Thời của côn đồ bạo hành, đầu gấu bao vây

Trong vòng vài tháng qua, liên tiếp xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến các nhóm côn đồ, băng đảng xã hội đen khiến dư luận hết sức lo lắng.

Bức xúc vụ "côn đồ" hành hung dân cư ở 93 Lò Đúc

Ngày hôm qua, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về vụ cư dân ở tòa nhà Kinh Đô - 93 Lò Đúc bị một nhóm côn đồ gồm hơn chục tên đến hành hung, sau đó đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến cho người dân vô cùng hoang mang và lo sợ.

Rất nhiều người dân trong tòa nhà đã tụ tập để phản đối lại nhóm côn đồ

Sự việc xảy ra vào 21h ngày 27/6, một nhóm côn đồ đã đến gõ cửa một vài hộ dân ở khu chung cư, chúng văng những lời lẽ dọa nạt và tỏ thái độ không coi ai ra gì. Trước tình hình này, người dân đã tri hô mọi người trong tòa nhà là "cướp, cướp". Ngay lập tức, cư dân kéo đến và đã xảy ra một vụ xô xát giữa người dân trong tòa nhà và các tên côn đồ. Cảnh sát 113 đã phải vào cuộc mới giải tỏa được đám đông hỗn loạn và đến 21h30 cùng ngày đã bắt được một số tên.

Cảnh sát 113 đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc

Video vụ côn đồ hành hung dân cư ở 93 Lò Đúc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân tòa nhà đều cho rằng những tên côn đồ này được chủ đầu tư tòa nhà là Công ty THHH Khách sạn Kinh Đô thuê đến để dằn mặt những hộ dân không chịu đóng tiền điện (do giá điện được cho là quá cao). Người dân đã đâm đơn kiện lên UBND quận Hai Bà Trưng, phường Phạm Đình Hổ để giải quyết.

Tuy nhiên, đáp trả lại những lời cáo buộc trên, Ông Trần Đức Minh giám đốc công ty THHH Khách sạn Kinh Đô đã có buổi làm việc với báo chí và phủ nhận hoàn toàn sự việc. Theo ông, thì có sự việc hơn chục người đến tòa nhà Kinh Đô và đã có sự xô xát giữa 2 bên, xong những người được gọi là "côn đồ" đó chỉ là bảo vệ của công ty, được công ty cử đến để làm việc với các hộ dân chưa đóng tiền điện, chứ không hề có việc ông thuê côn đồ đến hành hung.

Ông Trần Đức Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô

Trước việc giải thích của ông Minh, người dân tòa nhà Kinh Đô cho rằng không hề thuyết phục, và đưa ra nhiều nghi vấn, chứng minh những người đó không thể là bảo vệ của công ty.

Hiện tại, người dân vẫn đang đâm đơn kiện và đấu tranh đòi hỏi quyền lợi từ phía công ty chủ quản. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Côn đồ xông vào viện đòi chém nạn nhân

Vào hồi 20h30 ngày 19/6, tại bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hóa (Quảng Bình), khi các bác sỹ đang tiến hành cấp cứu cho 2 bệnh nhân tên Nguyễn Hữu Thành 21 tuổi và Ngô Văn Phết, 26 tuổi nhập viện do nhiều vết thương nặng trước đó, thì có một nhóm côn đồ rất hung hãn, tay cầm dao tấu xông vào phòng cấp cứu. Chúng chửi bới, đe dọa các bác sỹ, y tá, rồi đòi giết nạn nhân Phết đang nằm trên giường bệnh.

Cả bệnh viện náo loạn vì côn đồ đòi chém bệnh nhân (Ảnh minh họa)

Khi được can ngăn, chúng không ngần ngại vung dao đâm chém lung tung trong phòng, rất  may chỉ có một số tài sản bị hư hại, không có ai bị thương.

Sự việc trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những bệnh nhân xung quanh cũng như công tác cấp cứu của các y bác sỹ. Cảnh hỗn loạn tại bệnh viện chỉ kết thúc khi có lực lượng công an thị trấn Đồng Lê và huyện Tuyên Hoá đến can thiệp.

