Trần tình của kẻ đổ thuốc sâu xuống giếng định giết nhiều người

Mấy ngày này, sau khi bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ việc bỏ thuốc trừ sâu cực độc xuống giếng nước và bể nước ăn của nhiều hộ gia đình trong thôn, hung thủ Phạm Văn Ty đã cảm thấy rất ân hận về hành vi của mình.

Tuy hành động đó rồi sẽ phải trả giá trước pháp luật, nhưng nhiều người dân tại thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi vẫn còn rất kinh hoàng về hành vi của người chồng, người con rể tại đây.

“Em sai rồi!”

Ngồi trong phòng nói chuyện của trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Văn Ty (35 tuổi), là chồng của chị Phạm Thị Lan (ở thôn Đá Chát xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vừa khóc vừa nói với chúng tôi. Chẳng biết những giọt nước mắt ấy có đúng là sự ăn năn của hung thủ hay không, nhưng khi chúng tôi hỏi về động cơ gây án, Ty đã run run trả lời: “Chỉ vì em nghĩ vợ em quen người khác, em sợ mất vợ nên em mới định bỏ thuốc sâu thế thôi. Giờ em ân hận lắm!”

Phạm Văn Ty tại trại tạm giam

Ngược câu chuyện trở về nhiều năm trước, khi Phạm Văn Ty và chị Phạm Thị Lan (là vợ của Ty hiện tại) mới quen biết nhau thì Ty là một chàng trai “cũng được” trong mắt nhiều cô gái trong làng.

Phạm Thị Lan cũng là một cô gái có nhan sắc nên khi hai người gặp nhau trong những buổi văn nghệ của xã thì số phận đã được ông tơ bà nguyệt se duyên. Ty và Lan nên vợ nên chồng trong niềm vui của hai gia đình, họ hàng và láng giềng.

Đời sống vốn chẳng mấy dư dả, lại ở vùng núi đồi nên khó khăn trong việc kiếm kế sinh nhai. Trong suốt buổi nói chuyện, Ty luôn kể rằng nhà mình rất nghèo, cái nghèo đã khiến cuộc sống của gia đình Ty bị bó hẹp và bức bối.

Hai vợ chồng Ty quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quay quắt với những nương ngô, thửa ruộng trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Ngoài những lúc mùa màng, hai vợ chồng lại vào rừng nhặt củi, làm thuê làm mướn.

Lấy nhau được 17 năm, cặp vợ chồng sinh được 2 đứa con kháu khỉnh. Tuy nhiên, Ty mỗi lần có men rượu vào lại thường đánh đập vợ con. Thế rồi cách đây 1 tháng, Phạm Văn Ty nổi cơn ghen vô lý gây sự đánh đập vợ. Y túm tóc chị Lan, đánh túi bụi vào người.

Lần này không thể cam chịu mãi, người vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột tá túc. Gia đình phía vợ đều búc xúc, lên án hành động sai trái của Phạm Văn Ty. Bị mọi người trách mắng, Ty thấy ấm ức và cay cú, tuy không nói lại, nhưng cơn giận cứ ngùn ngụt sôi sục trong Ty, và trong đầu y đã nảy sinh ý định trả thù gia đình nhà vợ cho bõ giận.

Đầu độc nguồn nước của cả làng

Sáng 25/5/2012, cơ quan điều tra Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra vu việc một người đàn ông bỏ thuốc trừ sâu xuống giếng nước và nhiều bể nước ăn của nhiều hộ dân tại thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi.

Trước đó, vào sáng 21/5, chị Phạm Thị Pin (30 tuổi) ở thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huỵên Ba Tơ bật máy bơm lấy nước từ dưới giếng lên nấu cơm. Tuy nhiên khi múc nước vo gạo thì phát hiện nước nổi bọt, có mùi hôi. Chị Pin ra ngoài nhìn xuống giếng cũng thấy mặt nước nổi bọt. Nghi là thuốc trừ sâu do ai đó bỏ xuống nên chồng chị Pin chạy tới báo chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện giếng bị bỏ thuốc diệt sâu cực độc.

