Toàn Shinoda qua đời: Cộng đồng mạng bàng hoàng tiếc thương

Bắt nguồn từ một người tự xưng là em họ của Toàn Shinoda, thông tin vlogger nổi tiếng Hà thành qua đời đã lan trên Facebook với tốc độ chóng mặt.

Ban đầu nhiều người tưởng rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Thế nhưng, sau đó bạn bè của Toàn Shinoda như Sa Lim, Trâm Anh, Việt Johan... cùng những người nổi tiếng như blogger Robbey, ca sĩ Văn Mai Hương, Bích Phương, Hương Tràm... đã xác nhận thông tin nêu trên là sự thật khi lần lượt đăng status tưởng nhớ Toàn Shinoda hay bày tỏ sự đau buồn vì sự ra đi của vlogger này.

                                                                                                                Ảnh: GameK
Lễ viếng và tiễn đưa Toàn Shinoda sẽ được diễn ra trong những ngày tới tại nhà riêng số 14 phố Pháo Đài Láng, Hà Nội. 
Có tên thật là Trần Vũ Toàn và sinh năm 1987, Toàn Shinoda là cựu học sinh khối chuyên Anh trường Hanoi-Amsterdam, từng đạt Giải nhất bóng bàn & cầu lông Quận Ba Đình 2002, Giải nhất Toán thành phố 2003 – Giải ba tiếng Anh Quốc gia 2005.

Sau khi nhận được học bổng toàn phần trường đại học Wesleyan University (top 20 trường ĐH hàng đầu ở Mỹ), Toàn Shinoda sang Mỹ học 4 năm tại trường Wesleyan University. Tốt nghiệp xong, Toàn Shinoda về Việt Nam sinh sống.
Cùng với JVevermind, An Nguy và HuyMe, Toàn Shinoda là vlogger đình đám nhất Hà thành dù có phong cách hoàn toàn khác biệt.
Sáng nay (25/7), Việt Johan đăng status về câu nói của Toàn Shinoda khiến nhiều người yêu mến vlogger này cảm thấy nghẹn ngào, thậm chí bật khóc.

"Kẻ hài hước bao nhiêu, có khả năng gây cười bao nhiêu, thì cũng ẵm những ưu tư buồn phiền bấy nhiêu... Tại sao ư?? Bởi những "kẻ" như vậy thường xuyên có những khoảnh khắc bâng khuâng, như đang sống "vô thức" trong thế giới của trí tưởng tượng phong phú sẵn có, và đặc biệt, họ rất nhạy cảm, đôi khi nhạy cảm đến mức quá đáng!... Đúng là như vậy đấy, phải có sự "nhạy bén" về "cảm xúc" cộng với trí tưởng tượng cao thì mới truyền đạt được "cảm xúc" cho người khác, để người ta cười, người ta khóc theo ý mình...
Và cũng chính vì thế, trong họ luôn tồn tại những sự phức tạp hỗn độn, những mâu thuẫn tự thân khổng lồ, những trận chiến ko có hồi kết giữa lý trí và tình cảm....Và thật khó để chia sẻ cùng ai, vì có mấy người tin "thằng hề" biết khóc ? Họ sẽ bị cho là giả tạo khi "đi ngược logic thuần túy"... Cho nên họ luôn phải tự kỷ với thế giới nội tâm của riêng mình..... đó là 1 thế giới sâu vô cùng tận....
Để rồi khi "nước mắt thật" của "thằng hề" được nhìn thấy rõ, lại là ngày không còn ai cười được nữa...
"

Toan Tran