Thảm bại trước AC Milan: Wenger tính đại phẫu

Trận thua nặng nề trước AC Milan ở lượt đi vòng knock-out Champions League rạng sáng thứ 5 vừa qua khiến HLV Arsene Wenger thực sự tức giận. Ông đang tính thay máu lực lượng, trong đó có việc “trảm” Theo Walcott và Robin van Persie.

Theo Walcott mãi không chịu lớn trong màu áo Arsenal

Arsenal hành quân tới San Siro với hành trang là trận thắng 2-0 cách đây 4 năm cũng ở vòng knock-out Champions League để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu rạng sáng thứ 5 vừa qua, họ đã để đội chủ nhà nã vào lưới tới 4 bàn, một kết quả khiến đại diện nước Anh gần như hết cửa đi tiếp dù họ còn 90 phút tại Emirates. Điều này khiến HLV Arsene Wenger thất vọng và xen lẫn với đó là cả sự tức giận, nhất là sau khi phải chứng kiến những gì các học trò đã thể hiện.

Trong một động thái mới nhất, chiến lược gia người Pháp đang tính tới một cuộc “đại phẫu” toàn diện, trong đó có việc bán đi những ngôi sao lớn của đội nhưng không còn muốn cống hiến. Đứng đầu trong số này là Theo Walcott, tiền vệ đã chơi thực sự thất vọng trong trận đấu với AC Milan và cả giai đoạn trước đó của mùa giải.

HLV Wenger đã mất hết kiên nhẫn với Theo Walcott

Theo Walcott từng được coi là một trong những “thần đồng” sáng giá nhất của bóng đá Anh và khiến HLV Wenger phải bỏ ra tới 12 triệu bảng để mang anh về từ Southampton vào tháng 1-2006. Tuy nhiên, trong suốt 6 năm qua, tuyển thủ người Anh này chẳng cho thấy sự tiến bộ nhiều về chuyên môn. Anh vẫn bị coi là một cầu thủ mạnh về thể lực, thiếu tinh tế và chơi rất cá nhân.

Hồi mùa hè vừa qua, HLV Wenger đã chiêu mộ thành công một “thần đồng” bóng đá Anh khác là Oxlade-Chamberlain. Cũng giống như Theo Walcott, Oxlade-Chamberlain trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton, sở hữu tốc độ của một VĐV điền kinh và chơi tốt cả ở hai bên cánh. Kể từ đầu giải tới giờ, Oxlade-Chamberlain đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp và trong trận đấu với AC Milan vừa qua, anh cũng chính là người đảm nhận vị trí của Theo Walcott sau khi cầu thủ này bị thay ra. Với Oxlade-Chamberlain trong đội hình, HLV Wenger có thể an tâm tống khứ Theo Walcott ra đi ngay trong mùa hè này.

Arsenal đang rất cần một cuộc đại phẫu

Người thứ hai trong danh sách “trảm tưởng” của HLV Wenger là thủ quân Van Persie. Hợp đồng của Van Persie với Arsenal chỉ còn tới tháng 6-2013 và dù đã tìm mọi cách thuyết phục (hứa hẹn nâng lương, tuyển mộ ngôi sao để nâng chất lượng đội hình) nhưng tiền đạo người Hà Lan vẫn chưa chịu tái ký hợp đồng. Điều này mang tới những bất ổn tâm lý cho Arsenal và HLV Wenger muốn giải quyết vụ việc càng nhanh càng tốt. Nếu trong buổi thảo luận vào đầu tháng 3 tới, giữa hai bên vẫn chưa thể tìm thấy tiếng nói chung, có lẽ chiến lược gia người Pháp sẽ quyết định bán Van Persie trong hè này để tránh bị mất trắng.

Ngoài 2 cầu thủ nói trên thì 5 người khác cũng cần chuẩn bị hành lý để sớm rời sân Emirates, bao gồm: Park Chu-Young, Andrey Arshavin, Marouane Chamakh, Sebastien Squillaci và Tomas Rosicky. Số tiền thu được từ việc bán đi các cầu thủ trên sẽ được HLV Wenger dùng để chiêu mộ các tân binh: Mario Gotze (Dortmund), Lukas Podolski (Cologne) và Eden Hazard (Lille).

Sau thất bại muốt mặt tại Champions League và gần như đã bị loại ở tất cả các cuộc đua quốc nội, Arsenal - Wenger đang phải đối mặt với năm thứ 7 liên tiếp trắng tay. Đó là lý do chính khiến người hâm mộ tin vào một cuộc “đại phẫu” của “Giáo sư” trong mùa hè này.