Đây là chiếc giếng nước phục vụ nước sinh hoạt cho 6 hộ dân xung quanh nhà vợ chồng chị Pin. Vì kịp thời phát hiện nên rất may không có hộ gia đình nào sử dụng nước.

Cùng thời gian đó, tại nhà Phạm Thị Lan (35 tuổi), ở thôn Đá Chát, xã Ba Liên cũng tá hoá khi khắp nhà chị bị bỏ thuốc trừ sâu. Khi chị Lan lấy nước từ bể chứa nước tắm, chưa đầy một phút sau da nổi ngứa khắp người. Chị Lan kiểm tra thau và một số bình đựng nước đều phát hiện có thuốc sâu pha vào. Chưa hết, nhiều hộ dân ở đây cũng phát hiện các bể nước sinh hoạt gia đình bị bỏ thuốc trừ sâu cực độc.

Đặc biệt, nhà ông Phạm Văn Kỉa (56 tuổi), ở thôn Núi Ngang, là cha ruột chị Lan cũng bị bỏ thuốc độc. Ban đầu con gái ông Kỉa là Phạm Thị Triên, đang học học sinh lớp 12 lấy nước trong bể nấu cơm. Em Triên tận dụng nước cơm cho lợn ăn. Không ngờ con lợn lăn đùng ra chết. Cùng với đó, nhà ông Phạm Văn Ngân (42 tuổi), Phó Chủ tịch mặt trận xã Ba Liên, cả bể chứa nước nổi bọt nghi là bị bỏ thuốc sâu.

Rất may các hộ dân này cùng các cơ quan chức năng địa phương đã kiểm tra lại nguồn nước sinh hoạt nên không xảy ra thương vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tơ đã khẩn trương có mặt tại xã Ba Liên tập trung điều tra hung thủ cố ý bỏ thuốc sâu đầu độc nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây. Chỉ trong thời gian ngắn đã tìm ra chứng cứ chứng minh Phạm Văn Ty (35 tuổi), là chồng của chị Phạm Thị Lan ở thôn Đá Chát chính là hung thủ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Ty đã khai nhận bỏ thuốc sâu vào nhiều giếng, bể nước tại thôn Núi Ngang. Theo lời khai của Ty, vì ghen tuông với vợ nên đã đánh vợ khiến chị lan tức giận bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Ty điên tiết đến nhà cha mẹ vợ gây sự và tìm cách giết hại cả gia đình vợ.

Rồi Ty xuống huyện Đức Phổ mua gần chục bịch thuốc trừ sâu đem về lén bỏ vào giếng, bể nước của nhà cha vợ là ông Phạm Văn Kỉa và giếng nước trước nhà em vợ Phạm Văn Lía và bể, thau nước nhà vợ và một số hộ dân khác.

Rất may âm mưu giết người hàng loạt của y không thành công. Hiện nay hơn chục hộ dân tại đây đã không dám sử dụng nguồn nước giếng, bể nước đã bị bỏ thuốc độc. Các gia đình này phải đi gánh nước từ một số giếng không không bị bỏ thuốc, hoặc đào giếng mới sử dụng...

Một buổi sáng trò chuyện như không đủ để Ty “trải lòng” với chúng tôi, như Ty luôn miệng cho rằng chính bởi cái nghèo, sự ít học đã khiến Ty suy nghĩ thiển cận và rồi gây ra những tội lỗi tày trời đó.

Nhưng có lẽ cái nghèo của Ty chỉ là một cái cớ để Ty vin vào mà giải thích cho những hành động tội lỗi của mình, quan trọng là cách sống thiếu tích cực, lối suy nghĩ thiển cận của Ty về đối nhân xử thế nên đã biến Ty trở thành con người ích kỷ và hồ đồ như vậy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng ngãi đã kết luận rằng, hành vi phạm tội của Ty là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Ty đang tâm đầu độc định giết chết cả gia đình vợ và nhiều gia đình hàng xóm.