Tai nạn kinh hoàng thi thể 'lưu lạc' dưới khúc sông không thể tìm thấy

Những người láng giềng vội chạy lại thì kinh hoàng phát hiện chủ nhà và anh Trần Nguyễn Tấn Phúc cơ thể hoàn toàn biến dạng...

“Phải mất nhiều thời gian lặn xuống sông, lực lượng chức năng mới có thể tìm thấy tứ chi để ráp vào thân thể của hai nạn nhân. Chiều hôm đó, triều cường lên cao gần lút đầu người nên việc tìm kiếm vô cùng vất vả. Một số bộ phận cơ thể bị nát vụn đến nay vẫn còn “lưu lạc” ở dưới khúc sông, không thể tìm thấy”.

Dân gian nói “sinh nghề tử nghiệp”, điều này đúng với trường hợp nạn nhân chết thảm trong vụ nổ vì cưa đầu đạn xảy ra ở thôn Hiền Lương (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Mất xác vì cưa đầu đạn

Vào lúc 13h30 ngày 25/3, người dân thôn Hiền Lương (xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) bỗng nghe một tiếng nổ vang trời phát ra từ ngôi nhà anh Lê Công Hóa (52 tuổi). Tiếng nổ như xé toạc không gian yên bình của làng quê miền ven biển. Những người láng giềng vội chạy lại thì kinh hoàng phát hiện chủ nhà và anh Trần Nguyễn Tấn Phúc (23 tuổi, ngụ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) cơ thể hoàn toàn biến dạng.

Ông Trần Bá Lộc, phó Công an xã Vạn Lương, thuật lại: “Khi được người dân cấp báo, lực lượng công an xã lập tức đến bảo vệ hiện trường. Lúc này hai nạn nhân đã tử vong tại chỗ, được xác định cũng là “tác giả” của vụ nổ. Thông tin vụ việc được trình báo Công an huyện Vạn Ninh phối hợp điều tra vụ việc”.

Hiện trường vụ nổ nằm ngay rìa bờ sông, cách ngôi nhà nạn nhân chừng 10m. Vụ nổ lớn khiến không khí đặc quánh mùi thuốc nổ, mọi vật xung quanh đều biến dạng, cây cỏ héo úa. Tại hiện trường cảnh sát thu một quả đạn pháo 105 ly, đầu nhọn bằng đồng. Công an xã cho biết thêm: Đầu đạn dài khoảng 50cm, đường kính chừng 15cm. Đây là đạn pháo dùng để bắn kích nhưng không phát nổ, được anh Hóa chủ nhà đưa về, sau đó cùng anh Phúc cưa đầu đạn lấy thuốc nổ để bán. Kết cục cả hai đều chết bi thảm trong lần “đùa giỡn thần chết” này.

Nạn nhân Hóa bị đẩy bật khỏi vị trí cưa khoảng 2,5m, khuôn mặt bị loét với nhiều vết thương lỗ chỗ, hai tay và phần thân thể từ bụng dưới xuống chân bị mảnh vỡ của trái pháo cắt đứt văng ra ngoài và chìm ngỉm dưới lòng sông. Anh Phúc cũng không may mắn hơn, thân thể bị “hun khói” nên đen sạm, tứ chi bị cắt lìa, tử vong tại chỗ.

“Phải mất nhiều thời gian lặn xuống sông, lực lượng chức năng mới có thể tìm thấy tứ chi để ráp vào thân thể của hai nạn nhân. Chiều hôm đó, triều cường lên cao gần lút đầu người nên việc tìm kiếm vô cùng vất vả. Một số bộ phận cơ thể bị nát vụn đến nay vẫn còn “lưu lạc” ở dưới khúc sông, không thể tìm thấy”, vị phó Công an nói.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định nguyên nhân gây ra cái chết là do hai nạn nhân cưa đầu đạn bị phát nổ. Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án. Sau đó cảnh sát bàn giao tử thi cho gia đình tổ chức mai táng, đồng thời thu giữ đầu đạn bị nổ văng khỏi hiện trường chừng 200m. Theo công an xã: Quả đạn pháo nặng 11kg, trong đó có 3kg thuốc nổ có giá 900 ngàn đồng/kg, lớp vỏ cũng bán được khoảng hơn 300 ngàn, kíp đồng cũng có giá gần 100 ngàn.

Hai mươi năm trong nghề “giỡn thần chết”

Tai nạn cưa đầu đạn khiến người dân kinh hoàng bừng tỉnh. Do cuộc sống khó khăn, đất sản xuất không nhiều nên dân trong vùng thường tìm nhiều công việc để kiếm kế mưu sinh. Trước đây, tại thôn Hiền Lương cũng có một số hộ mua lại đầu đạn cưa lấy thuốc nổ để bán. “Tuy nhiên vài năm trở lại đây, các hộ này đều sợ nguy hiểm nên không làm. Có hộ còn làm cả “lễ đưa tiễn”, thề nguyền để bỏ nghề. Đó chỉ là việc “bất đắc dĩ” lúc nghèo khó. Mặt khác việc này cũng bị dư luận lên án gay gắt, chính quyền ngăn cấm vì đe dọa trực tiếp đến tính mạng của dân trong vùng. Riêng trường hợp anh Hóa đúng là “sinh nghề tử nghiệp”, đã nhiều lần bị tố cáo nhưng vẫn lén lút bám nghề”, một người dân thở dài.

