Tốp 5 sự kiện bất ngờ nhất tại Champions League 2011-2012: Kẻ khóc người cười

Mùa Champions League nào cũng không thiếu những bất ngờ thú vị. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Từ việc hai đại gia thành Manchester rơi rụng ngay từ vòng bảng, đến chức vô địch trong mơ của Chelsea…

Champions League 2011-2012 đã khép lại với chức vô địch giành cho Chelsea. Nó cũng đã chính thức khép lại một mùa giải với quá nhiều cảm xúc. Có kẻ khóc, có người cười. Kẻ khóc hối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, vì những phút sơ sẩy không đáng có và vì sự bất lực trước những quy luật khắc nghiệt của bóng đá. Còn nụ cười, nó tràn ngập trên đôi môi của những kẻ chiến thắng. Của những kẻ tạo lên những câu chuyện thần kỳ.

Lampard giơ cao chiếc cúp Champions League của Chelsea

Ai có thể tin nổi, hai đại gia thành Manchester – Man Utd và Man City, lại bị loại ngay từ vòng bảng. Rồi những sự kỳ vọng về một trận “El Clasico” tại chung kết Champions League cũng tan biến sau vòng bán kết. Những nỗi thất vọng ấy trái ngược với câu chuyện cổ tích của APOEL Nicosia – đội bóng tí hon tới từ đảo Síp nhưng đã lọt vào tận tứ kết… Khép lại để mở ra, những bất ngờ ở mùa giải năm nay chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để các đội bóng hoàn thiện mình nhằm hướng tới một mùa giải mới thành công hơn.

Hãy cùng Xahoi.com.vn điểm qua 5 sự kiện bất ngờ nhất tại Champions League 2011-2012.

1. Hai đại gia thành Manchester rơi rụng ngay từ vòng bảng
Man Utd là đương kim á quân của giải, là đội vào tới chung kết ở 3/4 mùa trước đó. Với một vài tân binh chất lượng vừa tuyển mộ trong hè, thầy trò Alex Ferguson tiếp tục được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Và mọi sự khởi đi rất thuận lợi khi họ rơi vào bảng C – một bảng đấu dễ với sự hiện diện của Benfica, Basel và Otelul Galati. Tuy nhiên, sự chủ quan đã giết chết “Quỷ đỏ” nước Anh. Họ bị Benfica cầm hòa cả 2 trận và rồi thất bại trước Basel trong trận “chung kết” tại St. Jakob-Park. Xếp thứ 3 chung cuộc, Man Utd lần đầu tiên không thể góp mặt ở vòng knock-out Champions League kể mùa 2003-2004.

Man Utd đã để lại những nỗi thất vọng tràn trề tại Champions League năm nay

Đồng cảnh ngộ với Man Utd là hàng xóm Man City. Sau một mùa hè chuyển nhượng rầm rộ, thầy trò Mancini bước ra biển lớn châu Âu với tham vọng tranh hùng xưng bá. Nhưng không có khởi đầu nào là dễ dàng. Trong lần đầu tiên dự Champions League, Man City rơi ngay vào bảng đấu “tử thần” với sự hiện diện của Bayern Munich, Napoli và Villarreal. Dù vậy, với lực lượng hùng hậu, nửa xanh thành Manchester vẫn được kỳ vọng sẽ là 1 trong 2 đội đi tiếp. Song thật buồn là điều đó đã không trở thành sự thực. Sự kém bản lĩnh đã khiến Man City để mất điểm trước Bayern Munich rồi Napoli và chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3. Họ phải xuống chơi tại Europa League.

2. Villarreal thua trắng ở vòng bảng
Villarreal kết thúc mùa 2010-2011 ở vị trí thứ 3 La Liga và giành vé trực tiếp dự Champions League. Trong đội hình của họ cũng không thiếu những ngôi sao và quan trọng hơn, “Tàu ngầm vàng” sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại các cúp châu Âu, với chức vô địch UEFA Intertoto Cup 2003, 2004 và lọt tới bán kết Champions League 2005-2006. Tuy nhiên, Champions League năm nay có thể coi là một thảm họa với họ. Sau 6 trận vòng bảng, họ thua cả 6, ghi được 2 bàn và để lọt lưới 14 bàn. Thành tích tệ hại nhất trong những đội dự vòng bảng Champions League.

Villarreal đã trải qua một kỳ Champions League tệ hại

3. APOEL Nicosia vào tới tứ kết
Bị đánh giá là đội lót đường tại bảng G, nơi có sự hiện diện của Zenit, Shakhtar Donetsk và nhà vô địch Europa League - Porto, song APOEL Nicosia đã khiến cho tất cả phải ngạc nhiên bởi những gì họ làm được. Kết thúc vòng bảng, thầy trò Ivan Jovanovic xếp nhất với 9 điểm. Rồi tới vòng knock-out, đội bóng tí hon thuộc đảo Síp này tiếp tục gây bất ngờ khi loại Lyon sau 2 lượt trận (đá luân lưu). APOEL chỉ phải dừng bước tại tứ kết trước đại gia Real Madrid, nhưng những gì họ làm được thật đáng ngưỡng mộ. APOEL chính là đội bóng đầu tiên của đảo Síp lọt tới tứ kết Champions League.

APOEL Nicosia trở thành hiện tượng lớn nhất ở Champions League năm nay

4. Không có “El Clasico” tại chung kết Champions League
Khi UEFA công bố kết quả bốc thăm bán kết, với việc Barcelona đụng Chelsea và Real Madrid đối đầu Bayern Munich, nhiều người đã tin rằng, sẽ có thêm 1 trận “El Clasico” tại Champions League năm nay. Xét về thực lực và lối chơi, cả hai đều ăn đứng những đối thủ của mình. Nhưng trong bóng đá, mạnh hơn không có nghĩa là kẻ giành chiến thắng. Nhờ lối chơi hợp lý và cả một chút may mắn, Chelsea rồi Bayern Munich lần lượt loại hai đại gia Tây Ban Nha để giành vé chơi chung kết.

Nỗi thất vọng của Messi (Barcelona)

5. Chelsea lầm lũi tiến đến chức vô địch
Ngay khi Chelsea thất thủ 1-3 trên sân của Napoli và nội bộ xáo xào vì những bất đồng cá nhân, ít người dám đặt cửa đội bóng thành London sẽ đi tiếp. Nhưng như một phép lạ. Di Matteo lên thay Villas Boas và nhanh chóng đưa “The Blues” trở lại với vị thế đích thực của mình. Không quá thuyết phục, thậm chí là giành được điều mình muốn theo những cách kịch tính không ngờ nhất, song chẳng ai dám phủ nhận chiến tích của Chelsea ở Champions League năm nay. Chiến thắng chỉ giành cho những kẻ biết thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm then chốt và Chelsea là đội đã làm quá tốt điều ấy.

Hành trình đến chức vô địch của Chelsea giống như một giấc mơ