Tình tiết thi thể bị 'móc một bên mắt' làm nảy sinh vô số đồn đoán ác ý

Biết có chuyện chẳng lành, bà vòng về phía sau nhà. Cánh cửa khép hờ, phía bên trong người con trai đã tử vong từ khi nào, da ở quanh vầng mắt trái bị chuột cắn nham nhở.

Xung quanh cái chết bất ngờ của ông chủ cửa hàng tạp hóa, nhiều nguyên nhân được mọi người đồn đoán: có thể đây là vụ cướp của giết người, nạn nhân dùng ma túy sốc thuốc mà chết… Người nhà nạn nhân bức xúc cho rằng không nên gán những điều ác ý như vậy cho người xấu số.

Tử vong vì nhồi máu cơ tim

Theo thường lệ, mỗi sáng sớm sau khi tập thể dục vài vòng quanh xóm, bà Nguyễn Thị Băng (SN 1961, ngụ thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) trở về gọi con trai là anh Nguyễn Đồng Cường (SN 1980) và cháu gái dậy. Tuy nhiên, sáng ngày 16/4/2014, bà Băng gọi mãi mà không thấy con trai trả lời, phía bên trong cửa đã khóa hai lớp. “Lúc này bên trong tôi nghe thấy tiếng cháu gái giọng hốt hoảng: “Bà ơi bố cháu nằm dưới đất mãi không dậy”. Trong lòng như có lửa đốt, tôi trèo qua nhà hàng xóm, đi vào lối sau nhà. Cửa lúc này vẫn khép hờ, chạy vào trong tôi thấy con trai đang nằm giữa nhà, thân thể đã lạnh ngắt”, người mẹ bàng hoàng nhớ lại.

Nghe thấy tiếng khóc của bà Băng, hàng xóm sang tìm hiểu sự tình, xác định anh Cường đã chết. Tuy nhiên, quan sát mọi người phát hiện phía tay trái, chân trái, mắt trái có những vết xước lạ. Vùng mắt không còn nguyên vẹn với những vết rách nham nhở, con ngươi bị lòi ra. Từ đây, nhiều người nghi ngờ anh Cường bị sát hại dã man. Họ cho rằng đây có thể là dấu vết vụ ẩu đả, anh Cường bị đấm vào mắt.

Nạn nhân là chủ tiệm tạp hóa khá lớn, cộng thêm việc buôn bán xe máy nên kinh tế khá giả, khả năng bị giết người cướp của được đặt ra. Nhưng theo khẳng định của gia đình anh Cường, đồ đạc trong nhà không hề bị xáo trộn, tiền bạc vẫn nguyên vẹn. Giả thiết thứ hai được đặt ra, có thể trong thời gian làm ăn, anh Cường có gây thù chuốc oán với người nào đó, lợi dụng đêm tối kẻ này đã đến sát hại dã man chủ nhà.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Kiến Thụy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành điều tra. Tại đây, sau thời gian khám nghiệm, pháp y kết luận anh Cường chết do bị nhồi máu cơ tim. Về những dấu hiệu bất thường ở mắt trái nạn nhân, cơ quan chức năng kết luận có sự xâm hại của động vật. Cụ thể ở phía chân, tay nạn nhân có những vết cắn, gần thi thể, dấu máu vẫn còn in lại dấu chân của mèo hoặc chuột. Nghi vấn nạn nhân chết do bị thù tức, hãm hại là không có cơ sở. Kết luận của cơ quan điều tra là anh Cường bị chết do bệnh lý tim mạch. Khi chết nằm dưới đất, nên thi thể của nạn nhân bị mèo cào chuột cắn là phù hợp với những vết tích ở chân tay.

Khốn khổ vì tin đồn

Mặc dù sự việc đã trôi qua vài ngày, nhưng người dân thôn Kim Sơn vẫn không khỏi rùng mình khi nhắc lại sự việc. Nhiều người cho biết họ nghe tin đồn nạn nhân chết bị “khoét” mắt nên khiến dư luận dậy sóng, xôn xao bàn tán.

