Tội phạm và cảnh báo (P7): Cuộc giải cứu ngoạn mục, 'trùm' giang hồ Bình 'kiểm' sa lưới

Bình ‘kiểm’ và đồng bọn đã thành công trong kế hoạch bắt cóc quý tử của Trầm Bê, chúng đòi tiền chuộc 10 triệu USD và ung dung chờ đợ đến giây phút nhận tiền.

Lần theo dấu vết con tin

Sau 3 lần lên kế hoạch bắt cóc con tin thì Bình ‘kiểm’ và đồng bọn đã thành công, sợ bị phát hiện chúng đã đưa con tin lên một chiếc xe du lịch và tới Vũng Tàu để tránh sự truy đuổi của Công An TP. HCM.

Tại đây, chúng đã gọi điện tới gia đinh ông Trầm Bê để đòi tiền chuộc là 10 triệu USD và uy hiếp không được báo với cảnh sát nếu không chúng sẽ ‘thủ tiêu’ nạn nhân ngay lập tức.

Sau khi nhận được tin con trai bị bắt cóc, gia đình ông Trầm Bê ‘như đứng đống lửa’, ông Trầm Bê có thương lượng vì số tiền quá lớn nên có thể giảm xuống 5 triệu USD nhưng Bình ‘kiểm’ và đồng bọn không đồng ý. Qua nhiều lần thương lượng số tiền bọn bắt cóc đòi vẫn là 10 triệu USD nhưng được phép trả làm hai lần trong vòng 3 ngày. Chúng hí hửng yên tâm chờ đợi và bắt đầu mơ đến những cuộc chơi bời trác táng với số tiền khổng lồ.

Nhận thức được vụ bắt cóc có tổ chức và táo tợn, gia đình ông Trầm Bê đã gọi điện báo Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT đã tung ngay trinh sát xuống địa bàn để nắm tình hình đồng thời báo cáo ngay với BGĐ Công an Thành phố để xin ý kiến. Theo sự chỉ đạo của BGĐ, trực tiếp là Đại tá Phan Anh Minh, toàn bộ quân số của đội 3 (Đội chống tội phạm có tổ chức), PC14 đã được tung ngay vào cuộc, kết hợp với Công an Bình Tân rà soát mọi mối thông tin, quyết tìm ra tung tích và giải cứu con tin an toàn trước khi những tên bắt cóc có hành vi manh động.

Theo điều tra và dựng lại hiện trường vụ bắt cóc và kinh nghiệm phá án những vụ giải cứu con tin bị uy hiếp đòi tiền chuộc, các chiến sĩ CSĐT không loại bỏ phương án nhóm cướp sẽ dùng xe du lịch để trở con tin đi xa. Đấy cũng chính là manh mối để điều tra tất cả các công ty, đơn vị cho thuê xe trong thời gian và khoanh vùng nơi nạn nhân bị bắt.

Cũng chính danh sách điều tra này đã làm sáng tỏ được nghi vấn, con trai của ông Trầm Bê bị Bình ‘kiểm’ và đồng bọn bắt.

Sau đó họ phán đoán rất có thể bọn bắt cóc đã giải nạn nhân tới Đồng Nai hoặc Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngay lập tức, CSĐT đã dốc toàn lực lượng phối hợp cùng các chiến sĩ CS ở các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu để truy tìm tung tích nạn nhân và hung thủ.

Dính đạn hơi cay, Bình Kiểm bị bắt

Công an TP. HCM đã chính xác ngay từ những phán đoán đầu tiên, nhưng việc giải cứu con tin và bắt giữ đối tượng, họ lại không nhanh bằng một tốp Công an xã xã Phước Thuận, Xuyên Mộc. Khoảng 1h45 phút sáng 7/12/2005, Công an xã này đã phát hiện ra việc một nhóm thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang nghỉ tại nhà trọ Hồng Phúc.

Chiếc xe đưa họ đến đã biến mất, trong khi đám khách trọ vẫn còn ở lại trong một bungalow của khu nhà nghỉ.

Tang vật thu được tại phòng của đối tượng Bình 'kiểm' (Ảnh: CAND)

Tốp công an xã nhanh chóng nhận diện và phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng Đồn 429 kiểm tra khu nhà nghỉ Hồng Phúc thì phát hiện ra anh Trầm Trọng Ngân bị chói chặt và bịt miệng nằm trên giường của nhà nghỉ.

