Thảm án giới học đường rúng động 2012 tại Việt Nam

Là những người còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không chuyên tâm tu dưỡng kiến thức, đạo đức, không ít đối tượng gây ra những cái chết thương tâm cho bạn học.

Bị đâm trúng tim, nam sinh chết tại lớp học

Chiều ngày 19/12/2012, tại lớp học C201 thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nam sinh tên C. bị một nhóm bạn học cùng trường dùng dao đâm trúng tim khiến C. chết trên đường đi cấp cứu.

Đặc biệt, vụ án mạng xảy ra trên lớp học khiến nhiều học sinh hoang mang chạy tán loạn, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh học đường.

Theo một số người bạn học cùng lớp C. rất có thể do hiểu nhầm nên đám bạn cùng trường mới hùng hổ xông vào lớp học để đâm C.. Một số bạn cho biết, khi C. đang ngồi ở cửa lớp nghe nhạc thì một nhóm bạn đi qua, cho rằng bị C. “nhìn đểu” và buông lời chửi C.. Vì đang nghe nhạc nên C. không nghe thấy các bạn nói gì. Nhóm bạn “tức máu” khi bị “khinh” nên đã xông vào lớp, đạp đổ bàn ghế và dùng dao đâm một nhát vào ngực máu chảy lênh láng khiến C. chết ngay sau đó.

Hiện trường vụ án

Sau khi gây án, nhóm bạn này đã bỏ trốn và chiều ngày 19/12 theo tin từ CA quận Tây Hồ thì một nam sinh đã ra đầu thú. 

Đến ngày 20/12, chân dung 4 hung thủ đã sát hại C. dần lộ diện, đó là  Bùi Ngọc Quân (SN 1991, ở quận Đống Đa, HN), Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, ở quận Tây Hồ, HN), Bùi Anh Phan (SN 1991, ở quận Long Biên, HN), Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1992, ở quận Hai Bà Trưng, HN).

Cái chết của C. làm rúng động giới học đường bởi lẽ trường học là nơi để tu dưỡng đạo đức và kiến thức, thế nhưng vẫn có những “phần tử” mang theo hung khí và sẵn sàng dùng nó để “xử” bạn học.

Nữ sinh bị siết cổ tới chết trong nhà trọ

Mới đây, ngày 21/11/2012 tại một nhà trọ ở đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân là nữ sinh của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội em Trần Huyền T. (SN 1993, ở Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị đối tượng Vũ Văn Thành (SN 1989, ở phường Hạ Lan, thị xã Bỉm Sơn,Thanh Hóa) sát hại.

Thành vốn si tình T. nhưng vì T. còn bận việc học nên chỉ xem Thành như bạn, cho rằng T. có tình mới nên thờ ơ với mình, Thành đã tìm cách trèo qua cổng nhà trọ để vào phòng T.

Lúc này trong phòng T. còn có người chị họ trọ cùng, thấy có người xông vào phòng ban đêm nên chị H. đã hô hoán thì bị Thành vung dao đâm vào tay và vai, sau đó gã khống chế T.

Chân dung hung thủ

Khi mọi người phá cửa ập vào phòng để “giải thoát” cho T. thì đã quá muộn, T. bị Thành siết cổ chết tại chỗ, cả 2 cùng nằm bất tỉnh trên giường. Thành bị bắt tới cơ quan điều tra và khai nhận mọi hành vi của mình.

Từ mối tình ‘đơn phương’ và ghen tuông mù quáng, giới trẻ đã có những cách hành xử dã man bộc phát dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, cái giá phải trả cho cách hành xử ấy chính là những bản án đanh thép của pháp luật.

Rúng động nữ sinh lớp 11 bị bạn tình đổ thuốc sâu vào miệng

Nạn nhân là em Mai Anh (SN 1996, ở thôn Đạo Thượng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn; học sinh lớp 11). Do có tình cảm nam nữ với Vũ Văn Đông (SN 1993, ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, làm nghề phụ xe) nên hai người công khai là người yêu của nhau. Tuy nhiên không lâu sau Mai Anh nói lời chia tay với Đông, không chấp nhận bị người yêu “đá”, Đông đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc sâu để sẵn trong cốp xe rồi hẹn gặp người yêu.

