The Voice 2012: Đồng Lan từng là người tình của nhạc sỹ Quốc Bảo?

Cô gái hát nhạc Pháp trong tập thứ 4 của "Giọng hát Việt" không chỉ trở thành hiện tượng, mà đời tư của cô cũng khiến dư luận phải quan tâm.

Tên Đồng Lan của chị có ý nghĩa như thế nào?

Nhiều người yêu quý, thấy thi vị thì gọi "cánh đồng hoa lan" (anh Hưng cũng từng gọi như vậy). Còn bạn bè thường gọi là Lan Đồng với ý là cứ hát say mê chẳng để ý xung quanh, hát như "lên đồng" vậy. Với tôi, Đồng là họ, Lan là tên, Đồng Lan đơn giản là tên của Đồng Lan.

Tại sao chị lại có tình yêu đặc biệt với nhạc Pháp?

Câu hỏi này cũng giống như "Tại sao bạn lại đặc biệt yêu ca hát vậy?" (cười). Yêu đơn giản chỉ vì yêu thế thôi.

Nhiều người nhận xét Đồng Lan là người hát nhạc Pháp hay nhất hiện nay, chị có dám nhận lời khen này?

Dạ không! Tôi biết đó là lời của những người yêu quý đã ưu ái dành cho mình. Tôi chỉ dám nhận mình là một trong số rất nhiều người yêu thích nhạc Pháp thôi.

Ngoài lý do Mr Đàm là người có chung cảnh ngộ không có duyên với thi cử thì lý do nào khiến chị chọn anh ấy?

Anh ấy là người chỉ nghe vài câu hát đã quay lại, tay chống cằm nhìn tôi rất âu yếm, giây phút ngắn ngủi đó khiến tôi thấy ấm lòng và có một cảm giác an tâm.

Ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng là người có quyền lực, quyền năng nhất để giúp các thí sinh có cơ hội phát triển sau cuộc thi. Đây có phải là lý do chị quyết định chọn anh ấy?

Khoảnh khắc ngắn ngủi và hồi hộp đứng trên sân khấu sẽ khiến bạn chẳng nghĩ được nhiều như thế đâu. Anh Hưng là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, thứ cảm giác quan trọng nhất để mình tiến lại gần một ai đó.

Tuy nhiên nhiều người lại thấy ngạc nhiên khi gout âm nhạc của chị tinh tế, sang trọng nhưng chị lại chọn vào đội của Mr Đàm - "ông hoàng thị trường", thậm chí là sến. Chị nghĩ sao?

Tôi không giải thích nhiều, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nếu bạn không tinh tế, bạn không thể khiến người ta phải gọi mình là "ông hoàng" được.

Nhiều người đã bất ngờ khi Đồng Lan đến với ''The Voice'', bởi chị là gương mặt quen thuộc ở các phòng trà, thậm chí từng nhận giải lớn ở "Bài hát Việt" tháng vừa qua. Nếu nói chị tham vọng và cũng bị sự nổi tiếng mê hoặc thì chị nghĩ gì?

Tôi nghĩ chẳng có gì bất ngờ cả vì ở đâu có âm nhạc, ở đó mê hoặc Đồng Lan.

Chị nghĩ sao về lời nhận xét của Hồ Ngọc Hà rằng, chị không cần phải đi thi, không cần về đội của huấn luyện viên nào thì chị vẫn là chị, vẫn thành công?

Các bạn đều biết ngoài thông minh, xinh đẹp, tài năng, chị Hà còn rất hào phóng lời khen tặng. Tôi là một trong những người may mắn đó và tôi biết mình phải học hỏi chị Hà nhiều.

Được coi là cơn gió lạ của ''The Voice'' và được kỳ vọng nhiều, điều này có làm cho chị bị áp lực?

Tôi đang tự hỏi mình có giống một cơn gió không? Tôi đang nghĩ về một cơn gió lành mang tặng niềm vui, sự dịu lành cho mọi người. Tôi biết điều đó cũng khó nhưng nếu luôn tâm niệm sẽ làm được phải không?

Trong những thí sinh nổi bật và được chọn vào vòng Đối mặt, chị đánh giá cao thí sinh nào nhất? Vì sao?

Tất cả các thí sinh đều rất mạnh nhưng tôi đánh giá cao đối thủ trực tiếp của mình nhất. Anh ấy được ví như một pho tượng vững chắc không gì lay chuyển được.

