Trước vòng 38 Premier League: Ba điểm nóng

Trước vòng đấu cuối cùng, sức nóng ở Premier League vẫn không hề giảm, thậm chí vòng đấu cuối còn là canh bạc cuối cùng cho nhiều đội bóng muốn hiện thực hóa tham vọng của mình.

1. Man City – M.U và cuộc chiến ngai vàng

Tính đến hết vòng 37, cả hai đại gia thành Manchester đều có 86 điểm nhưng Man City xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, ngai vàng Premier League sẽ chỉ có chủ sau khi vòng 38 hạ màn và đây được coi là một trong những kịch bản hấp dẫn nhất giải đấu cao nhất nước Anh những năm gần đây.

Man City sẽ vượt qua QPR để nâng cao chức vô địch?

Tuy đang nắm đôi chút lợi thế về thứ hạng nhưng Man xanh hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều khó khắn khi tiếp QPR bởi đội bóng của tỉ phú Tony Hernandes đang rất quyết tâm trụ hạng. Thậm chí, nhà tài phiệt này còn tuyên bố sẽ thưởng nóng 1 triệu bảng cho Mark Hughes nếu QPR giành được ít nhất 1 điểm tại Etihad (điều kiện cần và đủ để trụ hạng). Con người ta khi bị dồn tới đường cùng sẽ vùng lên với tất cả sức bình sinh và đó là điều mà Mancini nên dè chừng. Dẫu vậy, chỉ cần có được thắng lợi trước QPR, Man xanh sẽ mặc nhiên đăng quang mà ko cần quan tâm tới kết quả thi đấu của M.U.

Trong khi đó, M.U chỉ phải gặp một Sunderland đã hết mục tiêu phấn đấu và cơ hội để các học trò của Sir Alex giành trọn 3 điểm là rất cao. Tuy nhiên, điều đó sẽ là chưa đủ nếu Man City không sảy chân trước QPR. Như vậy, Sir Alex sẽ vừa phải giúp đội nhà giành chiến thắng đồng thời cầu chúa để đội bóng của cậu học trò cũ Mark Hughes có thể cản bước The Citizens.

2. “Tam anh” chiến tốp 3

Với việc Chelsea buông Premier League để tập chung cho trận chung kết Champions League, cả ba cái tên Arsenal, Tottenham và Newcastle sẽ phải cố sức để giành được vị trí thứ 3 chung cuộc bởi nếu Chelsea thắng Bayern trong trận chung kết Champions League, The Blues đương nhiên có một vé tham dự đấu trường này vào năm sau và đội xếp thứ 4 ở Premier League sẽ phải ra rìa.

Arsenal có duy trì được lợi thế của mình?

Với điểm số lần lượt là 67/66/65, Arsenal, Spurs và Newcastle sẽ có nhiều việc phải làm ở vòng đấu cuối nếu không muốn mất quyền tự quyết cho một tấm vé chơi đấu trường danh giá nhất châu lục. Arsenal đang là đội có lợi thế về mặt điểm số nhưng phong độ gần đây của Pháo thủ là không được tốt khi mới chỉ có được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Trong khi đó Spurs cũng đang có dấu hiệu bị chững lại và cũng chỉ khá hơn Arsenal một chút khi có được 2 thắng lợi trong 5 lần gần nhất xung trận. Newcastle chắc chắn là đội có phong độ tốt nhất trong nhóm này với nhữnh thắng lợi liên tiếp, 2 trận thua trước Wigan và Man City không nói nên nhiều điều bởi một trận là các cầu thủ Newcastle quá chủ quan và trận còn lại là do đối thủ quá mạnh.

Việc đều chỉ phải gặp những đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu như West Brom, Fulham, Everton sẽ là cơ hội tốt để bộ ba trên giành được những kết quả có lợi. Kịch bản cả ba cùng thắng là dễ xảy ra nhất và lúc đó tất nhiên Arsenal sẽ là đội đạt được mục đích còn Tottenham chỉ còn hi vọng vào việc Bayern sẽ đánh bại Chelsea ở chung kết Champions League.

3. QPR – Bolton: Chạy trốn tử thần

Wolves và Blackburn đã nhận hai vé xuống hạng, tấm vé còn lại đang là cuộc “cạnh tranh” giữa QPR và Bolton. Với lợi thế khi hơn đối thủ 2 điểm (37/35) và hiệu số bàn thắng thua vượt trội (-22 so với -31), QPR chỉ cần có một kết quả hòa là có thể ung dung ở lại Premier League và không cần biết Bolton sẽ thi đấu thế nào trước Stoke.

Mark Hughes và các học trò rất khó để làm nên chuyện trước Man City

Tuy nhiên, đối thủ của QPR lại là một Man City đang rất khát khao giành chiến thắng để bước lên ngôi vương. Xét về tương quan, QPR chẳng thể so sánh với Man City bởi đội bóng đang dẫn đầu Premier League sở hữu một đội hình gồm rất nhiều ngôi sao sáng giá và lại đang có phong độ rất ấn tượng. Từ đó có thể thấy cơ hội giành điểm dù chỉ là một điểm tại Etihad cũng là nhiệm vụ quá khó nếu không muốn nói là bất khả thi với thầy trò HLV Mark Hughes.

Kịch bản QPR thua Man City sẽ có lợi cho Bolton bởi chỉ cần hạ được Stoke, đoàn quân của HLV O.Coyle sẽ có được vị trí thứ 17 và đồng nghĩa với việc Bolton sẽ tiếp tục ở lại Premier League vào mùa giải năm sau. Thế nhưng, nếu chẳng may QPR bất ngờ có được chỉ cần là 1 điểm trước Man City, mọi công sức của Bolton sẽ đổ xuống sông xuống bể. Một suất đi theo Wolves và Blackburn đang chờ có chủ và liệu Bolton hay QPR sẽ “có” được tấm vé này?