Thợ làm đầu bị 141 "hỏi thăm" vì mượn nhầm "xe gian"

Khi tổ công tác lấy số khung số máy để xác minh thì phát hiện số khung bị mài sạch còn số máy bị mài mất 2/3.

Chiều ngày 24/7/2013, tổ công tác đặc biệt Y6/141 của CATP Hà Nội do Trung tá CSGT Trần Ngọc Quyên chỉ huy ứng trực xử lý vi phạm tại ngã ba Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội). Tới khoảng 15h45, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, sử dụng BKS nghi không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngay lập tức, thanh niên này được ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại chốt 141, Trung tá Trần Ngọc Quyên khẳng định BKS mà chiếc xe đang sử dụng là giả nên đã yêu cầu xuất trình giấy đăng ký xe để đối chứng. Tuy vậy, người điều khiển đã cho biết xe là do mình đi mượn của người quen “chẳng thân thiết gì” nên không biết giấy tờ hay không.

Chiếc xe sử dụng BKS không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp

Chính bởi vậy, Trung tá Trần Ngọc Quyên đã chỉ đạo lực lượng lấy số khung số máy để xác minh thì phát hiện số khung bị mài sạch còn số máy bị mài mất 2/3 nên không thể làm rõ chủ nhân thực sự của chiếc xe. Như vậy, chiếc xe này nhiều khả năng là tài sản do trộm cắp mà có.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao vụ việc để CAP Hoàng Liệt tiếp tục điều tra. Tại đây, nhân thân của người điều khiển xe được làm rõ là N.M.H, sinh năm 1984, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. H cũng cho hay mình là thợ làm tóc cho một cửa hàng gần BX Giáp Bát.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Hội những người "phát cuồng" vì 141.