Tiền đạo Mạc Hồng Quân: 'Chiến xa giấu mặt'

Phút 59 trận bán kết lượt đi, tất cả mọi người theo dõi trận đấu đều bất ngờ trước việc HLV Toshiya Miura tung Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Thành Lương.

Thật hồi hộp vì Thành Lương (người rời sân) là một trong những cầu thủ đã chơi rất hay ở hiệp 1 và trước đó anh đã có những khoảnh khắc bùng nổ diệu kỳ trong trận đấu với ĐT Philippines ở vòng bảng.

Nhưng nhà cầm quân người Nhật đã cho thấy sự cao tay như thế nào khi tung ra “chiến xa giấu mặt” vào sân. Chỉ vài cú chạm bóng, Mạc Hồng Quân đã có đường chuyền thuận lợi để Văn Quyết qua người, rồi tung cú cứa lòng vào góc xa, khiến biển người trên sân Shah Alam phải chìm trong im lặng. Và lại là Hồng Quân kiến tạo để Công Vinh đối mặt với khung thành đối phương, tiếc thay thủ quân của ĐT Việt Nam lại chậm nửa bước chân, nếu không, tỷ số trận đấu đã khác.

Dưới triều đại của HLV Miura ở ĐT Việt Nam, Mạc Hồng Quân chưa bao giờ là lựa chọn số một. Nhưng không vì thế mà chàng tiền đạo Việt kiều này lấy làm buồn, bởi anh luôn là một quân bài cực kỳ quan trọng trong những phương án chiến thuật. Anh là chiếc chìa khóa để xoay chuyển cục diện trận đấu khi đội nhà bế tắc hoặc cần những cú đấm bất ngờ.

Hẳn tất cả còn nhớ, ở trận giao hữu với chính đối thủ Malaysia trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, Mạc Hồng Quân cũng chính là người gỡ hòa cho ĐT Việt Nam chỉ chưa đầy 1 phút sau khi được vào sân. Và lần gặp lại trên thánh địa Shah Alam của đối thủ, thêm một lần cái duyên của Quân lại đến, dù lần này anh không trực tiếp ghi bàn nhưng lại luôn là nỗi khiếp sợ của hàng thủ đối phương.

Mạc Hồng Quân có sức trẻ, sự khát khao nhưng vượt lên tất cả là anh muốn chứng minh bản ngã của mình vì tương lai của ĐT Việt Nam sẽ thuộc về anh và các đồng đội “9x”. HLV Miura biết điều đó nhưng không vội vàng, dù chính ông cũng phải ngạc nhiên trước sự tiến bộ rất nhanh của Mạc Hồng Quân!