Thêm một cầu thủ Liverpool “vướng” vào phân biệt chủng tộc

Sau Luis Suarez, thì nay, tiếp tục một cầu thủ khác của của Quỹ đỏ vùng Merseyside “vướng” vào những cáo buộc liên quan đến phân biệt chủng tộc.

Và lần này là thủ thành Pepe Reina, khi vào hôm thứ Năm vừa qua thủ thành người TBN xuất hiện trên một chương trình quảng cáo của một kênh truyền hình tại chính quê nhà của mình. Đoạn phim quảng cáo được cho rằng mang nội dung phân biệt chủng tộc đối với người da màu.

Đoạn phim quảng cáo mà thủ thành Pepe Reina được cho là tham gia vào là do Công ty bảo hiểm Groupama chi nhánh TBN thực hiện (Groupama là một công ty bảo hiểm của Pháp, trực thuộc Tập đoàn tài chính Groupama S.A, có trụ sở chính tại số 8-10 rue d’Astorg, Paris).

Trong đoạn phim, Reina xuất hiện trong một khu rừng nhiệt đới và bất ngờ được một bộ lạc mang giáo mác dài cùng vị tù trưởng của bộ lạc ấy tiếp đón. Trong tiếng TBN, cái tên Reina của thủ thành Liverpool được dịch thành nghĩa “Hoàng hậu”. Chính vì lẽ đó mà theo ý tưởng của đoạn phim quảng cáo, vị tù trưởng kia liền tiến đến ngỏ lời “cầu hôn” với Reina: “You Queen, me  King” (Tạm dịch là: “Ngươi là hoàng hậu, ta là đức vua”). Trước lời cầu hôn “đồng giới” này, Reina ngạc nhiên nhướn đôi lông mày mình lên và tỏ thái độ mỉa mai: “Tôi được che chở và an toàn rồi, la la la!” (Ý rằng Reina đã sử dụng dịch vụ bảo hiểm của Groupama).

 

Reina trong đoạn băng quảng cáo- Ảnh Internet

Nội dung đoạn phim này đã khiến tổ chức chống phân biệt chủng tộc là Operation Black Vote (OBV) lên tiếng đả kích mạnh mẽ. Theo đó, Giám đốc Simon Woolley của OBV đã nói: “Tôi cảm thấy sốc về mọi thứ trên nhiều khía cạnh! Thứ nhất, một người TBN sẽ cảm thấy ra sao nếu có một người Anh nào đó cũng giống y như mình khi bị xem là lạc hậu, là ngốc nghếch, là đồng tính luyến ái,…? Thứ hai, đoạn phim này cho thấy điều gì ở một Pepe Reina? Thủ thành Liverpool này đã sống và làm việc ở Anh quốc gần 1 thập niên, vậy liệu anh ta có nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra nếu mình đi đánh giá một người da màu theo cách này? Liệu anh ta có nghĩ rằng những đồng đội da màu của mình có vui nổi không về trò đùa của chính anh?”

Trong khi đó, phát ngôn viên của Groupama cho biết họ chỉ nhận được một lời phàn nàn thông qua chương trình và từ chối đăng đàn trả lời về lời phàn nàn này.

Cụ thể, đại diện Groupama cho hay: “Chúng tôi chỉ nhận được một lời phàn nàn từ một tổ chức tại Anh. Ngoài ra thì chúng tôi không nhận được bất cứ lời bình luận tương tự nào về đoạn phim quảng cáo của mình. Thậm chí, chúng tôi còn nhận được những phản hồi đánh giá cao về đoạn phim, một số còn tỏ ra rất thích thú và họ còn mong muốn chúng tôi chèn phụ đề tiếng Anh vào.”

“Groupama không cho rằng đoạn phim này chứa đựng bất kỳ một nội dung tiêu cực nào. Đây chỉ đơn giản là một đoạn phim hài hước được chúng tôi thực hiện cho hai chiến dịch quảng cáo của công ty, trong đó chúng tôi còn mời một số thủ môn khác tham gia như Iker Casillas. Chúng tôi không hề có ý định tác động xấu vào cảm nhận của bất kỳ ai. Đoạn phim quảng cáo hiện không còn được trình chiếu trên TV nữa, nhưng không phải vì chúng tôi phải “tháo bỏ” nó mà bởi vì đoạn phim chỉ được sử dụng cho chiến dịch quảng cáo từ ngày 02 đến ngày 29 tháng 02, và giờ thì đã qua thời hạn ấy.” Phát ngôn viên của Groupama khẳng định thêm.

CLB Liverpool hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này. Tuy nhiên, CLB vùng Merseyside khẳng định bản thân CLB không hề biết đến việc thủ thành Reina tham gia vào đoạn phim quảng cáo.