếm điều gì ở lãnh địa này?

Thật ra tôi đã được mời đóng phim trong cách đây năm rồi, nhưng vì tôi biết ưu và khuyết điểm của mình, tôi vốn không “ăn hình” nên chưa dám nhận lời đóng. Hiện tại, tôi đang đóng phim Về quê của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, có sự tham gia diễn xuất của Phương Thanh, Mi Trần, Nguyên Vũ, Triệu Tú Trâm… Sắp tới tôi cũng đóng phim điện ảnh nữa.

Với Về quê đang quay, đây là phim đầu tay của tôi. Tôi nhận lời mời tham gia là vì hai điều. Thứ nhất, vì đây là phim nói về tâm trạng của chàng sinh viên dưới tỉnh lên thành phố học với nhiều mâu thuẫn, một phần rất muốn về quê phục vụ dân nghèo sau khi tốt nghiệp, nhưng đồng thời anh lại không thích về lại chốn quê. Lý do thứ hai để tôi nhận đóng vai anh chàng nhà quê này là bởi khi đứng trước ống kính, tôi diễn mà cứ như không diễn.

- Đâu phải ai cũng thích tự nhận mình là trai quê khi đã có đến 17 năm sống ở thành phố. Ngược lại, anh có vẻ thích điều đó?

Chắc có lẽ do tôi đích thực là dân miền Tây tính cách giản dị, nghĩ sao cứ nói vậy. Lên Sài Gòn đến nay đã gần 17 năm rồi, nhưng tính cách này của tôi vẫn vậy, không đổi.

Tôi thích cái gì đó bình dân và giản dị trong cuộc sống. Một người anh mà tôi ngưỡng mộ nhất là Hoài Linh, dù đến nơi sang trọng, anh vẫn cứ thích ngồi bệt dưới đất để gần gũi khán giả, điều đó cũng phù hợp với tôi. Tôi cũng đến nơi sang trọng, cũng mặc đồ vest và ai cũng khen tôi mặc vest rất đẹp, nhưng tùy lúc, nếu cần sang thì tôi sang trọng, cần sự mộc mạc thì tôi giản dị. Tuy nhiên, tôi vẫn thích sự giản dị hơn.

Làm nghệ thuật, cứ đâu phải cứ phải khoe khoang mới hay, vì tôi nghĩ, từ quần áo, giày dép mình đang mặc là nhờ vào tiền mua vé của khán giả, nên khi được từ khán giả mà cứ cố cách xa họ thì không tốt.

- Đóng phim có phải là cách để anh “cứu vớt” hình ảnh đã mờ nhạt của mình sau bao năm đứng trên sân khấu?

Đóng phim cũng là một cách để PR tên tuổi hiệu quả, tôi đồng ý điều đó. Thử nghĩ xem, chỉ với 1 phút 30 giây quảng cáo trên sóng truyền hình mà các thương hiệu đã phải tốn biết bao nhiêu tiền, còn ca sĩ khi đóng phim sẽ được xuất hiện với tần số dày đặc mà hoàn toàn miễn phí, nên đó là cách PR hình ảnh tốt chứ, đâu phải ai muốn cũng được.

Đó là điều thực tế, nhưng ngoài việc PR hình ảnh thì chính ca sĩ đóng phim còn phải có trách nhiệm với vai diễn của mình nữa, còn chuyện khán giả chê bai ra sao thì cứ đợi.

Tôi vốn thẳng tính, nghĩ sao sẽ nói vậy. Có được điều đó, một phần do tôi có cha mẹ là người rất tuyệt vời, lúc nào cũng quan tâm đến con cái, thường xuyên nhắc nhở tôi về đạo lý sống. Nói chung, tính cách của tôi ảnh hưởng từ lối sống của gia đình rất nhiều.

Gia đình là số 1

- Nhắc đến tên anh ở hiện tại, nhiều người vẫn cứ mơ hồ về sự thật anh đã kết hôn hay chưa. Anh có thể cho một lời xác nhận?

Sự thật là tôi đã có vợ con rồi, nhưng vì tôi không tổ chức một lễ cưới nên chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết biết chuyện này, còn khán giả thì hầu như mọi người vẫn nghĩ tôi đang độc thân.

- Vì anh sợ mất fan nên mới không tổ chức lễ cưới rình rang, không công bố với báo chí lẫn khán giả được biết?

Không phải vì tôi sợ mất fan, nếu fan hỏi thì tôi vẫn nói ra sự thật, còn khi người ta không hỏi thì nói ra làm gì. Vì không phải là người thích khoe người yêu, thích khoe vợ con, nên tôi cũng không thích nói khi mọi người không hỏi.

- Thế anh đã có mấy nhóc tì rồi?

Vợ chồng tôi đã có một bé gái 5 tuổi, một bé trai 4 tháng. Vợ tôi là nha sĩ. Tôi và cô ấy quen nhau đến nay là 17 năm. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ ở dưới quê cho tới khi lớn và làm việc trên thành phố.

Đây không phải là mối tình do bố mẹ hai bên sắp đặt đâu, do chúng tôi tự nguyện quen nhau đấy. Sẽ có khá nhiều người không tin, thậm chí nhiều đồng nghiệp trong giới còn không muốn tin nữa mà (Cười).

- Anh đã làm gì để duy trì tình cảm trong suốt 17 năm quen, yêu và sống với nhau?

Quan trọng vẫn là tình yêu chân thành và biết tin tưởng lẫn nhau. Đặc biệt, vì vợ tôi làm bác sĩ nên suy nghĩ cũng cứng nhắc lắm. Tuy nhiên, vì cả hai biết tin tưởng lẫn nhau và sống có trách nhiệm với gia đình nên mới mong giữ được hạnh phúc.

Tôi tự thấy bà xã mình đã hy sinh rất nhiều cho tôi. Không có một lễ cưới chính thức, chỉ có bữa tiệc nhỏ trong gia đình vào ngày cưới là một sự hy sinh lớn của vợ đối với tôi rồi. Vợ đã hy sinh một danh phận, nên tôi nghĩ, đến một thời điểm nào đó thích hợp, tôi sẽ làm đám cưới cho vợ, để cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của của cô ấy trong suốt hơn 10 năm nay.

- Vợ anh có đòi hỏi chuyện mình phải chính thức được làm cô dâu vào một ngày nào đó trong tương lai?

Vợ tôi không đòi hỏi, nhưng chính vì vợ không cần, không đòi hỏi, nên tôi càng thấy mình có lỗi với vợ, càng trân trọng vợ hơn. Bởi vì vợ không đòi hỏi, nên tôi càng cố gắng làm điều đó cho vợ.

- Hiện tại, niềm vui trong cuộc sống của anh là gì?

Ngoài niềm đam mê với âm nhạc, phim ảnh, niềm vui lớn nhất của tôi là được chăm sóc và lo lắng cho con cái, chở con đi học, cùng con đi chơi, lúc nào mệt, thấy con vui khỏe là tôi vui rồi.

- Có vẻ anh đang là một ông bố rất đảm đang trong gia đình?

Không, tôi không dám nói mình đảm đang đâu, vì tôi còn có lỗi với vợ con lắm. Thật ra, vì luôn phải giao tiếp với nhiều người nên mới mong công việc tốt, lịch làm việc lại khác với giờ giấc sinh hoạt của vợ con, nên vợ không hiểu thì sẽ mau đổ vỡ tình cảm lắm. Tôi may mắn được vợ chia sẻ, nên cũng an tâm làm nghệ thuật.

- Hẳn anh là người chồng rất chung thủy?

(Cười), Với tôi, gia đình phải là số 1.