Tội phạm và cảnh báo (P.77): Hận tình và những đòn trả thù… “bẩn” của giới trẻ

Cho rằng mình là kẻ bại trận, nhiều bạn trẻ nghĩ mình nhục nhã khi tỏ tình không thành và là trò cười cho người khác nên nghĩ cách trả thù để thỏa cơn giận.

Khi không có được tình yêu, nhiều bạn trẻ đã tìm cách trả thù người mình yêu bằng nhiều cách. Điều đó khiến cho người trong cuộc nghi ngại rằng đó có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là cách để đối phương có được sự thỏa mãn và hèn hạ khi không được chấp nhận tình cảm.

Giống như đối tượng Nguyễn Mạnh Toản (20 tuổi), do có mâu thuẫn trong tình yêu với Nguyễn Thị Yến và cả hai đã tạm chia tay. Thế nhưng Toản nghe phong thanh về chuyện em gái Yến hay lên mạng chửi tục Toản “không có của quý” mà Toản đã mua vòng hoa tẩm mắm tôm đến để trước cổng nhà Yến.

Thấy vòng hoa được đặt trước cổng nhà mình nên bố mẹ Yến lo ngại có một số mối quan hệ không tốt và sợ bị trả thù nên đã báo cáo công an. Qua nhiều ngày điều tra thì lực lượng chức năng bắt giữ Toản. Tại cơ quan điều tra Toản khai rằng "Em đã nói với bố Yến bảo hai cô con gái không được chửi nữa nhưng cô ấy tiếp tục. Em nóng giận, bức xúc quá nên mua mắm tôm, vòng hoa vứt ở cổng. Em làm thế để Yến không chửi em nữa".

Vòng hoa được sơn bằng mắm tôm dựng trước cửa nhà Yến 

Khác với cách hành động của Toản, Đặng Trung Hiếu (SN 1994) đến nhà người yêu một thời là chị Nguyễn Thị việt Chung (SN 1994)  để nài nỉ nối lại tình yêu giữa hai người trước kia. Tuy nhiên, Chinh đã từ chối mong muốn của Hiếu với lí do đã giãi bày nhiều lần là cả hai còn trẻ nên tập trung vào học tập hơn là tình yêu.

Cứ nghĩ rằng người yêu muốn chia tay vì có tình mới nên Hiếu đã “quá khích” về nhà lấy súng hoa cải tới nhà Chinh để trả thù.

Hậu quả của những viên đạn hoa cải đã khiến cho khuôn mặt chị Chinh và mẹ bê bết máu. Cả hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và đắng lòng nhất là chị Chinh bị đạn găm vào mắt có nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Một ngày sau khi gây án, Hiếu đã tới cơ quan công an đầu thú.

Hình ảnh của Chinh và Chung thuổ còn mặn nồng

Yêu nhau không đến được với nhau là chuyện thường tình, ấy vậy mà khi người yêu đi lấy vợ khác, cô gái lại tìm cách để trả thù người mình yêu, cuối cùng cô đã phải tự chuốc lấy hậu quả bằng chính mạng sống của mình. Sự việc xảy ra ngày 20/4, nạn nhân là anh Chung (29 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và chị Thủy (huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Chị Thủy là bạn gái cũ của Chung, sau khi tới dự đám cưới Thủy chào gia đình và kéo chung ra sân nói chuyện. Khi cả 2 đang nói chuyện thì chiếc xe phát nổ.

Kết quả là chị Thủy chết tại chỗ còn anh Chung được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Theo nhiều người trong gia đình anh Chung cho biết, trước kia anh đã từng có mối quan hệ yêu đương với chị Thủy nhưng giờ đã chia tay. Nhiều người cho rằng cô gái vì quá hận tình nên đã đến dự đám cưới và tạo ra vụ nổ để trả thù.

Chiếc xe bị phát nổ khiến cho chị Thủy chết tại chỗ

Hay tàn ác hơn là khi tỏ tình bị từ chối, nam thanh niên đã nghĩ cách để chém bố của người yêu vì nghĩ ông chính là nguyên nhân khiến cho mối tình của mình bị dang dở.

Đó là trường hợp của Nguyễn Văn Kiệm, Kiệm được ông Huỳnh Văn Hiệp thuê là việc và sống chung với gia đình ông. Trong thời gian sống chung này, Kiệm đã nảy sinh tình cảm với chị Huỳnh Thị Cẩm Nhung, con gái ông Hiệp. Vì đã có người yêu nên chị Nhung từ chối lời tỏ tình của Kiệm.

Tỏ tình thất bại, Kiệm bỗng nhiên "hận" người đã đưa mình về làm để rồi phải lâm vào cảnh thất tình như thế này nên Kiệm nảy sinh ý định chém ông Hiệp để trả thù. Nghĩ là làm, khoảng 2h sáng ngày 25/1/2012, Kiệm lấy con dao giấu trong bếp rồi “rình mò” để chém ông Hiệp.

May mắn ông Hiệp tránh được vết đâm chí mạng nhưng bị tên Kiệm nhanh chóng chém nhiều nhát vào người ông khiến ông bị thương tật vĩnh viễn 55%.

Phải chăng giới trẻ nên có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về cuộc sống, về tình yêu nam nữ!. Một tình yêu đích thực thì phải có sự hy sinh từ nhiều phía chứ không phải “bị từ chối tình yêu” liền nghĩ cách chém giết để trả thù. Đó chỉ là sự bồng bột, nông nổi nhất thời. Những vụ án trên là những “đòn” trả thù… “bẩn” của kẻ "bại trận", may mắn là nạn nhân của vụ việc chưa bị tước đi sinh mạng, thay vào đó, người phải trả giá đắt lại chính là kẻ đi trả thù.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.