Được biết, thời trẻ anh Hóa cũng tham gia quân ngũ, chiến đấu ở chiến trường Campuchia được vài tháng thì đào ngũ. Sau đó khó khăn lắm mới trở về được địa phương để tái hòa nhập và phải đền bù quân nhu tư trang cho Nhà nước. Vợ chồng anh Hóa có 3 người con, cả trai lẫn gái. Cuộc sống nghèo khổ nên người đàn ông ngoài công việc chính là nương rẫy còn làm đủ thứ nghề khác.

Việc thường xuyên những lúc nông nhàn là vào các khu rừng như Phổ Đà, Hòn Chảo, Hòn Chùa (Vạn Ninh) bẫy thú rừng, đào rễ cây huỳnh đàn bán lấy tiền. Cũng trong những chuyến đi rừng này, anh phát hiện nhiều loại bom đạn còn sót lại thời chiến tranh, từ đó bắt đầu bước vào nghề lượm các vũ khí về cưa lấy thuốc nổ để bán, tính đến nay đã được hơn 20 năm. Ngoài ra, anh ta còn có nguồn cung cấp từ những người bán rong các đồ phế liệu, người làm nghề ra sắt. “Nhiều năm ròng việc cưa đầu đạn pháo trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình anh Hóa. Nhưng dân trong vùng rất lo sợ, nhiều lần tố cáo lên chính quyền. Mỗi lần như vậy, anh Hóa thường im lặng để sự việc lắng xuống rồi tiếp tục hành nghề”, dân trong vùng cho hay.

Thuốc nổ được lấy ra và bán cho những người làm nghề đánh cá và phá đá. Bản thân anh Hóa cũng sử dụng “sản phẩm” của mình để “bắn cá” trên những khúc sông trong vùng. Vì việc làm chưa gây hậu quả nghiêm trọng và tâm lí cả nể nên chính quyền chưa một lần xử phạt. Hai năm trở lại đây do bị lên án gay gắt, anh Hóa cùng nhiều hộ dân khác đã bỏ nghề. “Tưởng anh ấy đã chấm dứt không còn đưa chất nổ về nhà, nào ngờ lại âm thầm cất giấu trong gia đình, chỉ đến khi vụ nổ xảy ra mọi người mới té ngửa”, ông Nguyễn Xuân Trụ, trưởng thôn Hiền Lương, xót xa.

Nạn nhân còn lại trong vụ nổ vẫn chưa lập gia đình, sống bằng nghề lao động tự do. Ông trưởng thôn cho hay: Phúc là người nơi khác đến địa phương tạm trú để làm thợ hồ cho một công trình xây dựng trong vùng. Công trình nhà ở này sát cạnh nhà của anh Hóa nên hai người có cơ hội gặp gỡ và thân thiết. “Cũng chỉ vì ham một số tiền nhỏ mà dẫn tới mất mạng, đây quả là điều đáng tiếc cho cả hai người”, ông nói.

Hiện trường thắp điện canh dân lô đề đến… xin số

Không khí tang thương và buồn bã vẫn bao trùm lên từng người thân của các nạn nhân. Gia đình đóng cửa im ỉm suốt ngày, không tiếp xúc với mọi người bởi mỗi lần nhắc đến sự việc lại thêm một lần cắt vào nỗi đau thân nhân. Tuy nhiên có điều lạ là hiện trường vụ việc luôn có người “soi mói”.

Dân trong vùng cho biết: Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra nhưng sau cái chết của hai nạn nhân, nhiều người mon men xuất hiện tại nơi xảy ra tai nạn vào ban đêm để… xin số đề. “Những người này thường lén lút đến khấn vái rồi loan tin người chết cho số. Vì vậy an ninh cũng khá phức tạp”, một người dân nói. Vì thế, hiện trường gần bờ sông, có đặt bát hương để thờ cúng nhưng ban đêm phải thắp điện sáng và có người trông nom.

Ông Phó công an xã Vạn Lương nói: “Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ là việc làm rất nguy hiểm. Bởi sức công phá của đạn pháo rất lớn, có thể cướp sinh mạng nhiều người, điển hình là hai cái chết của anh Hóa và Phúc trên địa bàn thôn Hiền Lương. Việc làm này còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương”. Công an cũng khuyến cáo: Người dân nếu phát hiện bom mìn, đạn pháo hoặc những vật liệu có thể gây cháy nổ thì báo ngay cho chính quyền gần nhất để có biện pháp xử lí, tháo gỡ kịp thời”.