Ngay từ khi chị xuất hiện trên sân khấu ''The Voice''. Chị hát, nhún nhảy, tung tăng và rất tự nhiên, hồn nhiên với ca khúc ''La Vie en Rose''. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng và so sánh chị như là bản sao của Mai Khôi. Chị có vui về lời nhận xét này?

Tôi chỉ thấy lạ vì tôi và Khôi hoàn toàn khác nhau. Tôi cảm ơn cuộc sống này đã mang đến cho mình những người bạn tuyệt vời, trong đó không thể không nhắc đến Mai Khôi.

Mai Khôi chính là người bạn rất thân thiết với Đồng Lan.

Có thông tin rằng chị từng là "người tình" âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo giống như Mai Khôi, Thủy Tiên...?

Nếu mọi người yêu mến Đồng Lan, hãy ủng hộ cho album đầu tay Je m'appelle Lan - Tôi là Lan sẽ phát hành trong thời gian tới. Album gồm những tình khúc của Quốc Bảo và Mai Khôi.

Chị có thừa nhận mình cũng bị ảnh hưởng phần nào gout của Quốc Bảo vì ở chị có gì rất hoang dại và bản năng?

Ý bạn là gout nhạc hay là gout thẩm mỹ chung trong cuộc sống? Sau lần gặp đầu tiên, trong số những ca khúc anh Bảo viết cho album đầu tay của tôi có một ca khúc tên Cánh lan dại. Trước khi gặp anh Quốc Bảo, tôi đã "dại" rồi mà! (cười)

Chị "dại" như thế nào?

"Có món quà xinh cất đi cho ngày sau, lúc ấy thì may ra ai ơn phúc biết đến tấm lòng! Có tình mà cứ như là không, kiếp sau làm lúa trên đồng, có lòng mà biết ai để cho, kiếp sau làm cánh Lan dại…". Kiếp này, tôi cũng đã là Lan dại rồi đó thôi (cười).

Đồng Lan phớt lờ chuyện mình từng là người tình của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Chị bắt đầu đi hát và sáng tác từ khi nào?

Thật khó để nhớ chính xác những việc làm ngẫu hứng vì yêu thích. Tôi hát từ bé và sáng tác từ lúc bắt đầu biết mơ màng. Khi tôi vào Sài Gòn, tôi mới chính thức đi hát nhiều ở các phòng trà và hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Dù chị đã quen mặt và được đánh giá cao tại các phòng trà, nhưng chị thực sự tỏa sáng trong 10 phút ở "The Voice". Điều đó đã làm cho cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Cho tôi mượn câu hát "em vẫn như ngày xưa..." nhé! Chỉ khác là tôi biết mình càng cần cố gắng thật nhiều để hoàn thiện mình.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ được quan tâm trong thời gian tới. Chị đã chuẩn bị tâm thế như nào để trở thành người nổi tiếng?

Hiện tại, tôi vẫn đang là một thí sinh đi thi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì để trở thành người nổi tiếng cả.

Chị không đẹp nhưng lạ, quyến rũ và hấp dẫn khó tả. Huấn luyện viên Thu Minh còn ghen tỵ với vẻ quyến rũ của chị. Chị có ý thức được thế mạnh này của mình?

"Sexy lady" là thương hiệu của chị Thu Minh. Tôi cảm lời khen đó như một sự động viên lớn rằng dù tôi không đẹp, nhưng cứ tự nhiên đi, sự duyên dáng cũng không tệ đâu! Tôi hoang dại và bản năng mà.

Một vài người trên diễn đàn mạng ví chị như "nàng thơ". Chị nghĩ đúng không?

Thú vị thật đấy!

Nhiều ý kiến cho rằng, các huấn luyện viên của "The Voice" đều quá lời khi khen các thí sinh, khiến họ dễ bị ảo về năng lực bản thân. Bản thân chị cũng nhận được "cơn mưa" lời khen. Chị nghĩ sao?

Có nên biến những điều ảo ấy thành sự thật không ta? (cười)

Bây giờ cuộc sống ở Sài Gòn của chị như thế nào?

Tôi nhớ nhà khoắc khoải nhưng thấy lòng dịu nhẹ vì may mắn được chào đón ở đây!

Chị đã có bạn trai và chị có thể chia sẻ đôi chút về người đàn ông của mình?

Người đàn ông của tôi là bố, ông rất tuyệt. Người đàn ông của tôi phải là người tinh tế, trẻ trung và đẹp trai hơn bố tôi thì càng tốt (cười).

Làm việc với Đàm Vĩnh Hưng chị thấy anh ấy là người như thế nào?

Thấy rằng Mr Đàm ở Việt Nam chỉ có một!