Thí sinh hoàn thành môn Toán khối A, A1 và V buổi thi đầu tiên

Đúng 10h15, thí sinh thi môn toán khối A, A1 và V đợt 1 kỳ thi Tuyển sinh Đại học 2012 kết thúc thời gian làm bài.

Ngay từ trước đó khoảng 30 phút, tại địa điểm Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia (một điểm thi của Học viện Ngoại giao), đã có 2 thí sinh ra khỏi phòng thi trước thời gian. Qua trao đổi nhanh, thí sinh T. (Hà Nam) cho biết đề thi khá khó, nhất là với thí sinh học khối D dự thi khối A. Em cho biết với thí sinh học khối A, đề thi này không quá khó.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Địa điểm thi của trường Đại học Thương Mại), có 8 thí sinh ra trước thời gian, được hỏi một số thí sinh cho biết đề thi năm nay khó, ngồi mãi không làm được nên ra sớm. Số khác được hỏi là đề bình thường làm đạt được 70%.

Nguyễn Hoài Nam quê Thanh Hóa phấn khởi: "Giá như được thêm 10p nữa thì em làm hoàn thiện hơn, nhưng nói chung đề khá vừa sức, gồm 9 câu 10 ý nhỏ. Em làm tương đối tốt, khả năng đạt 7 điểm hoặc hơn...".

Trong khi đó, thí sinh Thủy (Trường chuyên Thái Nguyên) thi vào Học viện Ngoại giao chia sẻ: “Đề thi khối A và A1 năm nay có một phần thi mới, đó là Nhị thức Newton, bọn em không được ôn thi phần này, tại vì các năm trước không có. Ngoài ra, phần nâng cao lại không quá khó. Em thấy phần nâng cao dễ làm hơn phần Nhị thức Newton”.

Trước giờ kết thúc nửa tiếng, hàng trăm phụ huynh và người nhà thí sinh đã tập trung trước cổng các điểm thi. Đa phần họ trong tâm trạng lo lắng, không biết con em mình có làm được bài không. Bác Sang (Vĩnh Phúc) chia sẻ với PV: “Con tôi học khối D, nhưng ôn thi cả khối A. Kiến thức khối D của cháu chắc chắn hơn, đề khối A chắc là khó, không biết nó có làm tốt bài không?”.

Theo quan sát, vào giờ tan buổi thi thứ nhất, trời khá nóng và nhiệt độ cao. Một số thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đã lập tức cùng người nhà về nhà trọ để giữ sức khỏe cho buổi thi môn Lý vào chiều 4/7.

Đặc biệt, trao đổi với PV qua điện thoại, thí sinh Kỳ (Hà Tĩnh) thi vào Đại học KTQD, cho biết, sau khi ra khỏi phòng thi và tự chấm, em có thể đạt 8.5 điểm môn Toán.

Chùm ảnh toàn cảnh buổi thi đầu tiên:

Một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi trước thời gian quy định

Vây quanh thí sinh để hỏi về đề thi

Thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo âu...

... và cả niềm vui vì làm được bài

Chờ ngóng con ngay từ trước thời điểm kết thúc 30 phút

Nhiều tâm trạng lẫn lộn

  

Có thí sinh rất vui vẻ vì làm tốt bài thi

Nghiên cứu đề thi sau khi ra khỏi phòng thi

Khuôn mặt hớn hở của các sĩ tử sau khi kết thúc môn thi đầu tiên

Bên cạnh đó có không ít tâm trạng trầm tư

Một phụ huynh đợi mãi chưa thấy con ra, vẫn kiên trì đứng đợi con giữa trời nắng