Suýt mù mắt vì bị bé 8 tuổi bắn

Một người đưa thư đã bị một cậu bé 8 tuổi dùng khẩu súng bắn suýt mù mắt khi đang làm việc.

Vụ việc xảy ra khi Steven Tuck, 51 tuổi đang đưa thư tại khu vực Tunstall thì phát hiện cậu bé giơ khẩu súng lên và hét lớn: “Cháu sẽ bắn ông”. Ít giây sau đó, ông Steven cảm thấy choáng váng, ngã quỵ xuống đường khi bị bắn trúng vào mặt. Dù rất đau đớn do vết thương gây ra, nhưng ông bố một con vẫn khẩn khoản xin cảnh sát rằng ông sẽ không khiếu kiện đứa trẻ vì nó dưới 10 tuổi. Ông cho rằng tuổi đó chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

Kể lại vụ việc kinh hoàng xảy ra vào chiều thứ Bảy tại Tunstall, ông Steven nói: “Tôi đang làm công việc hàng ngày của mình là đưa thư tại khu vực đó thì nhìn thấy 2 đứa trẻ. Tôi không chú ý lắm đến bọn chúng cho đến khi nghe thấy một trong hai đứa hét lớn. Chưa kịp định thần tôi đã bị nó bắn một phát đạn vào gần thái dương nhưng may mắn viên đạn không trúng mắt. Bởi vì nếu như thế tôi chắc sẽ bị mù mất. Đây thực sự là một cú sốc lớn”.

Royal Mail đã đưa ra thăm dò trong khi đó phía cảnh sát Stoke nói rằng họ sẽ nói chuyện với cha mẹ của cậu bé để cung cấp "lời khuyên và cảnh báo phù hợp".