Dù mong manh, song cửa vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam vẫn còn. Chỉ có điều thầy trò HLV Mai Đức Chung không còn nắm quyền tự quyết.
![]() |
|
Nếu như trận đấu gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam dính hai bàn thua cực nhanh chỉ sau 7 phút bóng lăn, thì trận đấu gặp Nhật Bản này, thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được tốt hơn thế nhiều khi giữ vững được tỷ số gần hết hiệp một.
Đây là một hiệp đấu cực kỳ kiên cường của các cầu thủ nữ Việt Nam. Hàng phòng ngự chơi cực kỳ kiên cường trước đối thủ mạnh để giữ sạch mành lưới, và trong khung gỗ, thủ thành Kim Thanh như thường lệ vẫn chơi khá xuất thần và kín kẽ. Tuy nhiên cực kỳ đáng tiếc cho thủ môn này khi bàn mở tỷ số của đối phương lại đến từ chính sai lầm của cô.
Sau 37 phút chống chọi thành công với đội tuyển Nhật Bản, sau rất nhiều lần bay người đẩy bóng thành công, thủ thành này đã không thể bắt dính đường tạt bóng khó chịu từ cánh trái, tạo cơ hội cho Yui Narumiya băng vào rất nhanh dứt điểm ghi bàn mở tỉ số.
Sai lầm ấy đã phải trả giá đắt bởi sau khi hiệp hai bắt đầu chỉ 5 phút, cú đánh đầu từ quả đá phạt của cầu thủ Nhật Bản đưa bóng đập cột dọc nảy ra nhưng Saki Kumagai - cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich - đã có mặt đúng lúc để lập công, nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản.
Sau bàn thắng thứ hai, Nhật Bản vững ngôi đầu đã bắt đầu rút các trụ cột ra hòng chuẩn bị cho trận quyết định gặp Hàn Quốc. Song chỉ 8 phút sau, họ có được bàn thắng thứ ba. Cơ hội đến từ tình huống cố định và Narumiya tận dụng tốt với cú đá ở cự li gần hạ gục thủ môn Kim Thanh.
Với hiệu số -6 cùng 0 điểm sau hai trận đấu, trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam với Myanmar hầu như không còn ý nghĩa, ngoại trừ việc thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần không thua đối thủ là đủ để đoạt vị trí thứ ba. Còn có vé vào tứ kết hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu khác.
Ở bảng B, rất khó để Philippnes tuột chiếc vé vào tứ kết tuột khỏi tay khi buộc phải để thua Indonesia 3 bàn trở lên. Thái Lan cũng thế khi buộc phải để thua Australia 6 bàn mới mất vé vào tứ kết.
Trong khi đó, ở bảng A, khe cửa hẹp cho đội tuyển Việt Nam đã được mở ra, khi Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần thắng Iran (0 điểm, hiệu số -7), là thầy trò HLV Mai Đức Chung có vé vào tứ kết. Nhưng nhược bằng hai đội này hòa nhau, cơ hội của đội tuyển Việt Nam coi như chấm hết.
Tỷ số: Việt Nam 0-3 Nhật Bản
Ghi bàn
Yui Narumiya (38'), Saki Kumagai (50'), Narumiya (58')
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/them-tran-dau-kien-cuong-tuyen-viet-nam-mo-ra-khe-cua-hep-lay-ve-..
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Nền bóng đá xếp thứ 12 thế giới dự giải ĐNÁ, cửa vô địch của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng lớn
-
'Người khổng lồ' nặng 125kg của Việt Nam và chiến tích độc cô cầu bại ở võ đài SEA Games
-
AFC chọn cuộc lội ngược dòng của U23 Việt Nam vào danh sách trận đấu hay nhất lịch sử
-
Từng gánh nỗi oan tày trời, chân sút cầu nối thầy Park & thầy Chung sẽ 'ghi bàn' để đời?




-
Từng gánh nỗi oan tày trời, chân sút cầu nối thầy Park & thầy Chung sẽ 'ghi bàn' để đời?
-
Bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên liên quan vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
-
Bắt khẩn cấp giám đốc người Trung Quốc trong đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia
-
Danh tính 4 người trong cùng gia đình tử vong tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội
-
Bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng tránh
-
Vĩnh Phúc: Tường đổ sập trong lúc dọn nhà sau mưa lớn, 3 người tử vong
-
Nguyên nhân ban đầu vụ rơi thang máy khiến 2 người tử vong ở Hà Nội
-
Vì sao sau khi lập Hạ, miền Bắc vẫn đón không khí lạnh, mát mẻ đến hết tháng 5?