TP.HCM: Xuất hiện trận lốc xoáy lạ, kinh hoàng giữa trưa nắng

Cơn lốc xoáy giật mạnh quán ăn rồi hất tung mái tôn ra đường.

Vụ việc xảy ra lúc 13h30, ngày 4/3, tại căn nhà đồng thời là quán ăn nằm ở góc đường Tây Hòa, xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. HCM.

Theo các nhân chứng, thời điểm giữa trưa nắng như đổ lửa, nhiều phương tiện di chuyển trên đường Tây Hòa hướng ra xa lộ Hà Nội thì đụng phải đèn tín hiệu đèn đỏ nên phải dừng chờ.

Lúc này xuất hiện một cơn lốc xoáy bay ngang qua làm bụi tung trắng xóa. Bất ngờ nhiều người hoảng loạn nghe những âm thanh vang lên “rắc rắc”.

Quán ăn do bà Nguyễn Thị Tiết (SN 1935) làm chủ, bị cơn lốc di chuyển qua rít mạnh rồi kéo sập mái tôn hất văng ra đường.

Hiện trường mái tôn bị lốc xoáy kéo sập

May mắn lúc đó quán không có khách nên không xảy ra sự cố đang tiếc nào, ngoài trừ chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa (SN 1970, con của chủ quán) không chạy kịp đã bị tôn rơi trúng đầu nên bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Cũng nhờ có hai trụ điện cầm chân mái tôn nên nhiều phương tiện dừng chờ đèn đỏ thoát nạn trong gang tấc.

Vụ việc đang được gia đình và cơ quan chức năng giải quyết.