“Trai già” bị 141 hỏi thăm vì “giao lưu” ma túy

Qua đấu tranh, đối tượng khai rằng ma túy là do một người tên Tuấn đưa cho mình.

Tối ngày 3/4/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy làm nhiệm vụ tại đường Hoàng Hoa Thám, đoạn gần Dốc Tam Đa. Tới khoảng 20h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 30N9-8847 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe xử lý.

Tại đây, người điều khiển xe khai tên là Nguyễn Tiến Phong, sinh năm 1979, HKTT tại Thanh Sơn, Phú Thọ, hiện đang ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội và làm nghề xây dựng. Quá trình kiểm tra hành chính, Phong tỏ ra rất lúng túng khiến các trinh sát không khỏi không nghi ngờ rằng y có mang theo “hàng”.

Quả thực, khi kiểm tra túi quần phía trước của đối tượng, tổ công tác đã phát hiện một gói nhỏ bọc bằng giấy bạc, bên trong chứa heroin. Nguyễn Tiến Phong đã thừa nhận gói heroin là của mình và do một người bạn tên là Tuấn mới cho.

CMTND cùng gói ma túy thu được của đối tượng

Tiếp tục đấu tranh về nguồn gốc của gói heroin và người đã “cho” heroin, Phong ấp úng đáp: “Em với nó (Tuấn – PV) ngày trước có làm cùng nhau giờ thì không. Thi thoảng anh em gặp nhau giao lưu thôi. Nó vừa đưa cho em cái này (gói heroin – PV) lúc ngồi quán bia”.

Khi được hỏi đã nghiện lâu chưa, Phong nói: “Em cũng mới nghiện nhưng em chỉ thi thoảng mới dùng và chỉ dùng lúc uống bia rượu say”. Khi PV hỏi về vợ con thì Phong trả lời rằng “em già rồi nhưng không ai lấy vì không có tiền”.

Sau đó, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao người cùng tang vật để CA phường sở tại xử lý.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.