Thanh Thảo đăng đàn chê Ngô Kiến Huy nghèo rớt mùng tơi

Cô ca sĩ "búp bê" thẳng thừng chê Ngô Kiến Huy trên Facebook và khẳng định em gái cô không cần một người chồng như thế.

Là người nổi tiếng lắm chiêu trò và đanh đá của showbiz Việt, những vụ việc gần đây liên quan đến Thanh Thảo được dư luận quan tâm đặc biệt. Nhất là sau vụ Thụy Anh có con với Ngô Kiến Huy gây tốn kém không ít giấy mực của báo giới, Thanh Thảo và hai nhân vật còn lại càng được dư luận soi mói nhiều hơn. Trong khi vụ việc đã có vẻ im ắng, bình yên trở lại thì bất ngờ vào sáng 2/5, Thanh Thảo lại tiếp tục "xù lông". Cô có vẻ rất tức giận khi dư luận cho rằng mình đang mượn cháu để PR tên tuổi và việc em gái mình - Thụy Anh - bị cho là không "xứng đôi vừa lứa" với Ngô Kiến Huy.

Thanh Thảo buông lời chỉ trích Ngô Kiến Huy không thương tiếc: "Thứ nhất, chắc các bác đều là sắc nước hương trời hết nên chê người khác xấu... khó đỡ. Thế nào là xấu? Thế nào là đẹp? Tuỳ cảm nhận mỗi người, có bình phẩm cũng nên giữ lời hoặc soi gương trước. Thứ hai, gia đình chúng tôi chưa bao giờ mong muốn ràng buộc hay cưới xin gì dạng ca sĩ tên tuổi cũng phù du, nghèo rớt mồng tơi mà chúng tôi bỏ tiền, công sức và chất xám ra lăng xê mới có ngày hôm nay".

Thanh Thảo "xả giận" trên facebook sáng 2/5

"Thứ ba, nếu không có bài phỏng vấn xúc phạm phụ nữ của NKH thì không có bức xúc của chị em chúng tôi, ai phát ngôn và công bố sự thật này lên trước để gây ầm ĩ? Ai liên tục có những bài báo xúc phạm và chửi bới người khác? Các bác tìm hiểu cho rõ rồi hãy ném đá, ném sao để người ta phục chứ đừng ném lung tung lại bị người khác chửi là mê trai đẹp nên bênh ẩu. Thứ tư, "chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường" là do các bác tự suy diễn đó chứ, đến bây giờ đã tường tận gì đâu, ai dám đứng ra bảo chứng là phát biểu của người nào là đúng? Thích thì tin, ghét thì không tin, thế thôi. Nhưng suy nghĩ 1 chút là các bác có em út thì dù có "thần kinh rung rinh" cũng không ai lôi ba cái chuyện này lên báo để bán báo, dây thần kinh xấu hổ chưa bị đứt đâu ạ. Những kẻ đứt dây thần kinh cảm xúc mới không hiểu cảm xúc của người khác và phát biểu những câu tổn thương người khác.

Thứ năm, bác nào có con có cháu xinh đẹp ngoan ngoãn, yêu quá mà không muốn khoe ầm lên, có quyền mà, mặc kệ thiên hạ chứ sao phải sống khổ vậy? Còn bác nào muốn hiểu cảm xúc của 1 người chị có đứa em mang nặng đẻ đau, trải qua trận thập tử nhất sinh, im lặng chịu đựng 1 thời gian dài chưa từng muốn công khai, trong khi một thằng mang ơn mình nó đối xử tệ như vậy, không lời thăm hỏi nào suốt cả năm và khi sợ chuyện bại lộ, Ngô Kiến Huy ngang nhiên xúc phạm và nói những lời không cần thiết nói trên báo như vậy là nó được tung hê, khen là đúng à".

Xem ra sau những lời bình luận khá nặng nề của cư dân mạng dành cho gia đình mình, Thanh Thảo đã "xả giận" mà không cần giữ ý tứ gì nữa. Được biết đây không phải là lần đầu, "búp bê" có những chia sẻ về vụ việc Thụy Anh - Ngô Kiến Huy. Trước đó, chị ấy cũng đã đăng đàn để chê bai học trò cũ vô tình và xin dư luận để cho em gái mình yên. Có vẻ sóng gió với gia đình Thanh Thảo vẫn chưa tan. Nhưng thiết nghĩ, điều quan trọng nhất hiện nay chính là Thụy Anh phải cố gắng vượt qua và nuôi dạy bé Jackie thật tốt hơn là việc những người trong cuộc cứ lên tiếng trách móc nhau.