Sau khi quan hệ tình dục xong, Đông khăng khăng muốn “nối lại tình xưa” với người yêu nhưng cô cự tuyệt. Tức giận, hắn lấy lọ thuốc sâu từ cốp xe ra ép người yêu uống, Mai Anh vùng chạy thì bị hắn túm lại gùm cổ và đổ thuốc sâu vào miệng, quá sợ hãi cô gái đã ngất lịm tại chỗ.

Tang vật trong một vụ án bị người yêu cự tuyệt

Thấy vậy, nam thanh niên hoảng hốt đưa Mai Anh đến Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn để cấp cứu, rồi bỏ trốn. Được cấp cứu kịp thời nên đến 2h ngày 1/12/2012, Mai Anh đã qua cơn nguy kịch.

Đến 5h sáng 1/12, Công an huyện Sóc Sơn làm rõ và bắt Vũ Văn Đông khi đối tượng đang tìm đường chạy trốn.

Hai trò bày mưu giết thầy, tiện thể giết luôn bảo vệ trường

Không chỉ có mâu thuẫn cùng trang lứa thì các đối tượng mới tìm cách ‘trả thù’ bạn để ‘rửa hận’, việc làm của hai nam sinh dưới đây là việc làm đáng báo động cho không ít lớp học trò hiện nay về hành vi bạo lực, suy đồi đạo đức.

Ngày 13/5/2012, hai học sinh là  Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm (cùng 16 tuổi) đều là học sinh lớp 10 trường THPT dân tộc nội trú Nước Oa (Thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), sau khi bàn bạc cùng nhau và lên kế hoạch giết thầy N.V.V bởi thầy thường xuyên la mắng vì hành vi trộm cắp và dọa sẽ đuổi học nên 2 học sinh đã mượn dao của một bạn cùng kí túc xá rồi ra ngoài.

Chân dung hai trò bày mưu giết thầy

Sau khi phân chia công việc, vào 0h15  ngày 14/5, Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm lẻn đến khu căng tin của trường để ra tay sát hại thầy V.

Khi đến nơi, Võ Công Lâm đứng bên ngoài cảnh giới, còn Hoàng Văn Lâm vào nơi thầy giáo V. vẫn hay trực và ngủ lại. Tuy nhiên, khi Hoàng Văn Lâm vào đến giường thì người ngủ trên giường không phải thầy V. mà là anh Lý-bảo vệ của trường. Lúc này Lâm nghĩ lại anh Lý cũng hay la mắng vì Lâm và Công thường đi chơi về muộn và trèo tường vào kí túc xá. Nghĩ uất trong lòng và muốn loại bỏ kẻ gây ‘phiền phức’, Lâm vung dao đâm một nhát thấu tim khiến anh Lý tử vong tại chỗ.

Tang vật thu được

Sau khi gây án, 2 học sinh trở về kí túc xá thay quần áo và đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng ngày hôm đó, 2 học sinh này đã bị bắt khẩn cấp.

Đi ăn đêm, nam sinh bị đâm chết giữa đường

Sinh viên Huỳnh Tấn Phú (24 tuổi, ngụ Đăk Lăk) đang học năm cuối tại Đại học Bình Dương, trong thời gian ôn thi Phú cùng bạn của mình đi ăn đêm (ngày 19/12/2012) ở quán Hủ tiếu gần cổng kí túc xá của trường.

Tại đây, Phú có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng ở bàn kế bên, liền sau đó một đối tượng dùng dao nhọn đâm trọng thương.

Mặc dù được các bạn sinh viên khác đưa đi cấp cứu nhưng Phú đã tử vong vì vết thương quá nặng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm tung tích nhóm đối tượng này.

Qua một số vụ án mạng trên cho thấy lứa tuổi tội phạm đang bị trẻ hóa, ngay cả những học sinh 15, 16 tuổi cũng lên kế hoạch giết người bài bản. Một lối sống mở, suy đồi đạo đức đang tràn lan vào không ít giới trẻ hiện nay. Hãy là những người trẻ tuổi nhiệt huyết và sống có ích cho xã hội, biết tiếp thu lối sống lành mạnh, thiết thực, tránh tiếp xúc với những ấn phẩm văn hóa đồi trụy.