Thiếu tiền tiêu, giả vờ hỏi mua rồi cướp tiệm vàng táo tợn

Giữa trưa, tên cướp một mình đi xe máy đến hiệu vàng vờ hỏi mua hàng sau đó giật nữ trang trên tay nhân viên rồi bỏ chạy.

Khoảng 13h ngày 8/1, Tổ công tác thuộc Phòng PC 65, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong thì nghe tiếng người dân truy hô “cướp, cướp”.

Tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên đang chạy bộ trên đường với nhiều dấu hiệu khả nghi, phía sau có nhiều người dân đang truy đuổi.

Sau ít phút, tổ công tác đã áp sát và khống chế đối tượng.

Tại trụ sở công an, tên cướp khai tên là Đỗ Hoàng Anh (SN 1981, trú tại phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), vì “bí tiền tiêu” nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát thu giữ một lắc vàng (khoảng 4 chỉ, trị giá hơn 20 triệu) mà tên này vừa cướp trước đó tại tiệm vàng Lan Hương (số 230, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa) cùng một dao nhọn dùng để gây án.

Cảnh sát cho hay, tên Đỗ Hoàng Anh đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nhân viên bảo vệ hiệu vàng Lan Hương cho biết, thời điểm tên cướp ra tay vào buổi trưa vắng nên nhân viên bán hàng bị bất ngờ. Tuy nhiên, hình ảnh và toàn bộ quá trình gây án của tên cướp đã bị camera cửa hiệu ghi lại.