SuJu cực quan tâm đến fan Việt

Mặc dù chỉ ở lại Việt Nam vẻn vẹn 2 ngày ngắn ngủi, nhưng có vẻ các chàng trai của Super Junior đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về các fan của mình tại đây.

Có lẽ các E.L.F Việt còn chưa khỏi "lâng lâng" vì sự nhiệt tình quá thể đối với Việt Nam của Lee Teuk và các "mảnh" SuJu còn lại sau sự việc các anh chàng dắt díu nhau xuống cửa khách sạn chào fan đêm 15/3. Tuy hôm qua (16/3), chúng ta đã phải nói tạm biệt với dàn sao Hàn nhưng SuJu đã không thể quên các fan Việt của mình. Trưởng nhóm Lee Teuk vẫn tiếp tục tweet về Việt Nam một cách rất trìu mến, lưu luyến trước khi lên máy bay đến Thái Lan: "Cảm ơn Việt Nam!!^^ Tại sân bay, một lần nữa, quả thật rất tuyệt vời!! Nhóm nhạc số 1 thế giới - Các fan số 1 thế giới!! Hẹn gặp các bạn tại Thái Lan sau một giờ nữa nhé!!"

Ngay sau đó, anh chàng lại tiếp tục với một dòng tweet khác có vẻ... nghiêm trọng hơn: "Không có ai bị thương ở sân bay chứ? Tôi đã mang theo nhiều kỷ niệm thật đẹp. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe!! Hãy về nhà cẩn thận nhé!!"

Lý do Lee Teuk bỗng dưng hỏi thăm sức khỏe fan đó là: Tại sân bay Nội Bài sáng hôm qua, vào phút cuối cùng, có lẽ vì không nỡ chia tay SuJu nên nhiều fan đã không kiềm chế được bản thân, phá vỡ hàng rào bảo vệ và lao vào các thành viên SuJu như... vũ bão.

Một clip do fan ghi lại.

Theo dõi đoạn clip trên, có thể thấy các fan nhà mình ban đầu đã rất nỗ lực kiềm chế và giữ trật tự. Nhưng khi trông thấy SuJu sắp di chuyển qua cửa để vào trong phòng đợi thì các bạn í nháo nhào cả lên. Donghae và Lee Teuk và những thành viên đi sau cùng không may "dính bão". Khó khăn lắm cả hai anh í mới thoát khỏi vòng vây và vào bên trong an toàn. May mắn thay, Lee Teuk không những không trách móc fan mà còn lo lắng cho các bạn í nữa chứ. Tuy nhiên, khá nhiều fan quốc tế khi xem các clip do fan quay tại sân bay đều bất bình, nhiều bạn nhận xét: "Thế thì đừng trách vì sao SuJu phải đi cổng VIP!" hay "Tội nghiệp Donghae! Bạn gái kia lao thẳng vào anh ấy như ném bóng!"... Hi vọng rằng những lần sau, khi đón tiễn sao nước ngoài, các fan Việt sẽ biết giữ bình tĩnh hơn để giữ an toàn cho thần tượng, cho chính bạn và giữ hình ảnh đẹp về Việt Nam.

Ngoài ra, vào đêm 15/3, Sungmin còn đăng một bài viết mới lên blog cá nhân của mình ngay sau khi đêm nhạc hữu nghị Việt - Hàn kết thúc.

Ảnh chụp màn hình trang blog của Sungmin.

Sungmin viết: "Chúng tôi đến Việt Nam để tham dự một buổi hòa nhạc, ~지요 ~^^ Bây giờ thì, buổi hòa nhạc đã kết thúc và tôi vừa trở về khách sạn, tắm gội sạch sẽ và ngồi máy tính một lúc ~~지요 Trước mặt tôi có một chiếc gương , ~지요… và nó khiến tôi phải chú ý vì làn da càng ngày càng xấu tệ của tôi ~지요 … Có lẽ tôi nên bắt đầu chăm sóc lại nó thôi ~지요? Có rất nhiều fan đã đến chào đón chúng tôi khi SuJu đặt chân đến Việt Nam ~지요 Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc ~지요 Và còn hạnh phúc hơn nữa khi trong khán phòng của buổi hòa nhạc đã bị màu xanh sapphire của chúng tôi phủ kín ~지요~ hehe Cách nói này của tôi như một liều thuốc gây nghiện đúng không ~지요? Vì thế nên tôi sẽ tiếp tục giữ kiểu nói như thế này ~지요 ~ hehehe. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ lại khởi hành đến Thái Lan ~지요 Bởi vì Super Show4 tổ chức ở đó mà ~지요 Tôi rất háo hức đấy, vì có tới 3 đêm diễn liền ~지요!! Nhanh chóng gói gém đồ đạc nào ~지요 !! Tôi cảm thấy hạnh phúc quá ~지요 ~ Vậy nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm việc thật chăm chỉ hơn nữa ~지요 ~^^ Giờ tôi bắt đầu thấy mệt rồi, đã đến giờ ngủ rồi mà ~지요 ~^^ Các bạn cũng nên ngủ đi nhé ~지요 ~^^ Chúc ngủ ngon ~^^"

"Cách nói" mà Sungmin đang đề cập đến là sử dụng từ "~지요" để kết thúc mỗi câu. Từ này có nghĩa là "Đúng không nhỉ?" hoặc "Phải không?", thường được sử dụng để tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu. Đây đúng là phong cách nói chuyện của anh chàng dễ thương nhất SuJu, phải không?