Tìm đến gia đình nạn nhân, vợ chồng bà Băng vẫn chưa hết sốc vì sự ra đi đột ngột của cậu con trai duy nhất. Bà kể, con trai mình lấy vợ năm 2006, vợ chồng đã có hai cô con gái xinh xắn. Gần đây, vì vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên người vợ đã đưa con gái út về bên ngoại, anh Cường nuôi con gái đầu. Ngoài cửa hàng tạp hóa, anh Cường còn hùn vốn với bạn mở cửa hàng kinh doanh xe máy ở phố huyện. “Bình thường Cường đi làm từ sáng, tối về tới nhà là hai bố con quấn quýt không rời. Tối hôm trước, Cường bật vô tuyến xem xong chương trình thiếu nhi cùng con, đến khi cháu ngủ mới chuyển sang xem bóng đá. Buổi sáng phát hiện vụ việc, vô tuyến vẫn còn bật”, người mẹ nhớ lại.

Nói về cái chết của anh Cường, gia đình không khỏi bức xúc bởi những tin đồn. Có nguồn tin cho rằng, anh Cường do sử dụng ma túy bị sốc mà chết. Hay có tin đồn nạn nhân khá giả nên trộm “viếng thăm”, khi bị phát hiện chúng đánh chết anh để bịt đầu mối. Xung quanh việc mắt anh có tác động bên ngoài, nhiều người còn thêu dệt con mắt nạn nhân đã bị khoét, động vật đã ăn mất một nửa mặt. Phủ nhận những tin này, người mẹ cho hay: “Từ trước tới nay con tôi không có mâu thuẫn với ai, nó chết là do bị nhồi máu cơ tim. Khi chết, vùng mắt trái của Cường có bị chuột cắn, nhưng mắt thì vẫn còn nguyên vẹn, không có chuyện con tôi bị khoét mắt, cũng không bị vật cắn đến mất một mảng mặt”. Bà cũng cho rằng con mình bị chuột gặm chứ không phải mèo. “Phía sau nhà có khoảng vườn khá rộng, chân tường nhà chúng tôi xây mấy ô để thoáng cửa thoáng nhà. Có thể lũ chuột theo lỗ thông đó vào cắn. Từ khi sự việc xảy ra, gia đình đã phải bít lại mấy lỗ đó lại”, bố nạn nhân cho biết.

Nói về nguồn tin nạn nhân chết do sử dụng ma túy, người vợ bức xúc cho hay: “Từ trước tới nay anh ấy cao hơn 1,7m, nặng có hơn 40 kg, thân hình gầy gò nên mọi người cứ đồn thổi chồng tôi bị nghiện ma túy. Nhưng không phải. Anh ấy đã hoàn tất các thủ tục để đầu tháng 6 này định đi lập nghiệp bên Đức. Nếu chồng tôi nghiện ma túy thì làm sao đủ điều kiện đi nước ngoài. Sức khỏe chồng tôi hoàn toàn bình thường. Anh ấy sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên không có chuyện đàn đúm với bạn xấu, sử dụng ma túy”.

Tội nghiệp nhất là gia đình nhỏ của Cường, người vợ góa chồng ở tuổi 27, hai con nhỏ mới 6 tuổi và 3 tuổi. Sau sự việc, hai đứa trẻ vẫn vô tư, không biết bố đã vĩnh viễn không còn ở trên đời. Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ tranh luận với nhau về bố. Cháu lớn đã biết chuyện bố mất, nhưng cháu nhỏ mới 3 tuổi chưa biết gì, mọi người chỉ nói bố đi làm ăn xa. Vậy là có hôm hai đứa hồn nhiên cãi nhau chuyện bố đã mất hay còn sống khiến cả nhà ai cũng khóc. Cháu gái đầu rất thương bố, sáng nào cũng dặn mọi người mua đồ ăn bố thích ăn khi còn sống rồi dắt em ra ban thờ thắp hương.