Nhác thấy bóng công an, Bình kiểm cùng bọn đàn em náo chạy, một phát đạn hơi cay của Công an bắn trúng mặt một tên trong số đó làm chúng loạng choạng và rơi tõm xuống nước. Lực lượng Công an ngay lập tức tóm gọn hết đồng bọn và thật không may, người trúng đạn hơi cay lại chính là Bình ‘kiểm’.

Sau khi tóm gọn băng nhóm bắt cóc, Công an tiến hành kiểm tra 2 phòng nhà nghỉ nơi chúng đã thuê trọ thì phát hiện rất nhiều những ‘hàng nóng’ cấm sử dụng như súng K54, hai hộp tiếp đạn 14 viên, một khẩu ru lô nòng ngắn 14 viên đạn, một khẩu shoot-gun với 30 viên đạn cùng 6 triệu đồng, 2 cuộn băng keo, dây trói...

Bình 'kiểm' bị dẫn giải về cơ quan điều tra (Ảnh: CAND)

Tại trụ sở Công an huyện Xuyên Mộc, các đối tượng đã thừa nhận chúng tham gia vụ bắt cóc tống tiền anh Trầm Trọng Ngân theo sự sắp đặt và chỉ huy của Bình “kiểm” với đầy đủ chi tiết. Ngoài 4 tên đã bị bắt, chúng khai còn có sự tham gia của Thiều Thiên Dương. 1h chiều cùng ngày, Dương “cao” được đưa về trại giam để hội tụ cùng băng nhóm.

"Chỉ muốn bắt đàn ông, không muốn bắt đàn bà"

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử “trùm giang hồ” Bình "kiểm", cùng bọn đàn em của y. Tại phiên tòa, Bình tỏ ra... tỉnh queo như không có việc gì. Bước vào phòng xử, Bình "kiểm" vẫn... cười tươi. Thậm chí thấy phóng viên chụp hình, y hỏi: “Làm gì chụp hình dữ dzậy cha?”. Khi bước vào phần xét hỏi, Bình cũng không hề né tránh các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Đích thân bị cáo Bình cũng thừa nhận rằng mọi ý định cũng như cách thức thực hiện vụ bắt cóc trên do chính Bình đề ra.

Bình 'Kiểm' cười tươi mỗi khi nhìn thấy ống kính của phóng viên (Ảnh: Internet)

Khi chủ tọa hỏi Bình "kiểm": “Sao bị cáo không bắt vợ anh Ngân cho dễ khống chế mà lại đi bắt anh Ngân?”. Bình đáp: “Bị cáo chỉ muốn bắt đàn ông, không bắt đàn bà”. Chủ tọa tiếp: “Vậy sao bị cáo không bắt ông Trầm Bê, vì ông này lớn tuổi sẽ dễ khống chế?”, Bình giải thích: “Dạ không bắt ông Trầm Bê vì để ổng ở ngoài cho ổng quyết định chuyện chi tiền”.

Chủ tọa hỏi một câu khác: “Vì sao bị cáo phải dùng súng trong khi phía bị cáo quá đông mà anh Ngân chỉ có một mình?”. “Dạ vì anh có súng sẽ dễ khống chế hơn”. Chủ tọa hỏi về chuyện súng đạn của Bình: “Ai là người chuẩn bị súng ống?”. Bình bất ngờ đáp: “Dạ bị cáo mua. Trong người bị cáo lúc nào cũng có súng để... phòng thân”...

Với vẻ mặt tỉnh bơ và không hề tỏ ra hối lỗi và sợ hãi trước pháp luật, có lẽ y đã quá quen thuộc với những phiên xét hỏi về tội lỗi của mình.

Phiên tòa kéo dài đến ngày 26/9/2007, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình tức Bình “kiểm” 20 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng cộng, Bình “kiểm” phải chịu mức án 28 năm tù. Một bản án thích đáng cho kẻ chủ mưu liều lĩnh và có lẽ thời gian này đủ dài để y 'chiêm nghiệm' lại những lỗi lầm của mình.

Xahoi phát hiện thủ đoạn đòi tiền chuộc của băng nhóm bắt cóc

- Đưa con tin đi xa, liên tục di chuyển và đổi địa điểm để tránh sự chú ý của lực lượng công an.

- Giao nộp số tiền chuộc làm 2 đợt và 2 địa điểm khác nhau trong vòng 3 ngày

- Uy hiếp đối tượng để tạo sự sợ hãi và gây sức ép cho gia đình nạn nhân

- Không trực tiếp lộ diện khi giao nhận tiền chuộc, chỉ đạo đàn em từ xa

- Sẵn sàng thanh toán nạn nhân và người nhà nạn nhân nếu có động tĩnh báo Công an.