Tứ kết Coppa Italia, Juventus 3-0 Roma: “Lão bà” càng già lại càng hay!

Dù ra sân không phải với đội hình mạnh nhất nhưng Juve vẫn dễ dàng đánh bại Roma tới 3 bàn không gỡ và giành suất vào bán kết Coppa Italia.

Không ngoài dự đoán, bão chấn thương và việc một số trụ cột của Juve rơi vào tình trạng quá tải là nguyên nhân khiến HLV Antonio Conte phải bố trí đội hình hết sức lạ lẫm trong cuộc tiếp đón Roma. Những ngôi sao như Marchisio, Pepe, Vidal, Matri, Vucinic… đã được thay thế bằng những cầu thủ trẻ như Estigarribia, Marrone, Giaccherini hay tân binh Borriello.

Juve đã có một thắng lợi thuyết phục. Ảnh Getty

Nhưng chính cách sắp xếp nhân sự có phần kỳ lạ này lại giúp Juve có được thế trận khá lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ cao. Roma nhập cuộc rất hưng phấn với ý đồ “đánh nhanh, diệt gọn” nhưng họ lại không ngờ các “mầm non” già trước tuổi của Bianconeri thi đấu quá tuyệt vời.

Phút thứ 6, Juve tổ chức phản công nhanh, tiền vệ trẻ Giaccherini nhanh như cắt đón đường chuyền của Barzagli, trước khi tung ta cú sút chéo góc hạ gục Stekelenburg. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà.

Dù sớm có bàn vươn lên rất trước nhưng Juve vẫn không vì thế mà nôn nóng từ bỏ lối chơi rình rập sở trường. Roma dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không tài nào khoan thủng được bức tường phòng ngự rắn chắc và chơi cực kỳ chủ động của đội bóng áo sọc Đen-Trắng.

Không lâu sau tình huống Borriello bị Taddei phạm lỗi trong cấm nhưng Juve không được hưởng phạt đền, “lão tướng” Del Piero đã có bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0, với cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng chạm xà ngang khung thành trước khi đi thẳng vào khung thành. Del Piero đã làm nên một siêu phẩm mà mọi tiền đạo đều mong ước có 1 lần làm được trong đời cầu thủ. 

Không khí trận đấu sau đó được làm nóng với rất nhiều các tình huống phạm lỗi của cầu thủ 2 bên. Đáng ra Juve đã có bàn thắng thứ 3 nếu Estigarribia chơi đồng đội hơn thay vì cố dứt điểm trong tình huống thủ thành Stekelenburg khép góc.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, tình hình cũng chẳng cải thiện hơn là bao khi Roma tiếp tục thi đấu bế tắc, còn Juve vẫn là đội kiểm soát tình hình với sự lạnh lùng hiếm thấy. Tình hình càng trở nên bi đát với Roma hơn bao giờ hết sau khi tiền vệ Erik Lamela phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ sau pha phạm lỗi không bóng với trung vệ Chiellini.

 

Với lợi thế hơn người, Juve đến lúc này mới bắt đầu chủ động tấn công nhưng những cú dứt điểm Matri, Quagliarella, Estigarribia… vẫn thiếu đi một chút tinh tế để chuyển hóa thành bàn thắng.

Phải đến phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà mới gia tăng được cách biệt. Tuy nhiên người ghi bàn cho “Bà đầm già” rốt cuộc lại là một cầu thủ đối phương. Phút 90, Quagliarella thực hiện đường căng ngang cho Matri và động tác xoài người phá bóng của trung vệ Simon Kjaer vô tình lại trở thành pha đốt lưới nhà.

Juve đã đánh bại Roma nhờ vào một đấu pháp hợp lý và cách dùng người tài tình của HLV Conte. Đội chủ sân Juventus Arena đã giành quyền đi tiếp và đối thủ của họ ở vòng bán kết Coppa Italia là đội thắng trong cặp đấu Milan - Lazio diễn ra vào ngày 27/1 tới.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Storari; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Estigarribia, Marrone, Pirlo, Giaccherini (Krasic 88’); Del Piero (Quagliarella 77’), Borriello (Matri 63’).

Roma: Stekelenburg; Taddei, Kjaer, Heinze, Jose Angel; Simplicio (Greco 67’), Gago, Pjanic; Lamela, Totti (Perrotta 72’), Bojan (Borini 58’).

Bàn thắng:
Juventus: Giaccherini (6’), Del Piero (30’), Kjaer (o.g 90’)

Thẻ đỏ:
Roma: Lamela (68’)