Suarez hâm nóng đại chiến M.U-Liverpool

Dù phải tới thứ 7 tuần này, trận đại chiến giữa M.U và Liverpool mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ không khí xung quanh trận đấu đó đã hâm nóng “nhờ” những phát biểu của Suarez.

Như đã biết, tiền đạo của Liverpool đã phải lĩnh án treo giò 8 trận sau hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Evra của M.U. Hành vi trên của Suarez cũng khiến anh phải đón nhận những ý kiến chỉ trích dữ dội từ dư luận xứ sở sương mù. Tuy vậy, tiền đạo người Uruguay không có chút gì tỏ ra hối lỗi với những gì mình gây ra.

Suarez (đỏ) vẫn chứng nào tật nấy. Ảnh Getty

Vào thứ 7 tới, Suarez sẽ cùng Liverpool có chuyến làm khách trên sân Old Trafford của M.U trong khuôn khổ vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Chắc chắn sẽ có những tiếng la ó Suarez từ những khán đài “Nhà hát của những giấc mơ” nhưng Suarez dường như không quan tâm đến điều đó. Thế mới có chuyện, tiền đạo răng thỏ này có những phát biếu đầy tính khiêu khích trên đài Radio Sport 890.

Theo đó, Suarez tái khẳng định sẽ không xin lỗi Evra và còn nói rằng những tiếng la ó của các CĐV “Quỷ đỏ” sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mình.

“Sau tất cả mọi chuyện, tôi thấy mình chẳng có gì phải buồn phiền. Tôi ý thức được mọi việc mình làm và học cách chấp nhận mọi thứ bởi ở đâu cũng có luật pháp, bóng đá cũng vậy. Những gì xảy ra trên sân, hãy để lại trên sân và đó lại cái kết cho mọi câu chuyện”

“Tôi biết cuộc chạm chán sắp tới với M.U sẽ rất căng thẳng vì tôi một lần nữa phải đối mặt với Evra. CĐV của họ cũng sẽ la ó và chế giễu tôi. Tôi muốn quên đi những gì đã xảy ra với mình nhưng họ (CĐV M.U) chắc chắn sẽ không để tôi yên nhưng. Tuy nhiên, sự đả kích chỉ khiến tôi thi đấu hưng phấn thêm mà thôi”.

Không hiểu trong trận đấu sắp tới Suarez sẽ có những “trò” gì mới chỉ biết rằng ngay khi tái xuất sau án treo giò, tiền đạo này đã có những hành động không đẹp với Parker của Tottenham. Ở trận đó, Suarez đã “sút” thẳng vào bụng tiền vệ đánh chặn người Anh và sau đó là một pha móc mắt với chính tiền vệ này. Rất may cho Suarez là anh chỉ phải nhận duy nhất một thẻ vàng và vẫn có thể tham dự trận đại chiến với “Quỷ đỏ”.