Do mải chơi nên một bé trai bị lái xe đưa đón học sinh bỏ quên, sợ bố mẹ mắng nên cháu đi bộ về nhà và được CSGT giúp đỡ.
|
Khoảng 11h ngày 15/1, tổ công tác Đội CSGT số 11 khi đang tuần tra kiểm soát trên tuyến Đại Lộ Thăng Long, tới Km 27+ 500 hướng Hoà Lạc - Hà Nội, phát hiện một cháu bé trai đang ngồi trên lan can khóc.
Tổ công tác đã dừng xe lại và tới hỏi han và giúp cháu tìm được mẹ. Bé trai bị lạc đó là Đ.N.P (học sinh một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội). Nguyên nhân cháu bị lạc là do cháu mải chơi không lên xe nên bị lái xe đưa đón học sinh quên. Lo sợ bố mẹ mắng nên cháu đi bộ về nhà nhưng khi lên trên đường Đại lộ Thăng Long thì mất phương hướng. Vì thế, cháu sợ quá đứng khóc.
Tối ngày 15/1, trao đổi với PV, mẹ cháu bé cho biết: "Trưa ngày 15/1 chưa thấy cháu về nên tôi hỏi lái xe thì lái xe có quay lại trường tìm cháu nhưng không thấy và có bảo tôi hỏi lại bạn xuống cùng xem có thấy cháu không. Đúng lúc đó thì tôi nhận được điện thoại của CSGT báo tin con tôi đang ở đó cùng các anh nên tôi vội đến đón cháu về.
Sự việc xảy ra do khi cháu đã lên xe đưa đón học sinh rồi nhưng vì mải chơi, xuống xem anh chị khác chơi mà cháu không quay trở lại xe để xe đi mất thì cháu mới đi tìm.
Tôi cũng không rõ lúc xe chạy chủ xe có kiểm tra lại sĩ số học sinh trên xe hay không nhưng khi về tới nhà không thấy cháu đâu lái xe đã quay lại trường để tìm cháu".
Người mẹ kông giấu được niềm vui khi nhận được tin báo của CSGT mời lên đón con về
Theo phụ huynh cháu P, thường mỗi xe có một lái xe, không có phụ xe. Trước lúc xe chạy có 1-2 người cùng nhóm xe chở học sinh đến kiểm tra. Chắc lúc đó có thể do sơ suất của lái xe và một phần cũng là do cháu P mải chơi, lỗi hoàn toàn không phải của lái xe.
Nói thêm về chiếc xe đưa đón các cháu, mẹ cháu P nói: "Xe này là xe của các phụ huynh tự thuê vì không đón được con. Phụ huynh tự đứng lên đăng ký lái xe.
Thời điểm cháu P bị lạc cũng may gặp được CSGT bởi các anh cũng hay đi tuần tra trong khu vực ấy. Trước đó tôi cũng có dặn con trong trường hợp bị lạc phải nhớ số điện thoại và địa chỉ nhà để nhờ sự giúp đỡ. Gặp các anh CSGT cháu cũng không sợ sệt gì, khi tôi đến nhận con thì thấy cháu đang ăn cơm cùng các anh CSGT".
Được biết sau khi tìm được con, mẹ cháu P ã viết thư cảm ơn tới Đội CSGT số 11 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô hết lòng vì nhân dân phục vụ, giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh.
Nguồn: https://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/them-be-trai-bi-lai-xe-dua-don-hoc-sinh-quen-3395250/..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- 3 điều kiện hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục kể từ 2024, ai cũng cần biết sớm
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Bắt đầu từ 1/6, ra đường không mang giấy phép lái xe không lo bị phạt: Chỉ cần có 1 thứ
- Khi một người đến tuổi trung niên, điều khôn ngoan thực sự là không nói ba điều này với người khác
- Thúy Nga gặp lại ca sĩ Kim Ngân sau ồn ào: 'Thấy bà cũng tâm sự trải lòng kiểu hối hận'
- Muốn xây nhà trên đất nông nghiệp vẫn được cấp sổ đỏ, nhất định phải có loại giấy tờ này, ai cũng nên biết kẻo dễ bị phạt
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy