SuJu phát cuồng vì Việt Nam

Các anh chàng tweet liên tục, trốn đi chụp hình với fan và nói tiếng Việt ở Thái Lan khiến các fan nước ngoài ghen tị cực kì.

Đêm nhạc Việt - Hàn với sự xuất hiện của Super Junior đã qua vài ngày, nhưng các ELF (tên gọi dành cho fan của Super Junior) Việt Nam vẫn còn đang sướng âm ỉ. Thậm chí ngay cả Super Junior vẫn chưa quên được tình cảm mà các fan Việt dành cho mình.

Bằng chứng là, vào ngày 14/3, do có quá nhiều fan quá khích đợi đón SuJu ở sân bay Nội Bài nên Ban tổ chức đã quyết định xin cho các thần tượng K-pop được đi cửa VIP để tránh hỗn loạn. Tuy nhiên, một vài fan đặt phòng ở khách sạn Grand Plaza đã gặp được quản lí của SuJu và biết rằng các anh ấy không thích đi cửa VIP và hơi buồn khi không thấy được cảnh fan Việt chào đón nhiệt tình thế nào.

Ngày 16/3, khi rời khỏi Việt Nam, cả nhóm đã quyết định đi bằng lối cửa thường khiến các fan sướng rơn. Nhiều bạn đã trở nên quá khích, phá vỡ hàng rào an ninh để cố chạm vào thần tượng. Dong Hae và Lee Teuk đi sau cùng đã phải rất khó khăn khi di chuyển vào bên trong. Trái với tâm lý e ngại thường thấy của các sao Hàn khi sang Việt Nam, Lee Teuk ân cần hỏi thăm và lo lắng cho các fan ở sân bay qua Twitter.

SuJu hẹn hò thân thương với fan Việt. Ảnh chụp màn hình

Trong thời gian ở Việt Nam, các thành viên của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc này đã tweet rất nhiều câu, chủ yếu là vui mừng trước sự cổ vũ nhiệt tình của fan Việt. Lee Teuk sau khi biểu diễn xong lúc về khách sạn anh đã tweet liên tục với các fan Việt rằng “Anh xuống đây! Chờ anh nhé!”. Chẳng phải nói, fan Việt đã mừng rỡ thế nào bởi Lee Teuk không hề nói suông. Anh ý đã “vượt rào” bảo vệ và chạy xuống dưới cổng sau khách sạn Grand Plaza để gặp các fan. Không những cúi chào fan Việt, Lee Teuk còn làm cả hình trái tim khiến nhiều fan có mặt lúc đó phát cuồng. Dong Hae và Kyu Hyun cũng chạy xuống, nhưng lại bị lạc ở sảnh tầng 1 và đã bị bảo vệ tóm lại. Nhiều fan còn kháo tai nhau rằng ngày hôm sau dàn bảo vệ của Super Junior đã bị "kỷ luật" vì để các anh chàng “phá rào”.

Có một thông tin hết sức thú vị về chuyện ăn uống của các thành viên SuJu ở Việt Nam mà bảo vệ ở Grand Plaza đã tiết lộ. Đó là trong thời gian ở khách sạn dát vàng, Sung Min bị nghiện phở đến mức ăn 3 bữa một ngày, còn Lee Teuk và Dong Hae cứ nhằm món bún để “chiến đấu”. Sung Min cũng đã update trên blog cá nhân của mình một bức ảnh về Phở Việt Nam và nói rằng: “Đây là món phở chính gốc của Việt Nam, tôi rất thích món này... kekeke. Rất ngon, thật muốn ăn thêm lần nữa~ hehe.”

Bát phở mà Sung Min đã chụp ảnh lại và đăng trên blog cá nhân

Sau đêm nhạc Việt - Hàn, MC Nguyên Khang đã bật mí một kỉ niệm vui ở hậu trường: “Các bạn trong nhóm Super Junior đã nhờ anh dạy một vài câu Tiếng Việt như Xin chào hoặc giới thiệu tên mình để có thể giao lưu với các fan Việt. Mấy anh chàng này trước khi ra sân khấu cứ nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc và nhờ anh nhắc lại cho khỏi quên. Eun Hyuk và Shin Dong viết cả ra tay phiên âm của mấy câu tiếng Việt nữa chứ! Bên ngoài sân khấu là những ca sĩ cực kì chuyên nghiệp, còn trong hậu trường, các thành viên của nhóm lại rất thân thiện và hài hước.”

Chúng tớ cũng có kha khá bằng chứng để kết luận rằng ngay sau khi rời Việt Nam, dù đã qua Thái biểu diễn trong Super Show 4 diễn ra từ 16/3 - 17/3 vừa qua nhưng Siwon và Lee Teuk vẫn không thể nào quên Việt Nam.

Ngày 17/3, sau khi hoàn thành đêm diễn đầu tiên tại Thái Lan, Siwon đã tweet “Miss you already Vietnam :(” (Nhớ Việt Nam kèm biểu tượng mặt mếu) khiến fan Việt “ngất ngây”, còn fan Thái thì lại rất ghen tị. Có fan còn tweet lại rằng “Anh đang ở Thái Lan mà sao lại nhớ Việt Nam chứ?”

Câu nói của Siwon “Miss you already Vietnam :(” khiến fan Việt gần như phát điên vì nhớ nhung và sung sướng. Ảnh chụp màn hình.

Sau chuyến biểu diễn ở Việt Nam về, Lee Teuk có lẽ đã học nói câu “Xin chào” bằng tiếng Việt quá nhiều nên nằm lòng câu này mọi lúc mọi nơi. Thậm chí ngay cả khi diễn trên sân khấu của Super Show 4 ở Thái Lan, anh chàng đã nói “Xin chào” cực sõi với fan nước bạn chứ không còn lơ lớ như trong đêm nhạc Việt - Hàn nữa. Khỏi phải nói cũng biết fan Thái buồn thiu và ghen tỵ đến mức nào. Đến ngày cuối cùng biểu diễn ở Thái Lan, Lee Teuk vẫn nhắc tới từ “beteunam” (trong tiếng Hàn có nghĩa là Việt Nam) đầy thân thương. Có vẻ như Lee Teuk đã được “đáp ứng” tại Việt Nam rồi đấy nhỉ!

Dù còn nhiều fan chưa có cơ hội được gặp tận mặt SuJu, nhưng xem ra chỉ cần thế này là các fan Việt có thể yên tâm rằng nhóm đã có những ấn tượng tốt về Việt Nam. Hy vọng một ngày không xa, các anh chàng sẽ quay trở lại Việt Nam và góp mặt trong nhiều show hoành tráng hơn nữa.