Xuất hiện nhóm xã hội đen cướp đất, đánh người ở Hà Nội

Sự việc xảy ra tại khu vực mặt đường Nguyễn Xiển, tổ 27 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Nạn nhân của vụ việc là chị Hoàng Thị Hải. Chị đã bị một nhóm xã hội đen, trong đó có tên Hoàng Văn Sinh ngang nhiên tới đổ đường bê tông trên mảnh đất của chị với mục đích chiếm đoạt, rồi đánh đập người vô cớ.

Mảnh đất của chị Hải

Vào ngày 15/5, trong khi tên Sinh đang cùng anh em đổ bê tông trên mảnh đất của chị, chị đã ra nói chuyện thì bị vợ ông Sinh dọa đánh và đuổi đi. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc cướp đất trắng trợn giữa ban ngày, chị đã không chịu đi và tiếp tục ở lại nói chuyện. Ngay lúc này, chị bị một nhóm côn đồ khoảng 4-5 người, xuất hiện rồi đánh chị tới tấp. Khi hoảng sợ bỏ chạy, chị vẫn bị chúng đuổi theo và cướp đi một sợi dây chuyền vàng Tây (10 chỉ) cùng 2 chiếc điện thoại di động Iphone 3GS và Iphone 4.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị đã trình báo về hành vi "cướp đất" trắng trợn và đánh đập người của nhóm côn đồ lên rất nhiều tổ chức chính quyền địa phương đề nghị xử lý, nhưng cho đến nay, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc.

Cư dân Keangnam bị đánh đập ngay tại nơi mình sinh sống

Keangnam được biết đến là tòa nhà cao nhất Việt Nam, với những dịch vụ chất lượng cao dành cho người dân. Nhưng liên tiếp nhiều vụ việc tắc trách của ban quản lý tòa nhà đình đám này bị phanh phui, khiến cho dư luận đang có cái nhìn khác về chất lượng cuộc sống nơi đây.

Vào khoảng 21h15 tối 18/11/2012, anh Trần Thanh Hiền (SN 1972, trú tại căn hộ 1803 Keangnam) đi qua khu vực sân chơi công cộng (dành cho cư dân sống tại hai tòa tháp A và B) thì thấy một nhóm người đang sắp ghế và sân khấu để tổ chức khai trương nhà mẫu Golden Palace.

Cho rằng đây là diện tích chung, đơn vị tổ chức khi sử dụng không những không thông qua ý kiến người dân, anh Hiền đã có phản ứng. Ngay lập tức, anh bị một nhóm gồm 4 tên đến và thay nhau đánh đập, hành hung anh ngay tại chỗ.

Đầu gối phải anh Hiền sau khi bị đánh

Dù có rất nhiều người dân vào can ngăn, nhưng bọn côn đồ không hề để ý, còn đe dọa sẽ đánh tất cả những ai dám tới gần, kể cả những người đang mang bụng bầu vượt mặt. Nhóm côn đồ chỉ dừng lại khi anh Hiền đã nằm bất động dưới đất với nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Người dân bức xúc vì bị hành hung tại nơi sinh sống

Điều đáng lên án là trong khi vụ việc xảy ra, người dân đã liên tục gọi điện thông báo cho bảo vệ tòa nhà, nhưng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, bảo vệ chỉ có mặt sau khi sự việc đã xảy ra khoảng 30 phút.

Ngay sau đó, vụ việc đã được báo lên CA phường sở tại và CA Huyện Từ Liêm để điều tra, làm rõ danh tính cũng như động cơ ra tay của nhóm côn đồ.

Tạm kết

Xã hội đang ngày càng phát triển, nhưng cũng kéo theo đó là hoạt động ngày càng táo bạo của các tổ chức xã hội đen, các băng đảng xã hội cùng những nhóm côn đồ, làm mất an toàn cho cuộc sống của người dân cũng như gây rối trật tự công cộng. Hi vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm có những giải pháp từng bước hạn chế và chấm dứt hoạt động của những băng nhóm này.