Tuyệt vọng, cả nhà nhảy sông tự vẫn?

Thi thể của thầy giáo 35 tuổi cùng một người phụ nữ và 3 đứa trẻ đến sáng nay vẫn chưa được tìm thấy.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân gồm Amar Singh, 35 tuổi; Meena, 30 tuổi; con gái lớn Ekta, 8 tuổi; Anupma, 5 tuổi và Aditi, 3 tuổi đã nhảy cầu Shergadh xuống sông Yamuna vào ngày hôm qua (1/7). Hiện nguyên nhân dẫn đến bi kịch trên đang được cảnh sát tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết Singh là một giáo viên tiểu học đến từ làng Karwan, tỉnh Palwal ở Haryana, Ấn Độ. Trước khi tự tử, anh ta gọi điện cho một người đồng nghiệp và một người thân nói rằng anh ta đang rất tuyệt vọng, chán nản và sẽ tự vẫn với vợ và 3 đứa con nhỏ. Khi người thân chạy đến cầu Shergadh thì chỉ tìm thấy xe đạp của Singh và giầy của bọn trẻ ở đó. Sau đó, họ gọi điện thông báo sự việc với cơ quan cảnh sát. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, các thợ lặn không quản ngại vất vả tìm xác dưới sông trong nhiều giờ nhưng vẫn không tìm thấy thi thể. Cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

Cảnh sát địa phương cho biết khi chưa tìm thấy thi thể nạn nhân chưa thể khẳng định họ đã tự tử.

Phó giám đốc cảnh sát R.K.Gautam xác nhận người thầy giáo đã ném 3 đứa con nhỏ xuống sông Yamuna sau đó cùng vợ nhảy cầu tự tử. Do mưa lớn đã gây khó khăn cho các thợ lặn.