Tội ác ghê rợn của nữ sát thủ tuổi teen

Ngày 26/3, tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam, CA tỉnh Quảng Nam mở phiên lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thúy Linh (SN 1995, ngụ xã Quế Xuân 2) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 19/9/2013, bà Phạm Thị Đại (SN 1972, mẹ Linh) tổ chức ăn nhậu tại nhà. Ngoài bà Đại, Linh, Nguyễn Thị Vân (SN 1992, chị gái của Linh) còn có Nguyễn Quốc Việt (SN 1988, ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) và một số thanh niên khác tham gia. Đến khoảng 18 giờ, sau khi cùng mọi người uống hết bốn lít rượu, anh Việt thấy mệt nên vào phòng của Vân nằm nghỉ. 

Khi anh Việt ra về, Vân phát hiện hai chiếc ĐTDĐ để trong tủ trang điểm bị mất nên thông báo cho mọi người trong nhà biết. Nghĩ Việt lấy trộm nên Nguyễn Thị Thúy Linh đi xuống nhà bếp cầm con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi đi tìm Việt. Lúc gặp Việt, Linh yêu cầu Việt lên xe để chở về nhà. Tại đây, Linh gí dao vào cổ Việt để tra hỏi Việt có lấy ĐTDĐ hay không? Được mọi người động viên, Việt thú nhận có lấy 2 chiếc ĐTDĐ của Vân. Sau đó Việt dẫn bà Đại, Linh đi trên một xe máy đến địa điểm giấu điện thoại.

Sau khi lấy được điện thoại, Linh điều khiển xe chở Việt và bà Đại về lại nhà mình. Khi đến cổng, vừa xuống xe, Linh rút con dao từ trong túi quần ra và nói “mày không đáng sống đâu”, rồi lạnh lùng đâm một nhát từ trước ra sau trúng vào phần bụng của Việt. Việt la lớn, đau đớn định bỏ chạy thì bị Linh tiếp tục đâm nhát thứ hai từ sau ra trước, vào vùng lưng của Việt. Việt cố gượng chạy tiếp nhưng Linh vẫn đuổi theo dù mọi người can ngăn.

Đến ngã tư gần đó, gặp anh Lưu Văn Lệ (thôn Phú Nguyên) đang đi xe máy, Linh chặn xe lại rồi dùng dao đưa vào cổ anh Lệ khống chế buộc anh Lệ phải chở Linh đi tìm Việt. Phát hiện anh Việt đang ngồi trên đường bê tông, Linh bảo anh Lệ dừng xe và đi bộ đến, dùng tay phải nắm lấy cổ áo, tay trái cầm dao đâm một nhát từ trên xuống, từ trước ra sau trúng vào vùng ngực của Việt. Gây án xong, Linh bỏ mặc nạn nhân, bình thản đi về nhà thông báo cho mọi người biết mình đã đâm chết Việt.

Anh Việt được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa

Tại phiên tòa, gương mặt Linh vẫn lạnh lùng, không một chút hối hận. Quá trình HĐXX thẩm vấn, bị cáo trả lời vanh vách. Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị mức 18 -20 năm tù, rất nhiều người dự khán phản ứng mức án của Viện đề xuất là quá nhẹ. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên án chung thân đối với Linh, những người dự tòa đồng tình, vỗ tay.

Chỉ đến lúc này, nghe mức án chung thân dành cho mình, bị cáo Linh mới xỉu. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 112 triệu đồng.