Tiền đạo triệu đô Joseph Nwafor kiện B.Bình Dương

Ngày 21/2 vừa qua, cựu tiền đạo của B.BD là Joseph Obinna Nwafor và người đại diện của mình đã gửi đơn kiện lãnh đội B.BD lên phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ (VFF) để đòi một phần tiền lót tay mà theo cầu thủ này hiện vẫn do B.BD giữ lại.

Joseph (phải) khi còn khoác áo B.BD

Rắc rối vì khoản tiền lót tay

Đầu mùa giải 2011, trong “chiến lược” lấy lại hình ảnh của mình, B.BD đã đầu tư ồ ạt về lực lượng, phục vụ cho tham vọng giành ngôi vô địch. Sau khi nhận hàng chục cầu thủ ngoại đến thử việc, nhưng không đạt yêu cầu, đội bóng đất Thủ ráo riết mở rộng các “kênh”, để săn tìm ngoại binh chất lượng. Và tiền đạo Joseph được người đại diện của mình đưa tới B.BD với lời giới thiệu từng thi đấu tại Champions League trong màu áo CLB Panathinaikos (Hy Lạp). Sau đúng 1 ngày thử việc, B.BD nhanh chóng thu nạp và chìa bản hợp đồng có thời hạn 1 năm cho Joseph ký. Thời điểm đó, ông Đoàn Văn Út đang giữ chức TGĐ kiêm GĐĐH của B.BD được BLĐ đội bóng giao nhiệm vụ đàm phán, ký kết hợp đồng với Joseph. Đã có rất nhiều lời đồn thổi về giá trị tiền lót tay của bản hợp đồng này lên tới 1 triệu USD. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, con số lót tay thực sự mà tiền đạo sinh năm 1983 này nhận được chỉ gần 200.000 USD/năm.

NHM đất Thủ đã kỳ vọng rất nhiều vào Joseph trong việc xuyên phá mành lưới đối phương. Tuy nhiên, khi bước vào V-League 2011, tiền đạo người Nigeria này hiện nguyên hình là cầu thủ chất lượng kém. Thi đấu quá thất vọng, nên hết giai đoạn 1 mùa 2011, Joseph bị  B.BD thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Thời điểm thanh lý hợp đồng, phía B.BD sẵn sàng đền bù để Joseph được là cầu thủ tự do. Nhưng phía đội bóng đất Thủ giữ lại 25.000 USD (trong gần 200.000 USD tiền lót tay ban đầu) để yêu cầu Joseph và người đại diện phải tìm cầu thủ khác thay thế. Tuy nhiên, thời điểm cận giai đoạn 2 mùa 2011 và đầu mùa 2012, Joseph và người đại diện của mình chỉ đưa sang những cầu thủ kém chất lượng và bị B.BD từ chối. Cho rằng phía B.BD mà cụ thể là ông Đoàn Văn Út làm như vậy là không hợp lý, nên Joseph và người đại diện người Nigeria đã gửi đơn kiện lên VFF. Hiện tại, phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ đã thụ lý hồ sơ vụ kiện này trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Chiều tối qua (22/2), chúng tôi đã liên hệ với ông Đoàn Văn Út (hiện là Phó GĐĐH  của B.BD), nhưng không được. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Sơn (chủ tịch CLB B.BD) cho biết: “Đúng là chúng tôi có giữ một khoản tiền lót tay của Joshep, nhưng theo như cam kết, anh ta và người đại diện của mình phải tìm người khác thay thế, thì chúng tôi mới hoàn trả số tiền này (25.000 USD). Nhưng thực tế thì những cầu thủ được Joseph và người đại diện đưa tới B.BD không đạt yêu cầu về chuyên môn, như thế làm sao chúng tôi nhận được? Còn việc cậu ta đi kiện đó là quyền cá nhân của mỗi người”.