Thiếu nữ chết thảm ngay trước ngày cưới

Điều đáng nói là vụ tai nạn chỉ cách hai ngày trước khi đám cưới của chị T. diễn ra. Ngoài dựng rạp, treo đèn song hỷ, hơn 300 thiệp hồng đã được gửi tới bạn bè, người thân nhưng chị T. không bao giờ được mặc áo cưới.

Tối ngày 8/5, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, cho biết đang làm việc với các đối tượng liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm một người chết. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu T. (27 tuổi, trú tại thôn Đông Phước, xã Hòa An huyện Phú Hòa), là nhân viên công ty T.Hiệp Phát (TP. Tuy Hòa).

Di ảnh của chị T.

Trước đó vào sáng 7/5, chị Nguyễn Thị Thu T. điều khiển xe máy tranh thủ chở hàng đi bỏ tại các đại lý, tiệm tạp hóa ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An).

Khoảng 10h30, trên đường về tới xã An Phú, TP. Tuy Hòa (gần Khu du lịch Sao Việt), chiếc xe máy của chị T. đã va chạm với một xe tải chở xăng dầu chạy cùng chiều. Vụ va chạm hất văng chị T. lẫn xe xuống đường, sau đó chị T. tiếp tục va chạm với xe máy do chị Ngô Thị Xinh (trú tại xã An Phú, TP. Tuy Hòa) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình chị T.

Hậu quả chị T. bị chấn thương phần đầu, gãy 2 xương sườn, dập phổi trong khi chị Xinh chỉ bị thương nhẹ. Đến gần 11h, chị T. mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên do mất nhiều máu và phải nằm quá lâu dưới nắng nóng, chị T. đã chết trên đường đi cấp cứu.

Theo chị Xinh, ngay sau vụ tai nạn, chiếc xe tải trên đã tăng tốc chạy trốn.

Điều đáng nói là vụ tai nạn chỉ cách hai ngày trước khi đám cưới của chị T. và anh Nguyễn Thanh B. (27 tuổi) ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa diễn ra (đã được ấn định vào ngày 9/5). Ngoài việc dựng rạp, treo đèn song hỷ, hơn 300 thiệp hồng của đôi trẻ đã được gửi đến bạn bè, người thân. Tuy nhiên vụ tai nạn đã khiến chị T. không bao giờ được mặc áo cưới.