Tội phạm và cảnh báo (P. 76): Nữ sinh xinh đẹp 'dính chàm' giết người

Gần đây nhiều vụ án giết người yêu xảy ra khiến cho không ít người lo ngại về một bộ phận tội phạm là giới trẻ đang bị trẻ hóa.

Điều khiến dư luận hoang mang, một số hung thủ trong các vụ án mạng chấn động ấy lại là chính là những nữ sinh “chân yếu tay mềm”.

Hẳn dư luận vẫn chưa thể quên vụ án “giết người tình trên xe Lexus” cách đây 4 năm. Khi vụ án được phanh phui thì hung thủ lại chính là một cô nữ sinh xinh đẹp của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Qua quá trình điều tra vụ án, có không ít người cảm thông cho hành động dại dột của cô, nhưng cũng có người phẫn nộ trước tội ác mà Kim Anh gây ra cho người khác.

Vũ Kim Anh (1987, quê ở Thị xã Cao Bằng) xuống Hà Nội học và qua nhiều mối quan hệ cô quen biết và yêu đương với Nguyễn Tiến Chính, 42 tuổi, kinh doanh tự do.

Tuy nhiên, sau nhiều năm "đi lại", cô đã chủ động cắt đứt quan hệ với người này. Đến trưa 13/2/2009, Kim Anh "vô tình" bấm vào số máy của ông Chính. Khi nhận ra người tình cũ, ông liên tục gọi điện và rủ đi ăn. Cô không đồng ý... Ông Chính dọa sẽ tiết lộ với người yêu cô về mối quan hệ bất chính trước kia giữa hai người, Kim Anh lo sợ nên đồng ý cùng đi dự sinh nhật bạn ông Chính tại khách sạn.

Vì bị sàm sỡ nên Kim Anh đã ra tay giết chết người tình

Ông Chính đã lái xe của mình tới đón Kim Anh, trong xe ông đã có những hành động sàm sỡ cô khiến cô kháng cự. Phát hiện thấy con dao ở phía sau ghế Kim Anh đã dùng nó để đâm người tình cũ vì bị xúc phạm.

Với tội ác mà mình gây ra, Kim Anh bị TAND Tối cao tuyên phạt 14 năm tù vì tội “Giết người”.

Khác với Vũ Kim Anh, Trần Thị Mỹ Ngân (16 tuổi, ngụ Cần Giờ, TP.HCM), là nữ sinh lớp 8 của một trường Trung học trên địa bàn huyện Cần Giờ.  Là một đứa trẻ có tuổi thơ cơ cực, sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly hôn. Ngân bị bỏ rơi nên sống với mẹ nuôi nên được mẹ nuôi chiều chuộng sinh ra ương ngạnh.

Ngoài giờ học, Ngân thường mải chơi, ham vui chát chít với bạn bè. Sự việc xảy ra cũng vì thói ham chơi, ương ngạnh của cô nữ sinh. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc chơi game mà Ngân đã ra tay tàn độc với phụ huynh của bạn.

Do mâu thuẫn của đám bạn gồm Mai, Thảo, Xương và Ngân không thể giải quyết. Ngân đã về nhà lấy con dao bấm trong cặp bỏ vào túi quần đến nhà Lê Thị Huỳnh Xương kể lại sự việc, rủ Xương đến tận nhà Thảo để làm cho ra lẽ. Sau hồi cự cãi, Xương và Thảo kéo nhau ra con hẻm gần nhà để phân thắng bại.

Cô nữ sinh lớp 8 cúi mặt nhận án

Một lúc sau, phát hiện sự việc nên mẹ, chị gái, em trai, anh rể Thảo lại kéo đến. Người lớn đã không khuyên răn con trẻ dừng lại mà tất cả ùa vào “cuộc chiến”.

Kết thúc cuộc chiến không cân sức, Ngân rút dao đâm mẹ Thảo nhiều nhát dẫn đến tử vong và trở thành hung thủ giết người khi mới 14 tuổi 4 tháng. Ngân bị TAND TP. HCM tuyên phạt 8 năm tù về tội “giết người”.

Tuổi teen là lứa tuổi cần được gia đình và nhà trường giáo dục nghiêm khắc, để các em hòa nhập với xã hội thay vì sống cô lập như trường hợp của Nguyễn Thị Lệ Giang (15 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang).

Nguyễn Thị Lệ Giang cùng Nguyễn Thị Ngoan và Đặng Thị Thùy (cả ba đều 15 tuổi và là bạn thân học cùng lớp 9B Trường THCS Thắng Lợi) đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, khi đi về, Giang cảm thấy tủi thân vì đi chơi cùng nhau nhưng Ngoan và Thùy không để ý gì đến Giang. Do đó, Giang nảy sinh ý định muốn chết. Khoảng 19h, Giang đến nhà Thùy rủ Thùy đến nhà Ngoan để cả ba cùng đi ăn kem. Lúc đó Giang nghĩ, nếu rủ được Ngoan đi thì cả ba cùng đi ăn kem, còn nếu Ngoan không đi thì Giang và Thùy sẽ cùng chết.

Giang đã đẩy Thùy ngã xuống ao và dìm bạn tới chết, còn mình thì tự tử theo nhưng không thành. Với tội ác của mình, Giang đã nhận án 9 năm tù giam.

Hay mới đây nhất, vụ án nữ sinh Lê Thị Hà Trang (SN 1997, xóm 4, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) giết bạn gây chấn động làng quê đã được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử ngày 29/3 vừa qua và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù giam vì tội “giết người”.

Bị cáo tại tòa

Thời điểm gây án là học sinh lớp 9B trường THCS Đồng Tâm, cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, những hiểu lầm không đáng có ở lứa tuổi teen mà Trang đã mang dao đi đâm chết bạn học là Phạm Ngọc Ánh và đâm trọng thương Hoài khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng.

Điểm chung của hung thủ trong các vụ án trên là những nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Do những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đã 'tức thời' hành động dại dột. Một mặt, hung thủ chuẩn bị sẵn hung khí chỉ để “phòng vệ”, nhưng do bị tấn công dồn dập nên cuống và dùng hung khí đó đâm chết đối phương. Mặt khác, do phòng vệ chính đáng nhưng gây ra cái chết cho người khác... cũng gây nên tội. Và dù đúng hay sai việc tước đoạt sinh mạng của người khác sẽ phải trả giá đắt bằng chính sự tự do, ước mơ và hoài bão của chính bản thân mình.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.