Tội ác “không thể dung thứ“ của cặp vợ chồng nghịch tử "ăn bám"

Nghĩ mẹ vẫn còn nhiều tiền mà không cho mình, nghịch tử đã thực hiện tội ác "trời không dung đất không tha", sát hại mẹ ruột của mình.

Không còn mảnh đất cắm dùi, cả nhà nghịch tử Nguyễn Mạnh Dương (SN 1979, ngụ thị trấn Pley Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) quay lại "ăn bám" mẹ già là bà Lê Thị Cử (SN 1955). Nghĩ mẹ vẫn còn nhiều tiền mà không cho mình, nghịch tử đã thực hiện tội ác "trời không dung đất không tha", sát hại mẹ ruột của mình. Đứa con bất hiếu còn ném xác mẹ xuống giếng, phi tang tội lỗi. Nhiều ngày sau, vụ việc mới được phát giác.

Người mẹ tội nghiệp bị nghịch tử ném xác xuống giếng

Ngày 2/7/2013, thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng con trai hại mẹ rồi vứt xác xuống giếng tại địa bàn thị trấn Plei Cần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khiến dư luận Tây Nguyên bàng hoàng. Ngày vớt xác nạn nhân, hàng trăm người địa phương đã có mặt chứng kiến. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1994), con gái út bà Cử nghẹn ngào kể lại sự việc.

Khoảng 10 ngày trước, chị sang thăm mẹ, thấy nhà vắng vẻ, nghĩ rằng bà có công chuyện đi đâu đó, chị lại quay về. Mấy hôm sau, chị lại sang, cũng như lần trước, không thấy mẹ đâu cả.

Việc người mẹ đi lâu như thế mà không báo tin gì về nhà là rất bất thường, cô con gái có cảm giác ruột nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Chị bèn gọi cho anh trai đồng thời nhờ bà con hàng xóm tản ra khắp nơi tìm kiếm, tuy nhiên mấy ngày trời vẫn không thấy tung tích của mẹ.

Đang trong tâm trạng hoảng hốt, lo lắng, sáng 2/7, bất ngờ người anh trai gọi điện báo: “Mẹ bị trượt chân ngã xuống giếng, chết rồi”. Cô con gái bàng hoàng không dám tin vào tai mình.

Vội vàng chạy sang, lật mở cái nắp bê tông đậy ở thành giếng, chị khóc ngất kinh hoàng nhận ra xác mẹ ở dưới.

Một người họ hàng chứng kiến sự việc cho biết, sáng hôm đó, Dương bỗng nhờ ông mang móc sắt sang vớt một vật nặng dưới giếng lên. Ông tá hỏa khi nhận ra "vật nặng" đó trông giống như thi thể người.

Hỏi thì Dương bảo đó là xác mẹ mình, bị trượt chân té ngã xuống giếng. Bủn rủn chân tay, ông liền gọi điện thoại báo cơ quan công an. Cảnh sát lập tức có mặt phong tỏa hiện trường.

Công tác trục vớt thi thể nạn nhân gặp nhiều khó khăn bởi thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy, miệng giếng lại nhỏ hẹp, rất khó thao tác. Đến giữa trưa, vẫn chưa có ai dám đứng ra nhận công việc này. Người địa phương hiếu kỳ tụ tập càng lúc càng đông.

Phải đến đầu giờ chiều, một người đào giếng cám cảnh tang tóc của gia đình đã tình nguyện xuống giếng. Sau 30 phút vất vả xoay trở, người đào giếng tốt bụng mới đưa được xác nạn nhân lên. Công tác khám nghiệm tử thi nhanh chóng được tiến hành.

Đại tá Lê Văn Minh, Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, khám nghiệm hiện trường, miệng giếng nhỏ hẹp, có nắp bê tông kiên cố, việc nạn nhân bị vấp ngã đến nỗi té xuống giếng là không hợp lý. Rất có khả năng, nạn nhân đã bị sát hại từ trước rồi quăng xuống giếng phi tang.

Trên cơ sở nhận định đó, cảnh sát nhanh chóng rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, triệu tập nhiều nhân chứng lấy lời khai với quyết tâm bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Người đào giếng dũng cảm thương xót nạn nhân nên tự nguyện xuống đáy giếng trục vớt thi thể.

Gây án do không được mẹ cho tiền?

Khoanh vùng điều tra, các điều tra viên xác định đối tượng tình nghi không ai khác chính là Nguyễn Mạnh Dương, con trai của nạn nhân. Đồng phạm có con dâu của nạn nhân, vợ của nghi phạm, tên là Lê Thị Tuyết.

Qua khai thác đấu tranh, đến 9h ngày 3/7, bước đầu hai đối tượng khai nhận đã gây ra toàn bộ sự việc tày đình. Ngay sau đó, vợ chồng nghi phạm được dẫn giải về Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra, làm rõ. Chiều cùng ngày, đối tượng Tuyết do đang nuôi con nhỏ nên được phép tại ngoại.

Đám tang của bà Cử có rất nhiều người dân thị trấn Plei Cần đã đến chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình nạn nhân. Trong số 4 người con của nạn nhân có hai người đang đi làm ăn xa, không kịp về dự đám tang mẹ mình.

Theo người nhà nạn nhân, bà Cử mới bán một mảnh đất riêng. Bà để dành phần lớn số tiền mua một mảnh đất nhỏ hơn để làm nhà. Số tiền dư ra, bà chia đều cho các con, mỗi người được khoảng 20 triệu đồng, bà chỉ giữ một phần nhỏ để dành nhỡ lúc ốm đau về già.

Về phần nghịch tử giết mẹ, khi Dương lấy vợ, bà mẹ đã cho một mảnh đất khác để vợ chồng dọn ra ở riêng. Sau khi sinh được hai đứa con, trước Tết nguyên đán vừa qua, Dương đem mảnh đất đó bán đi, chuyển sang địa bàn Đắk Lắk làm ăn sinh sống. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cả gia đình hắn lại quay về thị trấn Pley Cần.

Một người họ hàng nhận định, không hiểu bán buôn thua lỗ, nợ nần hay chơi bời kiểu gì mà vợ chồng Dương tay trắng quay về. Nhà đất đã bán đi rồi, chẳng có nơi nào để ở, Dương lại đến ở nhờ mẹ.

Các khoản tiền, mẹ đều đã chia đều, khoản nào Dương cũng có phần, vậy mà từ ngày trở về, nhiều lần Dương đòi mẹ phải cho thêm. Bực mình trước đứa con "phá gia chi tử", bà Cử dọa đuổi đi, nói con đã có gia đình, phải biết tự làm ăn mà nuôi thân.

Đứa con không chịu, cứ ở lì vậy. “Có lẽ muốn cướp nhà cướp tiền của mẹ, nó mới đang tâm làm cái việc "đại nghịch bất đạo" như thế", một người họ hàng nói.

Theo một số hàng xóm, nghịch tử từng có lần hành hung mẹ mình. Bị hàng xóm phát hiện mắng chửi, hắn còn quay ra gây sự với mọi người. Vụ việc này, Dương đã bị công an thị trấn gọi lên xử phạt hành chính.

Hiện động cơ gây án của nghịch tử vẫn chưa được tiết lộ. Công an tỉnh Kon Tum vẫn đang khẩn trương tiến hành lấy lời khai, nhằm điều tra sáng tỏ. Chỉ biết một điều chắc chắn, sẽ có một bản án nghiêm minh của pháp luật và một bản án lương tâm đích đáng dành cho nghịch tử với hành vi sát hại mẹ, gây tội ác “trời không dung, đất không tha”.